The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20/11/2026)

Con Tiết đang bị ghét nên nghi phim thọt quá pepe-13
 
Q13 đứng đầu là mụ thống đốc Coin phát động khởi nghĩa. Trong khi quân khởi nghĩa đánh ì xèo ở ngoài thì main cùng 1 nhóm vượt qua các cạm bẫy trong thành phố với ý định đột nhập vào dinh tổng thống ám sát lão Snow.
Trong lúc thường dân Capitol đang xếp hàng vào dinh tổng thống tị nạn thì bị máy bay của chính Capitol ném bom. Đội quân y của quân khởi nghĩa vào ứng cứu thì ăn thêm 1 quả bom nữa chết sạch, trong đó có em gái của main. Snow thất thủ, bị bắt chờ xử tử.
Khi main vào đối chất với Snow thì phát hiện ra 2 quả bom thực ra đều là do mụ Coin ném. Thằng bồ của main biết kế hoạch nướng quân này nhưng không nói gì, main thất vọng quá chính thức chia tay. Mụ Coin giờ lên nắm quyền và định làm tiếp 1 cú Hunger Games với đám trẻ con Capitol => main nhận ra mụ này điếm thúi không kém gì Snow. Thế nên khi xử tử Snow, thay vì bắn lão thì main bắn chetme luôn mụ Coin.
Cuối phim hòa bình lập lại, main lấy thằng bạn cùng tham gia đấu trường, đẻ được 2 đứa con.
Phần cuối coi cũng được, không nhạt như phần sát cuối.
Snow build chuẩn.
Đoạn vào đối chất khi bị bắt, Katniss " Tôi ko tin lời ông nói ". Snow " Cô Everdeen thân mến, tôi tưởng chúng ta đã giao ước là sẽ ko nói dối nhau" =)).
Đoạn shot chết mụ thống đốc, Snow cười và phấn khích đến ộc cả máu, well written :-bd :))
 
ai đọc truyện gốc rồi chớ tớ hỏi trong truyện có nói rõ quận 13 thắng Capitol kiểu gì không nhỉ pepe-23, trên phim thì bảo phe Capitol binh lực gấp 10 lần quận 13 mà đánh kiểu éo gì thắng đượcpepe-33
trong khi Capitol nó có nhân lực, tài nguyên, hậu cần.......của 12 quận thì quận 13 chỉ là đống phế liệu, 12 quận chư hầu trừ mấy quận nghèo thì không nói chứ mấy quận giầu nó phản Capitol làm vẹo gìpepe-39

với cả trong truyên có nói ngoài Capitol với các quận ra thì bên ngoài còn quốc gia nào khác không
 
ai đọc truyện gốc rồi chớ tớ hỏi trong truyện có nói rõ quận 13 thắng Capitol kiểu gì không nhỉ pepe-23, trên phim thì bảo phe Capitol binh lực gấp 10 lần quận 13 mà đánh kiểu éo gì thắng đượcpepe-33
trong khi Capitol nó có nhân lực, tài nguyên, hậu cần.......của 12 quận thì quận 13 chỉ là đống phế liệu, 12 quận chư hầu trừ mấy quận nghèo thì không nói chứ mấy quận giầu nó phản Capitol làm vẹo gìpepe-39

với cả trong truyên có nói ngoài Capitol với các quận ra thì bên ngoài còn quốc gia nào khác không
Đọc truyện lâu rồi nên không nhớ chính xác lắm, đại khái là:
Quận 13 vốn nghiên cứu vũ khí hạt nhân nên thật ra là khủng nhất. Trong cuộc chiến ngày trước để hai bên không cùng chết đã ký thoả thuận đình chiến, quận 13 giả vờ bị diệt chứ thật ra trốn hết dưới hầm luyện quân, luyện vũ khí nên nó không phải hoang phế mà toàn lính tinh luyện.
Trong cuộc chiến thì mấy quận cung cấp lương thực (nông dân, ngư dân), máy móc (công nhân) lại là mấy quận nghèo, bị bóc lột nên phản lại đầu tiên. Trong có mấy quận về công nghiệp và lương thực đã âm thầm liên kết với 13 từ trước khi khởi nghĩa.
Capitol mất đi nguồn cung nhu yếu phẩm. Còn lại thì quận 2 khó chơi nhất vì chuyên vũ khí, bảo vệ cho Capitol, còn quận 1 chế đồ xa xỉ phẩm thì yếu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc truyện lâu rồi nên không nhớ chính xác lắm, đại khái là:
Quận 13 vốn nghiên cứu vũ khí hạt nhân nên thật ra là khủng nhất. Trong cuộc chiến ngày trước để hai bên không cùng chết đã ký thoả thuận đình chiến, quận 13 giả vờ bị diệt chứ thật ra trốn hết dưới hầm luyện quân, luyện vũ khí nên nó không phải hoang phế mà toàn lính tinh luyện.
Trong cuộc chiến thì mấy quận cung cấp lương thực (nông dân, ngư dân), máy móc (công nhân) lại là mấy quận nghèo, bị bóc lột nên phản lại đầu tiên. Trong có mấy quận về công nghiệp và lương thực đã âm thầm liên kết với 13 từ trước khi khởi nghĩa.
Capitol mất đi nguồn cung nhu yếu phẩm. Còn lại thì quận 2 khó chơi nhất vì chuyên vũ khí, bảo vệ cho Capitol, còn quận 1 chế đồ xa xỉ phẩm thì yếu.
thế nuke sao không được dùng thế phen, quận 13 sắp thắng thì ko nói chứ Capitol cũng có nuke mà đến chết vẫn ko dùng
 
thế nuke sao không được dùng thế phen, quận 13 sắp thắng thì ko nói chứ Capitol cũng có nuke mà đến chết vẫn ko dùng
Chắc giống ngoài đời, một thằng chơi nuke thằng còn lại cũng nuke và tất cả cùng chết.
Đọc truyện thì Snow quỷ quyệt nhưng không điên cỡ đó. Chắc xem phần này để biét thêm về Snow.
 
Cái Phim Đói Game này mấy phần trước xem ổn không nhỉ, chưa xem một phim nào cả :))
 
phim này flop cũng đúng, nói sao ta, mấy phim trc thì mình có đọc truyện nhưng phần này thì k vì cũng qua tuổi đọc mấy cái Young Adult novel này rồi mà cũng lười nữa, mấy phim đầu cũng khá sát nguyên tác, phần này Francis Lawrence vẫn đạo diễn và bà tác giả có tham gia biên kịch nên chắc là k cắt xén j nhiều nguyên tác, 2 phần Mockingjay thực sự là k dc hay như 2 phần đầu, 1 phần do truyện cũng khá đuối về cuối, phần này chỉ là tiền truyện nên chắc truyện gốc cũng k có j đặc biệt mặc dù tiềm năng khai thác là có nếu chỉ tập trung vào mấy kì game

phần này phải nói là nó lê thê hết sức, hơn 2h30p khá là oải khi mạch phim tương đối chậm rồi, cao trào là cái game lại ở giữa phim thành ra cái arc cuối nó chùng xuống và không có gì để hóng nữa, hết cái arc 2 là thấy có người tưởng xong phim bỏ về luôn rồi trong khi còn hơn 1 tiếng thời lượng, chắc đa số chỉ hóng đấu trường thôi, do là mấy kì game đầu tiên nên chưa có công nghệ gì nhiều

cũng dự đoán là phim này tập trung vào Snow và kiểu kể về quá khứ của kẻ phản diện, làm thế nào mà trở thành phản diện !halà chính, làm sao mà trở thành một lão già thủ đoạn chuyên xài chiêu đầu độc, phần đấu trường chỉ là phụ nhưng vẫn khá thất vọng

điểm cộng là phim khá đẹp, màu, cảnh quay... cái vibe nó vẫn như mấy phần trước, cái capital thì chưa hiện đại như mấy phần kia nhưng cái quận 12 thì y chang, bị bóc lột mấy chục năm k thay đổi gì luôn, nhiều reference về mấy phim kia, có thể liên kết khá nhiều nhân vật có quan hệ với mấy nhân vật sau này

hát hơi bị nhiều so với 1 phim dạng này dù biết là qua cái tên chắc chắn biết có hát rồi, rồi cũng biết tại sao em rachel được cast vai này, chủ yếu chắc là do hát được còn về tạo hình mình k có ấn tượng gì nhiều, (có 1 bài khá là hay nên chắc tí check lại OST), ngoài mấy đoạn hát thì k nhiều screen time như nam chính, nam chính thì cảm giác là bị Viola Davis chiếm spotlight nếu nói riêng về phản diện dù screen time nhiều hơn

thanh niên đóng Sejanus bạn Snow ngoài đời là 1 cặp với em Rachel luôn giờ mới biết, thấy đóng chung từ cái West Side Story

ah thêm một cái nữa là những cảnh hay nhất chắc nhét trailer hết rồi nên cũng k khuyên xem rạp nếu k phải là fan mấy phần đầu hay fan truyện
 
Chỉnh sửa cuối:
Mai định đi xem peepo_blesspray
Zậy chắc xem rạp thường, đỡ mất công xem Imax giờ xấu vl.
 
Cái Phim Đói Game này mấy phần trước xem ổn không nhỉ, chưa xem một phim nào cả :))

Tổng thể xem cũng tạm ổn, tệ thì ko tệ, hay nhất là phần Catching Fire tính ra cũng hay xem biết đấu trường là được, còn 2 phần cuối thì đổi style chính trị cách mạng lại dài dòng lê thê nên ko hứng thú với lore của nó thì thôi.
 
Vừa đi xem về xong. Phim thì không phải là dở nhưng thấy khá nhạt. Có mấy đoạn hát hò, hô hào sượng trân luôn.
 
Phim thấy coi ổn, em Black tuyết diễn xuất ổn phết, hát cũng hay, cái đoạn cầm đàn hát đêm trước chiến trường với hát khúc bị rắn bu khá xúc động. Em này ko bị cái vạ miệng tuyết đen thì chắc cũng ổn.
Điểm bất ngờ là do không đọc truyện nên ko ngờ thời kỳ đầu của hunger games công nghệ với cơ sở vật chất nó phèn thế =)) hèn chi éo ai thèm coi phải bày thêm chiêu trò câu khách cho mấy mùa games sau, drone tiếp tế mang tính bóp khoái lạc song châu hơn là hỗ trợ =))
Snow trẻ bản chất đã điếm sẵn rồi, anh có nhiều cơ hội để quay đầu nhưng không, ác là do anh chọn chứ hoàn cảnh không ép. Còn thằng bạn anh Snow đúng kiểu công tử bột, ôm mộng lớn chí lớn, ăn to nói lớn mà éo có tài năng toàn bóp khoái lạc song châu rồi bắt ông bà già gánh
Phần 1 và 2 của phim hay, phần 3 thiên về tình cảm nhiều hơn nhưng vẫn khá ổn. Hi vọng có phần sau làm về game lần 11 xem bà Mags win thế nào
Phim khá hơn tưởng tượng 7/10
Còn ai thắc mắc là sao quận 12 có mỗi 1 winner mà giờ lòi ra em Lucy thì do ẻm "an gian" nên bị xóa dữ liệu và chả ai còn nhớ hay quan tâm games thứ 10 là ai win do quá nhiều hỗn loạn và bug, người ta chỉ nhớ mang máng về một cô gái từng hát trong đấu trường mà thôi.
 
giờ muốn làm hoành tráng thì phải làm cái quarter quell thứ 2 mà Haymitch win ấy, 48 đứa, mà chắc budget cũng phải nhiều lắm
phim này budget chắc cũng k quá cao nhưng về mặt hình ảnh CGI các thứ mình thấy ok, chắc có đám rắn nhìn hơi ảo còn cháy nổ gạch vụn gì thì cũng ok
 
Cơ mà quận 12 mãi cũng ngấy rồi.
Làm mấy quận khác đi cho đổi gió.
 
giờ muốn làm hoành tráng thì phải làm cái quarter quell thứ 2 mà Haymitch win ấy, 48 đứa, mà chắc budget cũng phải nhiều lắm
phim này budget chắc cũng k quá cao nhưng về mặt hình ảnh CGI các thứ mình thấy ok, chắc có đám rắn nhìn hơi ảo còn cháy nổ gạch vụn gì thì cũng ok
Ông Haymich hình như phạm luật gì mà sau khi ổng win cả gia đình người thân … của ổng bị capitol giết sạch luôn nhỉ ?
 
Ông Haymich hình như phạm luật gì mà sau khi ổng win cả gia đình người thân … của ổng bị capitol giết sạch luôn nhỉ ?
Cái này trong truyện có giải thích, mà thấy khá là ba xàm :)). Đại để lão Haymitch thằng bằng cách lợi dụng cái force field để phản damage giết đối thủ (còn 2 đứa solo nhau, ai cũng tưởng con chuyên nghiệp ăn chặt rồi thì nó ném cái rìu vô lão Haymitch trúng vào cái force field bật lại, tự bổ vào đầu :))). Cái force field vốn dĩ là để ngăn đám vật tế chạy thoát mà giờ lại thành thứ giúp vật tế chiến thắng => tụi Capitol tức.
 
haha, tưởng vừa xem Lọ Lem Walt Disney, plot armor dày quá. Hóa ra dòng họ Snow là đây
 
Hồi trước thì khá hype bộ này, lúc quyển 0 ra thì lại lười đọc sách rồi nên giờ xách đít đi xem luôn chả buồn đọc truyện trước.

Xem xong thì thấy khá ok, cỡ 7/10.

Đầu phim thì thấy sao con Lucy hát nhiều vl, nhưng qua part 3 của phim rồi thì thấy ổn vì nó thành drama tình tiết mà Black tuyết hát lại hay, mấy nay vẫn còn loop cái OST :))

Phần này đi xem vốn cũng không kỳ vọng nhiều nên xem ra xong lại thấy hài lòng vì nhạc hay, diễn viên phụ thì cast xịn, cặp main cũng tròn vai. Phim cũng kiểu lấp được vài chỗ mà 3 phần chính truyện chưa đề cập. Như bác bên trên có nói, thanh niên Snow vốn đứng ở giữa thiện và ác, nhưng lại chọn làm villain mà lại hợp quá còn gì :))

Cả phim thấy thích nhất khúc cuối, 2 đứa nó bắt đầu nghi ngờ nhau, con Lucy này miệng cười cười nhưng cũng nhận ra thằng Snow này đéo tin được rồi nên đánh bài chuồn cmnl. =))

Cơ mà trước khi đi coi không biết Black tuyết đóng vai Lucy ấy chứ, lúc coi thấy ẻm nhìn cũng không tệ, màu da thì mình méo racist nhưng nhìn chung không xấu, hát cũng hay. Thích cái bài The Ballad of Lucy Gray Baird hát trên TV ghê :))
 
Back
Top