Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Không có bọn nó có cức mà ăn c1, ở đó bỉ bôi pu_pepebruhahaha
Chuẩn. Timo mùa đó miss nhiều nhưng đá cúp hơi bị cháy
Kai thì ghi bàn có
Pulisic thì góp công lớn ăn Real
K có thì có c ăn C1
 
thời điểm đó mỗi thằng đang là ngôi sao/tài năng sáng giá của vị trí, đéo ai ngờ thằng nào cũng flop =))
ý mình là vật đổi sao dời, không nghĩ có ngày Chels giờ phải cân đo đong đếm từng đồng lương cầu thủ ấy
cơ mà mình nghĩ nếu hiện tại Chels vẫn giữ kiểu ký lương mua cầu thủ như thời Abra thì chắc rơi vào hoàn cảnh khó thanh lý cầu thủ giống Mu hiện tại
 
Thấy bảo Nico Williams có khả năng về Chel, Cucu cũng làm công tác vận động tư tưởng làm tự dưng muốn hóng:)) Xem euro thấy thằng cu đá khá hay rất hứa hẹn... đen, trẻ, tiềm năng, đúng kiểu hàng của Chel=))
 
Nico lương nó cao lắm bác, với lại nó thích về Barca hơn.
 
Có vẻ nhà ta sắp hoàn thành một thương vụ khá bất ngờ là Renato Veiga, cầu thủ người Bồ Đào Nha sinh năm 2k3 đang đá tại Basel. Là người thay thế Calafiori sau khi cầu thủ này chuyển sang Bologna. Chú này giá khoảng 14 củ, thể hình đẹp (cao 1m90), đá được hậu vệ cánh, trung vệ và cả tiền vệ trụ. Như vậy, Ars mua Calafiori, còn nhà ta mua người thay thế Calafiori.

Nếu vụ này hoàn thành, Veiga sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên gia nhập Chelsea từ FC Basel kể từ Mohamed Salah, nếu mình nhớ không nhầm.
 
Cucu đá cháy thật, tháng sau về Chels thì HLV mới cũng sẽ phải đau đầu lựa chọn ai đá chính bên trái đây.
 
Coi như đã có Veiga thì bên cánh trái sẽ có 3 cái tên là Chilwell, Cucu và Veiga thì suất đá chính chắc khó thoát khỏi tay Cucu bác ạ. Chilwell thì từ phong độ đến thể lực đều đang thua, chưa kể vấn đề lối chơi khi Chilwell tuy vẫn có thể bó vào trong đá nhưng lối đá của Chilwell là khác hoàn toàn Cucu. Người còn lại là Veiga thì lại còn rất trẻ, chắc chắn cũng cần thời gian hòa nhập.

Hàng thủ mùa sau rất có thể sẽ là James/Gusto - Tosin - Cowill - Cucu. Bộ ba người Pháp chỉ đá dự bị thôi. Chính ra kể cả có đẩy được Chalobah đi hay không thì hàng thủ phải nói là khá dày đấy. Vị trí hậu vệ trái thực tế thì Gusto cũng có thể đá.
 
Dầu gội khẳng định Veiga đã được nhắm từ hồi tháng 3, vụ này blđ làm kín bưng thật.
Năm nay mua sắm thấy giá rẻ thật, mình nghĩ chắc không có bom tấn đâu.
Quan trọng nhất giờ tinh giản đội hình, ổn định lối chơi thôi.
 
Đội hình dày thật, nhiều cái tên còn chưa có cơ hội để ra sân nữa

Chỉ có thể nói là dày, quá dày đến từ đội hình hiện tại. Không còn chỗ để ghi những cái tên khác như Washington, Gilchrist, Kepa, Sarr, Datro Fofana, Gabriel hay Lukaku.
90% Broja, Gallagher và Chalobah sẽ ra đi. Ugochukwu, Casadei, Lavia, Kellyman nhiều khả năng sẽ đc cho mượn. Tương lai của Chilwell, Chukwuemeka, Santos vẫn đang để ngỏ.

449784383_2938449792977163_1799450501740328769_n.jpg
 
Thằng này tuổi ranh mà đá khiếp thật, mức tiềm năng quá lớn

IMG-20240708-174425.jpg
 
Đá thế này mà ko nát chân là điểm cộng rồi, à mà khoan từ từ...
FB_IMG_1720446571325.jpg
 

Attachments

  • FB_IMG_1720446571325.jpg
    FB_IMG_1720446571325.jpg
    73.8 KB · Đọc: 164
Chú này thấy từ hồi nhà ta mua được là ra sân liên tục có kiến tạo với bàn thắng, xem cũng thấy có sự tiến bộ, nhìn cũng yên tâm phần nào.
 
Blđ đang quyết mua thêm 1 club nữa trong năm nay, ý đồ rõ ràng là biến các club thành nơi nuôi quân và xuất khẩu cầu thủ cho Chels.
Mình thì cái gì tốt cho Chels mình ủng hộ, dù thực lòng thấy kiểu này công nghiệp và thực dụng quá, như cái nhà máy vậy.
 
Tin mừng là cũng đã cải tổ lại bộ phận y tế, đọc cuốn phết

[ĐỘI NGŨ Y TẾ CỦA CHELSEA MÙA NÀY]
Thông tin Craig Roberts gia nhập đội ngũ y tế của nhà mình mùa này không phải là sự thay đổi duy nhất trong bộ máy chữa trị và phục hồi chấn thương. Thực tế, sự cải tổ này đã kéo dài suốt từ giai đoạn 2 tới bây giờ, và có vẻ sau sự xuất hiện của Craig Roberts, bộ máy này đã chính thức được hoàn thiện. Cùng điểm qua background của Craig Roberts và một số thay đổi đáng chú ý khác nhé:
Craig Roberts là người Nam Phi, ông học chuyên ngành y học thể thao. Ông hiện đang là Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành siêu âm cơ xương khớp. Craig làm bác sĩ cho các đội bóng bầu dục ở Nam Phi trong hơn 15 năm. Sau khi ông lấy bằng thạc sĩ khoa học tại Đại học Bournemouth thì công tác luôn ở CLB AFC Bournemouth tới giờ với vị trí Trưởng bộ phận Y học thể thao (nắm chính các công tác quản lí nguồn lực y tế, quản lí đội ngũ y bác sĩ của CLB...)
Với hơn 15 năm kinh nghiệm công tác trong môn Rugby - môn thể thao nổi tiếng bạo lực và có độ va đập cực cao. Craig Roberts được kì vọng cải thiện mức độ chịu đựng va đập của các cầu thủ Chelsea =))) Tất nhiên mỗi môn mỗi khác nhưng các chấn thương trong Rugby một khi đã dính thì từ nặng tới rất nặng, nên hi vọng có thể giúp ích được phần nào đó cho các nhân viên y tế tại Chelsea được 'thất nghiệp' dài hạn :D
Tại Chelsea, Craig Roberts sẽ thay thế trực tiếp cho Dimitrios Kalogiannidis, người đã rời đi vào tháng 1 vừa rồi sau 14 năm gắn bó với CLB. Craig sẽ lãnh đạo Bộ phận cải tiến thể chất (tăng cường hiệu suất và phục hồi chức năng), trực tiếp quản lí các bác sĩ trị liệu thể thao và bác sĩ.
Christopher Hughes - bác sĩ đội một của Chelsea đã rời đi vào cuối mùa trước, sẽ được thay thế bởi Stephen Lewis - người được coi là 'cực kì có kinh nghiệm' khi có thâm niên làm việc cho Fulham 12 năm, Brighton 8 năm (sự bổ nhiệm sặc mùi Sam Jewell :v )
Ngoài ra các bầu cũng quyết tâm mang những nhân sự từ môn Rugby vào để hỗ trợ cho các cầu thủ nhà mình, bằng cách bổ nhiệm Meirion Jones làm trưởng bộ phận trị liệu hiệu suất - chuyên chữa trị, cải thiện tâm lí, góp phần cải thiện hiệu suất sân cỏ của các cầu thủ.
Meirrion Jones sẽ làm việc nhiều với trưởng bộ phận Hiệu suất (Performance Department) Bryce Cavanagh - người được 'bốc' về từ liên đoàn bóng đá anh (FA) :)))
Tổ công tác vật lí trị liệu (Physios) hiện sẽ bao gồm Fearghal Kerin, Martin Baker, Stuart Vaughan và Ed Richmond. Trưởng bộ phận vật lí trị liệu Steve Hughes đã rời Chelsea sau 23 năm gắn bó.
Ngoài ra, Nick Chadd - người từng làm việc tại Man City và Benfica đã được tuyển về để làm việc cùng Bryce Cavanagh trong bộ phận quản lí hiệu suất. Cùng đồng hành trong bộ phận này còn có Richard Akenhead (đồng nghiệp với Bryce Cavanagh ở liên đoàn bóng đá anh FA), Richard sẽ làm việc với vai trò Giám đốc phân tích Hiệu suất.
Nắm chính cả bộ phận Y Tế lẫn Quản lí Hiệu suất sẽ là hai sếp Laurence Stewart và Paul Winstanley
Hi vọng sự thay đổi toàn diện như thế này sẽ cải thiện ít nhất là tình hình nằm viện của các cầu thủ.
 
Mua nhiều quá nên phải kiếm chỗ cho đống cầu thủ đá cũng là hợp lý mà bác, khâu cho mượn cầu thủ cũng không còn thoải mái như trước nữa.

Liên quan đến chấn thương thì chính Caicedo cũng đã thừa nhận thời Poc phải chạy quá nhiều, khác với thời nó đá ở BHA là được chỉ đạo về mặt chiến thuật nhiều hơn. Điều này làm nó có khởi đầu không tốt và sau đấy nó phải tự thuê một chuyên gia về thì mới cải thiện phong độ và càng đá càng tốt như vậy. Cái này cũng cho thấy lý do tại sao nhiều cầu thủ lại hay chấn thương và tái phát chấn thương như thế dưới thời Poc. Đây không phải lần đầu Poc cho thấy cách huấn luyện của mình gây ra các vấn đề chấn thương cho cầu thủ.

Có sự thay đổi ở khâu y tế là một điều đáng chú ý, thêm việc lối chơi của Maresca được kì vọng sẽ thiên về kiểm soát hơn là chuyển đổi, mong là lần này sẽ bớt được khâu chấn thương. Hiện tại thì tất cả những cái tên là bệnh binh lâu năm như Fofana, Lavia, Chilwell hay James, Nkunku, Chukwuemeka đều đang khỏe mạnh và tham gia vào tập luyện cùng toàn đội. Cái tên duy nhất vẫn đang phải phục hồi là Jackson.
 
Mua nhiều quá nên phải kiếm chỗ cho đống cầu thủ đá cũng là hợp lý mà bác, khâu cho mượn cầu thủ cũng không còn thoải mái như trước nữa.

Liên quan đến chấn thương thì chính Caicedo cũng đã thừa nhận thời Poc phải chạy quá nhiều, khác với thời nó đá ở BHA là được chỉ đạo về mặt chiến thuật nhiều hơn. Điều này làm nó có khởi đầu không tốt và sau đấy nó phải tự thuê một chuyên gia về thì mới cải thiện phong độ và càng đá càng tốt như vậy. Cái này cũng cho thấy lý do tại sao nhiều cầu thủ lại hay chấn thương và tái phát chấn thương như thế dưới thời Poc. Đây không phải lần đầu Poc cho thấy cách huấn luyện của mình gây ra các vấn đề chấn thương cho cầu thủ.

Có sự thay đổi ở khâu y tế là một điều đáng chú ý, thêm việc lối chơi của Maresca được kì vọng sẽ thiên về kiểm soát hơn là chuyển đổi, mong là lần này sẽ bớt được khâu chấn thương. Hiện tại thì tất cả những cái tên là bệnh binh lâu năm như Fofana, Lavia, Chilwell hay James, Nkunku, Chukwuemeka đều đang khỏe mạnh và tham gia vào tập luyện cùng toàn đội. Cái tên duy nhất vẫn đang phải phục hồi là Jackson.

+1 cho sự tryhard của ông em
hứa mùa sau ko chửi nó nữa :))
 
bọn vdv chuyên nghiệp thằng éo nào chả thuê 1 đống chuyên gia riêng, hlv làm card gì rảnh theo sát chúng nó trong các bài chức năng, kỹ năng cá nhân từng thằng. Thằng Caicedo đám hlv cá nhân cũ của nó làm việc thiếu chất lượng làm nó tụt form hoặc chính nó thay đổi môi trường thi đấu nó đá ngu rồi đổ tại chứ liên quan mẹ gì lão Poch. Giờ nếu nói ảnh hưởng do chiến thuật của hlv, mướn chuyên gia về là giải quyết thì clb đã chẳng phải sack hlv mỗi năm. Tới vdv ở xứ nghèo vùng trũng đông lào còn biết thuê hlv ngoài để cải thiện hiệu suất, chất lượng, cái chuyện thuê hlv riêng bọn cầu thủ trẻ ranh còn biết làm, nó quá bình thường và là nghĩa vụ của chính cầu thủ.

Nói câu đơn giản anh lên sân ko chạy được theo yêu cầu hlv thì anh cook, anh làm sao lên sân đạt phong độ tốt và tự trang bị đủ kỹ năng để làm hài lòng hlv. Thằng Caicedo nó là dạng cầu thủ workrate ở vị trí cần chạy cần di chuyển chứ phải nhà thơ éo đâu mà Poch bắt chạy nhiều nên tụt form, nó chuyền bậy vô chân ngta, đỡ banh hụt, phất banh láo, kèm người tồi là do nó chạy nhiều? Thi đấu ổn là cả đội đá ổn, nhờ chiến thuật vận hành tốt sau 1 thời gian và bản thân thằng Cai cố gắng, là tổng hòa nhiều yếu tố. 2024 đọc thông tin trên mạng, dịch hay do chính mồm lũ cầu thủ phét thì cũng chọn lọc suy nghĩ không phải cái gì đọc được cũng ghi vào não rồi sướng rung người.

đây do thầy Poch bắt anh ấy chạy nhiều nên anh ấy đá như thằng học việc, có những trái vừa vào sân được vài phút đã chuyền thẳng vào chân đối phương, đúng là "do thầy Poch bắt chạy nhiều" thật.
 
chỉ biết Pochettino cầm Tot 5 năm trở thành đội bóng lớn ở NHA thôi, trong đó 4 mùa sau vào top 4, 1 lần vào CK C1
mà sao bảo blđ xét qua 4,5 vòng phỏng vấn, xét 7749 cái tiêu chí cơ mà, Poch hồi ở Tot chuyên xài 2 con trâu cày ở giữa ai cũng biết, lối chơi pressing nhanh mạnh ai cũng biết, sao lại đưa về để làm cầu thủ chấn thương tè le, nát cả chân :))

nói chấn thương thì cả MU, Liv, Real, Barca đều chấn thương nhiều chứ có méo gì đâu :)) vậy có thể kết luận là Ten Hag, Klopp, Ancelotti, Xavi làm cầu thủ chấn thương nhiều nhỉ =))
 
pọ chét ăn hôi sơn kiên đá đấm mẹ gì, đua với thằng cáo còn éo nổi =))
 
Back
Top