So với Witcher thì cách dẫn story game này còn kém nhiều lắm. Trong Witcher 3 mặc dù Geralt quen sẵn một mớ nhân vật từ trước, nhưng người chơi có đầy đủ thời gian/quest để hiểu rõ hơn về từng nhân vật đó cũng như tính cách bản thân Geralt, mối quan hệ giữa mấy người này là như thế nào.
Còn CP77 này người chơi được quẳn vào 1 thế giới với một đống nhân vật lạ lẫm, nhưng chưa kịp quen thuộc bất kỳ ai kể cả V thì đùng, quả skip huyền thoại, người anh em die, và tệ hại nhất là Thánh xuất hiện chiếm spotlight, người chơi chưa hoàn toàn quen thuộc với tính cách nhân vật V thế nào thì V bị đá sang vai trò side-kick,
không còn bao nhiêu bạn bè để tương tác, dẫn tới việc V nó có tính cách như thế nào đã chẳng có gì quan trọng.
Story của game kiểu có mở bài, kết bài nhưng không có thân bài