- 4/2/08
- 882
- 313
Bàn về kết game:
Game thể hiện rõ là Clive chết, ok hiểu.
Nhg khá nhiều chi tiết cho thấy là chưa chắc.
1. Ko thấy trực tiếp lúc nó chết, camera quay đi
2. Clive tiềm năng là Mythos cao hơn các dominant khác, đc lập trình để còn phải làm thân thể cho Ultima, ko thể dễ bị cái lời nguyền hóa đá ảnh hưởng. Thấy biến thân ầm ầm mãi chả thấy cái lời nguyền gây ảnh hưởng gì. Chưa chắc chết vì cái này
3. Cuối post game có đoạn sách do Joshua viết, nhưng chơi side quest sẽ biết Clive mới là ng định viết sách, chứ Joshua dù sống nhờ đòn Raise của Clive, nhg chưa bao giờ thể hiện ý định viết sách. Ngoài đời 1 người viết sách nhưng dùng bí danh người khác là bt. Có lẽ đây cũng vậy.
4. Đoạn Jill thấy mặt trời mọc lúc biết Clive chết nhg cười mỉm, đg nhiên ai cũng hiểu có thể cười vì Clive đã ko chết vô ích, ngoài ra cũng có thể có gì đó khác, vd liên quan tới mặt trăng Metia biến mất chẳng hạn
Sidequest hint cài cắm nhiều lắm
Hình ảnh mặt trời mọc cũng được nhắc tới ở quest Priceless khi Jill nói rằng dù đêm đen có tàn khốc thế nào chăng nữa nhưng vẫn sẽ có bình minh lên và Clive sẽ luôn quay lại bên Jill chẳng hạn
Sao Metia tắt lịm đi có thể là đã ban ước vọng cuối cùng cho thím Clive bình yên trở về (dù chắc có hơi què quặt)

Hình ảnh mặt trời mọc cũng được nhắc tới ở quest Priceless khi Jill nói rằng dù đêm đen có tàn khốc thế nào chăng nữa nhưng vẫn sẽ có bình minh lên và Clive sẽ luôn quay lại bên Jill chẳng hạn
Sao Metia tắt lịm đi có thể là đã ban ước vọng cuối cùng cho thím Clive bình yên trở về (dù chắc có hơi què quặt)
Còn về vụ viết sách thì Clive có tiền án tiền sự lấy tên Cid rồi thì giờ lấy tên Joshua cũng không có vô lý







.
