- 4/6/09
- 1,535
- 74
Hello các anh.
Có ai còn nhớ e ko, thằng Rcml đúng tầm 10 năm về trước hay rage quit phá game của các a này
Em giờ đã 28 tuổi, chưa vợ con gia đình gì. Bài này viết lúc đang trong giai đoạn thực sự chán và mệt mỏi với cuộc sống, không biết nên tiếp tục tồn tại nữa hay không...
Trước em cũng từng gặp cái giai đoạn này, sau đó thì đâm đầu vào Dota để quên đi thời gian và nỗi buồn. Chơi quên cả học cả ăn ngủ.
Rồi thì có cơ hội được Go pro, kiếm sống từ Dota nhưng lại vứt nó đi vì nhát gan không dám theo đuổi đam mê đến cùng......
Em viết rất dài rồi xong lại xóa.
Chốt lại là trong này đã có ai từng bị trầm cảm và vượt qua chưa? Phải làm như nào vậy
Có ai còn nhớ e ko, thằng Rcml đúng tầm 10 năm về trước hay rage quit phá game của các a này

Em giờ đã 28 tuổi, chưa vợ con gia đình gì. Bài này viết lúc đang trong giai đoạn thực sự chán và mệt mỏi với cuộc sống, không biết nên tiếp tục tồn tại nữa hay không...
Trước em cũng từng gặp cái giai đoạn này, sau đó thì đâm đầu vào Dota để quên đi thời gian và nỗi buồn. Chơi quên cả học cả ăn ngủ.
Rồi thì có cơ hội được Go pro, kiếm sống từ Dota nhưng lại vứt nó đi vì nhát gan không dám theo đuổi đam mê đến cùng......
Em viết rất dài rồi xong lại xóa.
Chốt lại là trong này đã có ai từng bị trầm cảm và vượt qua chưa? Phải làm như nào vậy
Chỉnh sửa cuối:








Mấy hôm nay e thấy khá hơn tí rồi. Người ta bảo nói ra cũng đỡ 1 phần công nhận đúng thật.