Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

bọn vdv chuyên nghiệp thằng éo nào chả thuê 1 đống chuyên gia riêng, hlv làm card gì rảnh theo sát chúng nó trong các bài chức năng, kỹ năng cá nhân từng thằng. Thằng Caicedo đám hlv cá nhân cũ của nó làm việc thiếu chất lượng làm nó tụt form hoặc chính nó thay đổi môi trường thi đấu nó đá ngu rồi đổ tại chứ liên quan mẹ gì lão Poch. Giờ nếu nói ảnh hưởng do chiến thuật của hlv, mướn chuyên gia về là giải quyết thì clb đã chẳng phải sack hlv mỗi năm. Tới vdv ở xứ nghèo vùng trũng đông lào còn biết thuê hlv ngoài để cải thiện hiệu suất, chất lượng, cái chuyện thuê hlv riêng bọn cầu thủ trẻ ranh còn biết làm, nó quá bình thường và là nghĩa vụ của chính cầu thủ.

Nói câu đơn giản anh lên sân ko chạy được theo yêu cầu hlv thì anh cook, anh làm sao lên sân đạt phong độ tốt và tự trang bị đủ kỹ năng để làm hài lòng hlv. Thằng Caicedo nó là dạng cầu thủ workrate ở vị trí cần chạy cần di chuyển chứ phải nhà thơ éo đâu mà Poch bắt chạy nhiều nên tụt form, nó chuyền bậy vô chân ngta, đỡ banh hụt, phất banh láo, kèm người tồi là do nó chạy nhiều? Thi đấu ổn là cả đội đá ổn, nhờ chiến thuật vận hành tốt sau 1 thời gian và bản thân thằng Cai cố gắng, là tổng hòa nhiều yếu tố. 2024 đọc thông tin trên mạng, dịch hay do chính mồm lũ cầu thủ phét thì cũng chọn lọc suy nghĩ không phải cái gì đọc được cũng ghi vào não rồi sướng rung người.

đây do thầy Poch bắt anh ấy chạy nhiều nên anh ấy đá như thằng học việc, có những trái vừa vào sân được vài phút đã chuyền thẳng vào chân đối phương, đúng là "do thầy Poch bắt chạy nhiều" thật.

Cách xem bóng đá khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau.

chỉ biết Pochettino cầm Tot 5 năm trở thành đội bóng lớn ở NHA thôi, trong đó 4 mùa sau vào top 4, 1 lần vào CK C1
mà sao bảo blđ xét qua 4,5 vòng phỏng vấn, xét 7749 cái tiêu chí cơ mà, Poch hồi ở Tot chuyên xài 2 con trâu cày ở giữa ai cũng biết, lối chơi pressing nhanh mạnh ai cũng biết, sao lại đưa về để làm cầu thủ chấn thương tè le, nát cả chân :))

nói chấn thương thì cả MU, Liv, Real, Barca đều chấn thương nhiều chứ có méo gì đâu :)) vậy có thể kết luận là Ten Hag, Klopp, Ancelotti, Xavi làm cầu thủ chấn thương nhiều nhỉ =))
Cái vấn đề tuyển chọn thì mình tin lý do Poc được chọn một phần vì danh tiếng, kinh nghiệm ở PL cùng profile quản lý cầu thủ trẻ rất tốt và phần còn lại những cái tên còn lại trong danh sách đều không nhận việc. Chứ nếu ký Poc để hướng tới việc xây dựng một triều đại lâu dài với Poc làm HLV trưởng thì đã không ký chỉ 2 năm như vậy rồi. Vấn đề chấn thương thì mình không nói hoàn toàn do Poc vì ai cũng biết đội ngũ y tế nhà ta như nào, nhưng rõ ràng khâu huấn luyện của Poc là một nguyên nhân lớn gây ra vấn đề chấn thương và tái phát chấn thương, rất nhiều trường hợp chỉ tập thôi cũng nằm vài tháng. Điều này đã từng xảy ra thời Poc ở Tot.
 
mùa Potter cũng chấn thương cả đống chứ gì, mà mấy đội Newcastle, Liverpool, Tottenham cũng chấn thương quá trời =)) Đội nào cũng nằm nhiều thôi, và mùa mới của Maresca cũng ko ngoại lệ đâu chắc chắn luôn.
upload_2024-7-10_21-46-30.png
 

Attachments

  • upload_2024-7-10_21-46-30.png
    upload_2024-7-10_21-46-30.png
    35.8 KB · Đọc: 131
pọ chét ăn hôi sơn kiên đá đấm mẹ gì, đua với thằng cáo còn éo nổi =))
cái việc ko giành cup thì ko bàn, nhưng biết hlv làm cầu thủ chấn thương nhiều mà vẫn đưa về thì quá sai lầm =)) sai lầm nghiêm trọng =))
 
chấn thương là do đội ngũ y tế như con dương cụ chứ đổ tại mẹ gì hlv, lão Poch éo có cup, thêm bị sack thì thằng hồ bách thảo Caicedo đá ngu quá đổ tại bị chứ như Conte xưa cầm Chel, cầm Juv cần Inter cũng bắt chạy như chó, xong ăn cup rồi thằng nào lải nhải "ông ấy bắt tôi chạy nhiều" không? Caicedo tiến bộ và thi đấu thăng hoa tới giờ là tín hiệu đáng mừng và đáng khen vì chính nó cũng rất cố gắng, nhưng đổ lỗi cho hlv bay ghế là xàm hồ bách thảo, giao hoan đất trời mẹ thay vào chưa được 5p chuyền sai 2 trái vô chân đối phương rồi đổ tại hlv bắt chạy nhiều nên không đá đượcpepe-30. Làn như fan bóng đá toàn dân mất trí nhớ hết không bằng

Cách xem bóng đá khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau.

à mà tôi cay thằng Cai nên chửi căng chứ ko có ý nói hia nhé, tôi rất ghét mấy thằng đợi hlv đi rồi đổ lỗi, nhất là thằng Cai cá nhân tôi thấy nó đổ lỗi tào lao chết mẹ. Thà nó nói "chiến thuật ổng như cl trệt mương" thì tôi ko nói vì tầm thầy Bọ chét tới đấy, chứ giai đoạn mới về nó hòa nhập chậm lúng túng rõ.
 
Dhs chấp niệm giữ lại thằng Sanchez, sợ mang tiếng mua hàng flop nên cố dùng cái thằng trung bình khá này hay gì pepe-24

Mp3 U cà cũng vậy, cảm giác như mấy thằng chủ đuổi hlv này tới hlv khác chỉ để cố unlock thằng này pepe-1
 
mùa Potter cũng chấn thương cả đống chứ gì, mà mấy đội Newcastle, Liverpool, Tottenham cũng chấn thương quá trời =)) Đội nào cũng nằm nhiều thôi, và mùa mới của Maresca cũng ko ngoại lệ đâu chắc chắn luôn.
View attachment 597321
Nhìn bảng thì bác cũng biết nhà ta vẫn bỏ xa các đội sau về tình hình chấn thương mà. Các ca như James, Chilwell hay Fofana thì khó trách Poc được vì tình hình mấy bệnh binh này đã tệ từ trước khi Poc về. Nhưng những ca như Nkunku, Chukwuemeka hay đặc biệt là Lavia thì khó mà không có trách nhiệm của Poc được bác ạ. Nói chung mùa mới thì mong là các ca chấn thương sẽ bớt đi thôi chứ quá nhiều bệnh binh lâu năm như này thì khó hy vọng các đối tượng này sẽ khỏe mạnh cả mùa, thêm số lượng trận đấu sẽ ngày càng tăng lên nữa.

chấn thương là do đội ngũ y tế như con dương cụ chứ đổ tại mẹ gì hlv, lão Poch éo có cup, thêm bị sack thì thằng hồ bách thảo Caicedo đá ngu quá đổ tại bị chứ như Conte xưa cầm Chel, cầm Juv cần Inter cũng bắt chạy như chó, xong ăn cup rồi thằng nào lải nhải "ông ấy bắt tôi chạy nhiều" không? Caicedo tiến bộ và thi đấu thăng hoa tới giờ là tín hiệu đáng mừng và đáng khen vì chính nó cũng rất cố gắng, nhưng đổ lỗi cho hlv bay ghế là xàm hồ bách thảo, giao hoan đất trời mẹ thay vào chưa được 5p chuyền sai 2 trái vô chân đối phương rồi đổ tại hlv bắt chạy nhiều nên không đá đượcpepe-30. Làn như fan bóng đá toàn dân mất trí nhớ hết không bằng



à mà tôi cay thằng Cai nên chửi căng chứ ko có ý nói hia nhé, tôi rất ghét mấy thằng đợi hlv đi rồi đổ lỗi, nhất là thằng Cai cá nhân tôi thấy nó đổ lỗi tào lao chết mẹ. Thà nó nói "chiến thuật ổng như cl trệt mương" thì tôi ko nói vì tầm thầy Bọ chét tới đấy, chứ giai đoạn mới về nó hòa nhập chậm lúng túng rõ.

À thật ra thì không phải Cai nó đổ cho Poc mà là theo ý mình suy nghĩ là vậy, ai ở đây chắc cũng biết mình không thích Poc, đặc biệt ở khâu chiến thuật nên người đổ lỗi là mình mới đúng. Tất nhiên Cai nó phát biểu nhạy cảm như vậy thì dính chỉ trích cũng là chuyện bình thường. Cái này thì nó cũng phải tự trách mình.
 
Mudryk hết năm nay mà không cải thiện chắc là bay, hoặc phải chịu kiếp dự bị mòn đít.
 
Nhìn bảng thì bác cũng biết nhà ta vẫn bỏ xa các đội sau về tình hình chấn thương mà. Các ca như James, Chilwell hay Fofana thì khó trách Poc được vì tình hình mấy bệnh binh này đã tệ từ trước khi Poc về. Nhưng những ca như Nkunku, Chukwuemeka hay đặc biệt là Lavia thì khó mà không có trách nhiệm của Poc được bác ạ. Nói chung mùa mới thì mong là các ca chấn thương sẽ bớt đi thôi chứ quá nhiều bệnh binh lâu năm như này thì khó hy vọng các đối tượng này sẽ khỏe mạnh cả mùa, thêm số lượng trận đấu sẽ ngày càng tăng lên nữa.



À thật ra thì không phải Cai nó đổ cho Poc mà là theo ý mình suy nghĩ là vậy, ai ở đây chắc cũng biết mình không thích Poc, đặc biệt ở khâu chiến thuật nên người đổ lỗi là mình mới đúng. Tất nhiên Cai nó phát biểu nhạy cảm như vậy thì dính chỉ trích cũng là chuyện bình thường. Cái này thì nó cũng phải tự trách mình.
cái bảng này là mùa của Potter bác.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ok bác, mình sai chỗ này. Nhưng ý còn lại là các ca mới, là các tân binh sau thời Potter thì mình vẫn bảo lưu quan điểm là Poc có phần trách nhiệm trong các bài tập, vì có nhiều trường hợp tái phát chấn thương hoặc chấn thương ngay trong lúc tập luyện.

Thật ra việc chơi theo lối đá chuyển trạng thái nhanh thì mình cũng nghĩ sẽ gặp phải chuyện cầu thủ không chịu được cường độ mà gặp chấn thương rồi, cái này không phải mỗi nhà ta mà các đội chơi tương tự như Liv hay muốn chơi tương tự là MU cũng gặp. Cũng từng biết Tot dưới thời Poc như nào nhưng không nghĩ nhà ta lại dính nặng thế, lại còn ở các vị trí khiến cho giai đoạn tiền mùa giải của Poc đúng nghĩa ném vào sọt rác. Mình cũng thông cảm nhưng không phải không có lý do mà giáo án tập luyện của Poc luôn bị nghi ngờ khiến cầu thủ dễ gặp chấn thương. Và nói chung là do Poc không đạt mục tiêu là top 4 và có cúp, nên dù có thể các bài tập của các HLV khác cũng gây ra vấn đề như Poc, nhưng thành công của họ khiến cho việc này không thành vấn đề.
 
Thằng Mudryk cho cút được rồi, trình chỉ có vậy ko thể phát triển được
 
Palm có cá tính mạnh, giờ bị gọi là siêu dự bị chả trách nó ăn mừng không nhiệt tình lắm.
 
Trước giờ nó có ăn mừng cuồng nhiệt bao giờ đâu. nhớ MC vô địch cup gì, Ederson còn gọi nó ra ăn mừng.
Newbie trên tuyển làm gì đến mức đòi kép chính ngay được.
 
Trước giờ nó có ăn mừng cuồng nhiệt bao giờ đâu. nhớ MC vô địch cup gì, Ederson còn gọi nó ra ăn mừng.
Newbie trên tuyển làm gì đến mức đòi kép chính ngay được.
Mình thì nghĩ vậy nhưng nó không nghĩ vậy đâu, với lại nó cũng có quyền chính đáng mà, vì 3 đứa Foden, Bellingham, Saka đá cũng tù thật
 
Palmer 1 kiến tạo, vậy là vui rồi :D
Dù mình chỉ mong tuyển Anh bị loại, lối đá không mê nổi.
 
Có 4 ông Chè vào trận Ck, ngoại trừ Gallagher thì ít nhiều 3 ông còn lại đều tạo dấu ấn trên tuyển, Cucu thì hot quá, Palmer thì không có gì để bàn, còn Enzo qua đá hay.
Cá nhân mình thích Enzo và Cucu vô địch.
 
Ngó lịch thi đấu Chè năm nay khiếp thật, đá trải dài từ giao hữu cuối tháng 7 sắp tới cho đến hết fifa club tháng 6 năm sau.
Đám cầu thủ chắc chắn bị hành xác, việc blđ nuốt lời không cho Enzo đá Olimpic là hiểu được
 
mùa này ráng kiếm cup cỏ + vé dự C2 chứ k mong gì hơn
sau 2 mùa như kẹc thì tôi cũng dần quen với việc Chè ko còn là đội bóng chinh phục nữa =))
 
Tùy lựa tình hình xem thế nào rồi mới đặt mục tiêu, với mình thì là top 4 và đội hình ít chấn thương.
Thầy Enzo đang lắp não cho dàn CB, may thay giai đoạn này tập trung đủ cả 6 CB, à mà con hàng Tosin nghe bảo mới về nhưng đã ra dáng đội trưởng rồi.

IMG-20240712-124019.jpg
 
Back
Top