Cần làm rõ thành thần trong thế giới này là như thế nào? Có vẻ như “thần” của the land between giống như là CEO thôi, là đại diện của một chủ tịch, ở đây là cái ngoại thần, quyền năng hơn.
Có một vài cách để thành thần kiểu này.
Ngoan ngoãn làm empyrean tới khi con tinh trùng cảm thấy đã đến lúc thay thế Marika và đưa mình lên. Thần này tuy là thần nhưng cũng chỉ là nô lệ của GO.
Hay như Ranni, nàng ta lợi dụng Tá nịt tiêu diệt, huỷ hoại GO, rồi trên thân xác của Marika, em ấy sử dụng thần lực (?!) từ cái elden ring và triệu hồi Dark Moon, có vẻ như em cũng đã trở thành thần và tìm thấy tự do của mình với thằng osin Tá nịt.
Hoặc nhiễm rot, sống sót đến khi nở hoa 4 lần, trở thành Nữ thần của bệnh ghẻ.
Và cách đi qua Devine Gate như Marika xưa kia đã làm.
Nên nhớ cả 3 đứa Empyrean (hay tất cả con của Marika?) đều bị kiểm soát cực gắt bởi 2 ngón. Do đó trừ Malenia, 2 đứa kia đều phải trăm phương ngàn kế tìm cách “giết chết” thân xác để thoát khỏi khống chế. Một đứa dùng death rune giết hồn, một đứa lột bỏ toàn bộ bản thân. Sau khi thoát kiểm soát tụi nó mới bắt đầu các kế hoạch tiếp theo được.
Có vẻ như ít nhất ở các hoá thần cuối cùng, chủ thể được “lựa chọn” (?!) ngoại thần mà mình phục vụ, do đó Miquella chọn con đường thứ 4 chứ không chịu chờ đợi để trở thành “thần” của GO. Ngược lại hắn cũng không tà tâm tàn nhẫn như Ranni để lên kế hoạch giết anh mình và hiết bản thân (hoặc đơn giản là tâm cơ của hắn thiên về khống chế, kiểm soát, chờ thời chứ không sát phạt, quyết đoán như Ranni) nên không chọn cách này.