Cái này chỉ dám nói ở nhà mình thôi, cảm xúc chân thành của fan đội bóng không cúp.
+ Lúc vui
- 3 điểm dù có thế nào đi nữa, cũng vui
- Thắng cái đội mình toàn thua nó, dù có xàm rùa thế nào đi nữa, cũng vui
- Coi Facebook, Youtube kênh của đội mình nha, thấy fan người ta đau khổ tới mức qua ca thán, "ghẹo" (trong cay đắng), cũng vui, không nói gì chỉ vui thầm
- Bản thân biết đội bóng mình cầu thủ không lực bằng người ta, phí mua sắm không bằng, lúc có tiền thì mua ai flop đó, nhưng thắng bằng chiến thuật, bằng ý chí, bằng may mắn, đặc biệt với một đội rất rất mạnh cả 3 thứ đó, đặc biệt vui.
- Vẫn luôn suy nghĩ Tốt gà được cúp - không phải giao hữu. Kiên sẽ góp 5 xị nhờ Cập huynh tổ chức game gì đó cho box vui hơn chút! Phải có cớ mới GA chứ!
+ Lúc buồn
- Thua thì chặc lưỡi quan trọng là thể hiện trên sân như thế nào. Tuy vậy vừa thua vừa hèn thì chỉ có buồn. Bông đùa hay chửi 1 câu trong nhà, trên gamevn thôi, chứ nói nhiều hơn 1 câu là cằn nhằn cả ngày. Thế thì dởm đời.
- Không phải không có cúp tức là không đòi hỏi cao, không biết buồn. Không có cúp mà tôi vẫn luôn ủng hộ và quý mến. Bao nhiêu trận chung kết, bán kết thua, nuốt buồn vào họng trận sau lại mặc cái áo Tốt gà vô coi tivi tiếp vợ chọc hoài. Không phải đi đám tang thấy người khác không khóc là không buồn đâu.
Nên Kiên là fan Tốt gà, Kiên tự hào kiêu căng nói bằng 10 fan các đội khác! Tình yêu chẳng kém bất kỳ anh em nào trong đây hết.
Có 100 năm không cúp thì Kiên vẫn fan Tốt gà !
Thắng được trận đã thế này (mà trận mình còn không coi được hết cái đoạn cảm xúc nhất chứ

). Được cúp Kiên làm hẳn diễn văn nha