• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

người không biết, nghĩ anh tử tế.
kẻ biết rồi, thì anh cũng đã lợi dụng xong.
 
Ai nói sinh tuổi rồng may mắn thịnh vượng? Sống mệt mỏi vl. Tận ngày Tết cũng ko yên.
Ngày cuối năm, chợ cũng chỉ mở tới trưa, mong mọi điều bất ổn cũng tới trưa là dừng lại worry-152
 
Đầu năm mua dé số trật lất hết pepe-38
 
Bà nội mới mất. Ko biết sao ko có nhiều cảm xúc lắm. Tự hỏi mình bị làm sao hoặc mình đã trở thành cái quỷ gì. Năm đó ông nội mất, ở xa vẫn khóc dữ lắm, ko biết lần này sao chỉ có cảm giác chút xíu. Thấy mấy đứa cháu cố khóc lắm, mà sao mình ko có xíu cảm giác gì.
 
Bà nội mới mất. Ko biết sao ko có nhiều cảm xúc lắm. Tự hỏi mình bị làm sao hoặc mình đã trở thành cái quỷ gì. Năm đó ông nội mất, ở xa vẫn khóc dữ lắm, ko biết lần này sao chỉ có cảm giác chút xíu. Thấy mấy đứa cháu cố khóc lắm, mà sao mình ko có xíu cảm giác gì.
Xin chia buồn với bạn và gia đình. Mong bà an nghỉ.
 
Đầu năm, buông bỏ hết, lại bắt đầu từ số 0. Nản thật.
 
First time at the accoustic bar, the noises and the musics were so loud that all I can hear is my deepest voice inside my heart.
I want to have a song request but as this this is the first time I'm here so I was too shy to ask for this. Maybe next time. Maybe.
 
Sáng nay cứ tưởng chầu ông bà rồi, nhưng vẫn còn đứng dậy, còn thở.
Năm tam tai cuối cùng bắt đầu kinh khủng quá. 7 mùng stress đúng 7 ngày vì 7 chuyện khác nhau.
Nghe như bị ngã xe :sungchan1:
Klq, mỗi lần uống thuốc cảm sổ mũi vô là đi tong nguyên ngày hôm đó, chỉ muốn ngủ worry-191worry-44
 
Sao zị fen?
------------------------
Nay chạy xe lên tuốt Nam Tân Uyên để phỏng vấn, đi xa đừ người ghê, tưởng đâu kiếm đc chỗ ngon lương cao, ai ngờ lương cũng chỉ bằng chỗ cũ mà cảm thấy nó lại nhiều việc hơn, ko biết có nên nhận luôn ko peepo_dead
 
Sao zị fen?
------------------------
Nay chạy xe lên tuốt Nam Tân Uyên để phỏng vấn, đi xa đừ người ghê, tưởng đâu kiếm đc chỗ ngon lương cao, ai ngờ lương cũng chỉ bằng chỗ cũ mà cảm thấy nó lại nhiều việc hơn, ko biết có nên nhận luôn ko peepo_dead
Đầu năm thấy người đời gặp nhiều chiện xui xẻo nên bùn thôi Frieren pepe-34
Đọc báo thì thấy liên tiếp nhiều vụ án quá man rợ, tích tụ cảm xúc tiêu cực peepo_dead
 
Tết này tự nhiên nổi hứng coi lại Cổ tích VN, mấy bài hát nghe hay, lời cũng hay dữ peepo_dead
Em như hạt mưa rào, hạt nào rơi xuống giếng, hạt nào vào vườn hoa.
Em như hạt mưa sa, hạt nào thì vào đài cát, hạt nào thì ra ruộng cày.
 
Sao zị fen?
------------------------
Nay chạy xe lên tuốt Nam Tân Uyên để phỏng vấn, đi xa đừ người ghê, tưởng đâu kiếm đc chỗ ngon lương cao, ai ngờ lương cũng chỉ bằng chỗ cũ mà cảm thấy nó lại nhiều việc hơn, ko biết có nên nhận luôn ko peepo_dead
Đi làm xa mà lương cũng vậy thì suy nghĩ kĩ nha. Như mình giờ có tuổi ngồi xe 1 tiếng đồng hồ đi làm đau lưng dã man. worry-2
 

Nay vào thư viện đọc sách, kiếm đc 1 cuốn khá hay ngồi đọc tù tì 2h liên tục, mai lên lại đọc tiếp.
Nay đi tập cũng ko đc, do chỗ tập làm NVQS gì gì đó, thế là đành đi về trong cái nắng 40 độ ở SG này.
Nay cũng là sinh nhật của bạn, bạn có bảo mình là lâu rồi ko nói chuyện, ko nhớ sinh nhật là bình thường, nhớ mới là lạ. Ừ thì lạ thật, vì năm nào vào sinh nhật bạn dù mình có muốn quên ntn thì ông trời luôn phải tạo điểm nhấn bằng sự kiện gì đó. Nên là, chúc mừng sinh nhật nhé. Mình cũng ko trông mong gì xa hơn, chỉ cần đc làm bạn lại là tốt lắm rồi.
 
Back
Top