Do mấy anh không biết chứ mẫu leader như Dragon là chuẩn mực nhất rồi, không làm theo cảm xúc, ư tiên sự lý trí, đối xử với mọi thành viên đều như nhau, đi theo con đường cách mạng thì bị bắt phải chịu thôi, Invankov bị bắt nhưng Dragon cũng để yên đó, giờ rủ quân đột nhập vào căn cứ của địch để mà cứu người thì rất là khó, vì lúc đó lực lượng của quân cách mạng còn yếu thì xông vào thánh địa cho bị nướng hết quân, nếu rút chạy được thì cũng bị nó đuổi tới nhà. Nhờ cái đầu của Dragon mà quân cách mạng mới còn tồn tại tới bây giờ đấy. Mục tiêu tối thượng là đi lật đổ chính quyền, đó là lý do mà Kuma hay Invankov không hề giận Dragon khi Dragon không làm gì để cứu Invankov với Ginny. Làm chính trị thì luôn phải đặt lợi ích của tổ chức hoặc đất nước lên trên hết, còn mấy cái khác thì bỏ qua một bên đi