Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
công nhận sau flashback thì akaza đc tẩy trắng vl, chị em dẩm cứ phải gọi là đổ đứ đừ,Movie đầu tiên của Akaza thì dự là khóc banh rạp. Sau Mugen Train thì Akaza thành public enemy của khán giả anime-only rồi, giờ xem backstory thì khán giả quay xe Akaza thành anh Liêm hết.

Thằng này chỉ ko ăn gái thôi mà, gặp chắc vẫn giết như thường
Akaza tính ra là bầy tôi ưa thích của Muzan và là thằng được cụ Nhất coi như sư đệ.
Hắn mà chịu ăn uống tẩm bổ như lời anh Nhị khuyên thì có khi cũng mạnh lắm.Akaza tính ra là bầy tôi ưa thích của Muzan và là thằng được cụ Nhất coi như sư đệ.
Cụ Nhất bị thách đấu 3 lần thì cụ ăn thịt 2 đối thủ, chỉ có Akaza là cụ tha cho sống. Lúc họp Thượng huyền cụ cũng nhắc khéo Akaza là lo train cho mạnh để giành lại chức Thượng nhị, anh em mình tỷ thí tiếp. Sau đó khi hay tin Akaza bị xử, cụ cũng tiếc thương bằng cách tỏ ra thất vọng vì Akaza.



Thì ấn bẩm sinh, mắt xuyên thấu bẩm sinh, hơi thở mặt trời auth, kiếm đỏ. Cụ sun lại chả cho muzan đái ra máuTự dưng nhớ ra có cái trang lúc Muzan đang combat lòi ra mấy cái sẹo bị Yoriichi chém suốt mấy trăm năm ko lành.
Muzan lúc đấy chửi " Thằng Yorichi này mới thật sự là 1 con quái vật "![]()

Tự nhiên Muzan đi ngang gặp sun bro vô kiếm chuyện, ăn 1 hit chạy như creep đúng hàicòn chẳng phải đối thủ truyền kiếp sinh tử gì gì đó , kiểu như ven đường nhân vật phụ bị nhân vật chính đi qua đạp một phát![]()

.

Thấy vậy chứ ko dễ đâu. Nên nhớ đám thượng huyền này ko đứa nào bị giết cho đến hiện tại, đồng nghĩa đám ds xưa cũng gặp đúng đám này. Rồi đám ds xưa cũng có nhiêu đó hơi thở thôi. Dẫn đến combat khó mà làm đặc sắc đc, vì tài nguyên đã sử dụng cho hiện tại. Rồi đánh qua đánh lại nó cũng có nhiêu đó thôi.Về thằng thượng huyền nhất thì tuy đồng cảm với lòng đố kỵ của nó với ông em, nhưng thấy là nó rất mù quáng. Thực tế chính nó cũng là hàng tuyển top 2 server lúc đó khi tự sáng tạo ra được moon breath, giả sử lúc đó gặp muzan mà bật moonbreath lên chém, cho dù có trầy trật hoặc hy sinh thì có khi muzan cũng bỏ dép lại chạy.
@ 1 điểm nữa tôi thấy là truyện này +anime có khả năng làm prequel rất tốt, chỉ là phụ thuộc vào việc bà tác giả còn muốn sáng tạo tiếp ko.
Trong cái quá trình tranh đấu giữa DS team + gia tộc Ubuyashiki đánh hàng trăm/ nghìn năm với team demon + Muzan. Cảm giác mình đọc cứ như thể là team Muzan chiếm thế thượng phong, nhưng thực tế ko phải vậy, lời nguyền vết chàm khiến cho các trụ người chết bởi thượng huyền, người chết vì qua tuổi 25, chắc chắn có những lúc team quỷ bị team ds săn phải chui hang. Trong cái quá trình những năm cuối đời ( tuổi 24-25 ), các trụ làm được những gì ko biết, nhưng đây có thể xem là cả 1 kho tài nguyên để khai thác. Còn chưa kể đến cái team thần đạo gì đấy trong chùa đã tìm cách giải lời nguyền cho gia tộc Ubuashiki.