Chuẩn rồi, lý tưởng hi sinh cá thể bảo vệ tập thể là chuẩn chỉ nhưng cứu người thân thì ai chả muốn.Phải ta ta cũng lao đi cứu bố mẹ chứ thế giới méo gì tầm này. Nhưng thể hiện của thằng Miles nó mất cảm tình ở chỗ nó ko thể hiện đc cái điều nó muốn bảo vệ ba nó, mà nó lại show là nó tự tin là cứu đc hết, vì nó là spider man, kiểu ngạo mạn
Vấn đề ở đây là cách nó thể hiện gây khó chịu, hết giận dỗi crush + thầy đến thái độ bố láo ngạo mạn. Cách thể hiện khác đi thì ai cũng đồng cảm thôi à.
Sony phát triển nhân vật ở đây cũng khá hợp lý nếu theo quy trình lên voi xuống chó, kỳ vọng part 2 làm redemption



hình ảnh thì có vẻ đầu tư nhưng vẫn cứ kém phần 1 kiểu gì, nói chung ai chưa coi chờ hd cũng được, chẳng đáng ra rạp mấy, ngồi 2 tiếng rưỡi ngáp lên ngáp xuống..



