- 6/9/08
- 1,005
- 3,338
MU ngày càng mạnh. Mạnh ai nấy đá
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
)luật lao động đấy, đéo đùa đc đâu, đến thằng Sancho còn trị không nổi, tuổi lol mà dọa ai.Giờ đưa ra tối hậu thư, còn như này nữa thì thằng R4 cuốn gói khỏi MU, đơn giản, chứ lần sau còn thiếu kỷ luật mà vẫn chỉ nộp phạt với nói xin lỗi là xong thì chịu đấy
Thằng Sancho bị trị rồi còn gì nữa, nó không xin lỗi Ten Hag nên Ten Hag cô lập nó với đội một luôn, không cho tập cùng, không cho dự bị, để nó ở nhà rồi đợi offer từ các đội khác để cho nó đi. Giờ thằng R4 mà làm lần nữa thì chắc cũng bị trị thôi, chứ đâu ai nhân nhượng mãi cho nóluật lao động đấy, đéo đùa đc đâu, đến thằng Sancho còn trị không nổi, tuổi lol mà dọa ai.
Dịch: " Có cl bố mày sợ! - Rashford""Thông báo chính thức của CLB về trường hợp Rashford
“Marcus đã nhận trách nhiệm về hành động của mình. Việc này đã được giải quyết như một vấn đề kỷ luật nội bộ và hiện nó đã kết thúc.”
Rashford đã trở lại tập luyện và sẽ có mặt trong trận gặp Wolves vào thứ Năm [Laurie Whitwell]
#Bocalex"
Như trong game thì nó có 4 mức vi phạmThằng Sancho bị trị rồi còn gì nữa, nó không xin lỗi Ten Hag nên Ten Hag cô lập nó với đội một luôn, không cho tập cùng, không cho dự bị, để nó ở nhà rồi đợi offer từ các đội khác để cho nó đi. Giờ thằng R4 mà làm lần nữa thì chắc cũng bị trị thôi, chứ đâu ai nhân nhượng mãi cho nó
Thằng Sancho bị trị rồi còn gì nữa, nó không xin lỗi Ten Hag nên Ten Hag cô lập nó với đội một luôn, không cho tập cùng, không cho dự bị, để nó ở nhà rồi đợi offer từ các đội khác để cho nó đi. Giờ thằng R4 mà làm lần nữa thì chắc cũng bị trị thôi, chứ đâu ai nhân nhượng mãi cho nó
với cả phải cho mượn để đỡ lỗ cái tiền lương đó chứ ko phải là rung đùi chờ offer.

Thì không cho nó đá với đội chính nữa là trị nó rồi đó, chứ theo anh thì trị nó như thế nào? Sa thải nó và lỗ một đống tiền hay là đập cho nó một trận để cho nó nhớ đời?éo ai bảo để 1 thằng cầu thủ lương 300k Bảng/tuần ngồi chơi là trị nó cảvới cả phải cho mượn để đỡ lỗ cái tiền lương đó chứ ko phải là rung đùi chờ offer.
Thì không cho nó đá với đội chính nữa là trị nó rồi đó, chứ theo anh thì trị nó như thế nào? Sa thải nó và lỗ một đống tiền hay là đập cho nó một trận để cho nó nhớ đời?
Thằng Sancho bị trị rồi còn gì nữa, nó không xin lỗi Ten Hag nên Ten Hag cô lập nó với đội một luôn, không cho tập cùng, không cho dự bị, để nó ở nhà rồi đợi offer từ các đội khác để cho nó đi. Giờ thằng R4 mà làm lần nữa thì chắc cũng bị trị thôi, chứ đâu ai nhân nhượng mãi cho nó
Ông ác nhân quá vậy, nó không thích xin lỗi thì tống nó đi, chứ làm gì kinh thế, người ta làm Business chứ có phải vớ vẩn đâu, cho mượn để nó đá duy trì cảm giác bóng, nếu nó đá hay thì CLB bán được tiền, không bị lỗ nặng. Có phải trẻ con đâu mà thắng thua gì ở đây, Greater good là trên hết, kể cả ông Alex là GOAT của Manager ngày xưa thấy thằng nào láo là bán ngay chứ không có làm trò kiểu thế đâu.Trị nó là duy trì chế độ này đến hết hợp đồng cho nó lụt con mẹ nó nghề đi, kể cả mỗi tuần cho không nó 300k mỗi tuần trong vài năm nữa, đến khi nào nó mở mồm ra xin lỗi (như ý Tenhag)
Nhưng làm éo gì có CLB nào ăn chơi thế, bán hay cho mượn chính là thua nó rồi còn gì, phải tống của nợ đi cho đỡ rác.