Đi chợ chợt thấy tấm poster này nên ghé vào coi thử. Đợt trước coi Valak trong Conjuring 2 cũng có chút thú vị nên sau tỷ năm mới mò vào rạp chớp bóng.
Đúng như tên gọi của phim, "Ác quỷ ma-sơ 2", toàn bộ nội dung phần này cũng chỉ xoay quanh con ma và bà sơ.
Trùm cuối Valac trong phần này giống hệt một sát thủ Mortal Kombat với những chiêu Fatality khiến nạn nhân chết không toàn thây.
Mặc dù được quảng cáo rầm rộ là anh đã trở lại, lợi hại gấp bội nhưng số người anh giết được trong suốt cả phim còn không bằng số người chết trong một vụ tông xe trên cao tốc. Lại nữa, mặc dù được quảng bá là ác quỷ tâm linh nhưng anh và đồng đội lại mang đầy đủ tính chất của ma Mỹ, rất thích tác động vật lý tới người khác một cách cục súc chứ không quen kiểu ám ảnh cho người ta sợ từ trong giấc ngủ sợ ra, nửa đêm đi tè cũng phải ngó trước coi sau như kiểu ma Á Đông.
Mà gọi Valak là "anh" nghe chừng cũng không hợp lý. Chả biết giới tính của hắn/gã/ả ra có phải là sir hay không mà chỉ thấy suốt ngày cosplay bà sơ chứ chưa nhập vai ông linh mục bao giờ.
Mặc dù được quảng cáo là phim kinh dị, nhưng mà nếu tắt não mà coi thì thấy phim nhạt toẹt chứ chẳng kinh dị chỗ nào.
Mọi đặc điểm của phim kinh dị Mỹ đều tập trung đầy đủ trong phần này. Những màn dọa nạt vô duyên vô cớ, những tiếng động to đùng đột ngột bị lạm dụng bừa bãi khiến khán giả chai lỳ cảm xúc và 100% đoán được nó sắp hù mình chỗ nào, nên chẳng làm ai sợ được cả.
Còn nếu coi phim này với chế độ Brain-ON với đầy đủ phân tích suy luận logic thì thấy đây là một bộ phim hài lai anime Nhật.
Ngay trong lúc nguy cấp nhất thì nhân vật 9h bật mode sức mạnh niềm tin lên, và thế là chấp hết bố con trùm cuối.
Và phim cũng không quên đú trend khi nhét vào một bà sơ da đen, đen như cái tông màu tối tăm suốt cả phim.
Điểm sáng duy nhất của phần phim này là 2 nhân vật nữ 9h khá là xinh.