Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói gì đây?
 

Attachments

  • 387561904_1973169956386804_7894223798134827558_n.png
    387561904_1973169956386804_7894223798134827558_n.png
    422.4 KB · Đọc: 47
Vào toàn thấy chat nhảm, thế rốt cuộc là vì sao???
 
Có raw mới Tiễn với Bí buff niềm tin từ xa cho Á Quang lật kèo rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Có raw mới Tiễn với Bí buff niềm tin từ xa cho Á Quang lật kèo rồi.
Tưởng Ma Khoáng rụng đầu ròi được tác giả cho sống lại pepe-33
Mị mua truyện này tới đoạn phân thây Lao Ái xong là nghỉ, còn lại đọc onl thoy pu_monkagab
 
Thằng cha tác giả này rất kém ở những trận chiến đồng bằng. Khi rơi vào những trận chiến đồng bằng thì luôn cạn ý tưởng và đưa vào những chiến thuật ngu dốt, thiểu năng trí tuệ.

Trận đồng bằng đầu tiên là trận Xà Cam Bình Nguyên. Trận này Bào Công làm chủ công thì có thể bỏ qua vì Bào Công là tướng bản năng.

Trân kế là Châu Hải Bình Nguyên. Trận này thì ngu đéo chịu được. Đầu tiên là thua quân, thứ 2 là vừa vào trận thì tạch Ma Khoáng với 1 lý do không thể ngu dốt hơn. Tiếp theo là đã thua quân thì chớ lại còn ko có lương thực. Vậy mà bằng 1 cách tài tình nào đó mà một đội quân vừa ít hơn vừa yếu hơn lại có thể thắng 1 đội quân nhiều hơn và ăn no mỗi ngày. Chưa kể là quân chủ lực của chủ công Vương Tiễn mặc cho 2 cánh thế nào vẫn cứ án binh bất động mặc kệ mà không hề tiếp ứng.

Trận đồi Ảnh Khâu chán chả buồn nói.

Trận này, Phiên Ngô Bình Nguyên, vẫn lại là lấy ít đánh nhiều. Có vẻ dưới trước Vương Tiễn rặt 1 lũ tướng óc nho, Ma Khoáng thì chết vì ngu, Á Quang thì thân là 1 tướng bao nhiêu năm mà chỉ vì 1 thằng nhìn từ xa hao hao Lý Mục đã lao theo cố đấm ăn xôi, biết chắc chắn phía trước có bẫy mà vẫn lao vào. Chưa kể khi toàn quân tạt phải thì sẽ bị quân Lạc Chương đánh thẳng vào, cục diện khi đó là bị tạt sườn trái, hao tổn biết bao nhiêu mà kể. Lúc này chắc chỉ có Thương Ương là thật sự có trí dưới trướng Vương Tiễn.

Mà trận này Vương Tiễn bắt đầu thay đổi cách đánh, thường thì quân chủ lực cánh giữa sẽ do trực tiếp Vương Tiễn chỉ huy, lần này cho các tướng tự do điều động. Vậy mới có màn chơi ngu này của Á Quang.
 
Bản raw tác giả cho cha con Tiễn, Bí buff sức mạnh rồi đó, giờ thì Lý Mục đang kèo dưới.
 
IQ của quân Quang ca Increase, Li thích peepo_cool
 
Trân Châu Hải Bình Nguyên mục tiêu của vương tiễn là câu giờ cho hoàn kỵ chiếm nghiệp thành , lí mục là muốn cứu thành . tình huống mất ma khoáng hơi phi lí , nhưng tác giả mún hạ thấp lý mục nên chịu thui . còn thắng thua thì lí mục thua vì không cứu đc nghiệp thành chứ có thua trận với vương tiễn đâu :6onion17:
 
Trân Châu Hải Bình Nguyên mục tiêu của vương tiễn là câu giờ cho hoàn kỵ chiếm nghiệp thành , lí mục là muốn cứu thành . tình huống mất ma khoáng hơi phi lí , nhưng tác giả mún hạ thấp lý mục nên chịu thui . còn thắng thua thì lí mục thua vì không cứu đc nghiệp thành chứ có thua trận với vương tiễn đâu :6onion17:
Đâu ai nói ai thắng ai thua. Ở đây nói là tác giả xây dựng tình tiết như hạch.

Đồng ý là Tiễn câu giờ cho Kỵ, nhưng như thế thì nên gia tăng quân lực cho 2 cánh để kéo dài thời gian câu giờ mới đúng. Nhưng không. Mặc cho 2 cánh quân chết dần chết mòn, quân chủ lực vẫn án binh bất động. Rồi trong 1 viễn cảnh nào đó 2 cánh bị chiến thuật tằm ăn dâu nó gặm sạch thì sự chênh lệch số lượng lại càng lớn chỉ còn lại quân chủ lực thì lúc đó cục diện bại trận càng tới sớm hơn.

Đâu phải kết quả là theo sử rồi muốn nói gì thì nói. Chả lẽ giờ biết trước Tần kiểu gì cũng chiếm đc lục quốc nên chém sao thì chém, giờ có chém là mang Lý Tín đi làm thuyết khách dụ hàng 6 nước chắc cũng ko ai dám cãi quá.
 
trận Châu Hải Bình Nguyên là tác giả cho Lý Mục hack teleport vào 2 hit đi luôn đại tướng cả 1 cánh quân. Theo như lẽ thường thì bác Tiễn chắc là đã thua mẹ luôn từ ngày đầu tiên mà còn chưa kịp làm gì rồi :1cool_byebye:. Nhưng mà ai dè bác còn có bản hack xịn hơn cả Mục nữa đó là 3 thằng tướng quèn dắt lưng. Thế cho nên là anh Mục cho dù có hack được cả unlimited quân nữa thì cuối cùng vẫn phải uất ức mà chết thôi :2cool_sad:
 
^ Trận đấy vì mất con Ma Khoáng nên mất luôn cả con Á Quang. 1 thằng ngu bị chết lãng nhách, 1 thằng ngu khác thì bị ốp 1 cân 2 Nghêu Vân với Mã Nam Từ dẫn tới thế cục thua toàn vẹn làm cho tác giả phải buf láo cho 3 thằng trẻ trâu. Ở trận này Vương Tiễn cho tướng dưới trướng mình chỉ huy các cánh còn quân chủ lực là do đích thân Tiễn chỉ huy. Nhưng dường như hổ tướng chỉ toàn sinh ra cẩu nô nên trận Phiên Ngô Bình Nguyên này cánh phải giao hẳn cho Phi Tín Quân, mặc dù luận về tư cách thì còn khướt mới bằng vợ chồng Thương Ương Mịch Lăng chứ đừng nói tới Á Quang
 
Tác giả thay vì chế ra bộ Tần Quốc này thì chế bộ Hán Sở với main là binh tiên Hàn Tín thì đọc badass hơn nhiều.
 
Back
Top