Multi Dragon Age: Veilguard - Đỉnh cao của action RPG

Woke làm game thì ko kỳ vọng nhiều về character creation lắm.
 
công nhận đây là cái game DA đầu tiên mà mình đéo còn có hứng quan tâm thông tin về game luôn pepe-1
 
Nhìn màu mè sặc sỡ mà nó cứ cảm giác không nghiêm túc sao ấy, cứ cà rỡn cà rỡn
 
Cái Origin làm City Elf cũng drama lắm, thành phần đáy xã hội bị chèn ép, về sau còn quay lại trả thù mà, trong 4 cái Prologue đã chơi t ấn tượng nhất 2 cái của Noble Human với City Elf, còn 2 cái của Lùn thì chưa chơi.

Mage muốn vào the Fade cũng phải chơi đá hoặc dùng Blood Magic, 1 cái thì nguy hiểm 1 cái thì bị cấm mà.
2 cái origin lùn sẽ liên kết trực tiếp đến cái main quest Orzammar dài nhất của game. Đơn giản hóa thì có 2 lựa chọn: 1 là Dwarf royal, là con thứ của vua Orzammar, bị thằng em út Bhelen gài tội giết anh và bị trục xuất, được Duncan cứu khi đang bị trục xuất. Tuyến này được định hướng sẽ ủng hộ lão ứng cử viên già mà ta quên tên rồi, tạm gọi là Biden đi.

Ở hướng Dalit (Casteless) dwarf thì bản thân câu chuyện của phần mở đầu không có gì quá nổi bật, đại khái là bị ép làm những nhiệm vụ dính líu đến tầng lớp trên mà nếu bị phát hiện sẽ bị xử tử. Sau đó bị kết án tử, nhưng được Duncan cứu. Tuy nhiên ở đây có gài 1 tình tiết, là con chị gái của main là bồ của Bhelen, sinh được 1 đứa con trai và được bốc vào cung nên nhân vật này được định hướng sẽ ủng hộ Bhelen và chống lại Biden.

Do cái quest Orzammar là cái quest twist (duy) nhất của DAO, khi Bhelen là 1 thằng khốn đúng nghĩa nhưng nếu được chọn, đó sẽ là ending đẹp của chủng loài dwarf, đặc biệt là đám Dalit và các tầng lớp dưới; trong khi Biden hiện lên là 1 người tôn trọng truyền thống và danh dự, có bản chất tốt, 1 lựa chọn rất safe bet nhưng lên ngôi thì báo vl báo. Nên khi chơi 2 origin này ta thường tự twist luôn. Thay vì kiểu hoàng tử công chúa thiện lương, nv dwarf noble của ta là 1 lúc nào cũng tay rìu tay khiên, giáp trụ sáng lóa, luôn tỏ ra nghĩa hiệp đúng chuẩn warrior, nhưng đó chỉ là hình tượng, còn bản chất là 1 thằng rogue max lọc lõi. Ngay từ sớm đã nhận ra lão Biden quá già và yếu đuối cho cái nền chính trị phức tạp của Orzammar, lại ấn tượng vì thằng lỏi Bhelen chơi mình được 1 vố suýt chết nên ngấm ngầm ủng hộ Bhelen lên ngôi.

Còn con nhỏ Dalit thì đúng kiểu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", lương thiện và khá ngây thơ nên tin răm rắp lời lão Biden và ủng hộ lão, không nhận ra đó là 1 cái bô to đùng.

Nếu đánh giá thì chính 2 cái prologue của dwarf là ấn tượng nhất với ta, còn Dalish elf là origin đầu tiên ta chơi nhưng cũng là origin yếu nhất về mặt cốt truyện.
 
Chợt nhận ra là chưa bao giờ chơi Origin nào khác ngoài human peepo_dead
 
Cái quest bên tộc elves Nature of the Beast cũng có quả twist hay phết. Hồi đó lần đầu mình chơi origin human mage cũng dalit vãi luôn. May là ko chọn elven mage chứ không thì đúng nghĩa đáy của xã hội peepo_dead

Sau này chơi lại chọn human noble warrior thế là đi đâu cũng được trọng vọng peepo_dab
 
Mage ở Ferelden khổ sở vãi, bên Orlais thì mage có chỗ đứng hơn chút thì phải. Qua Tevinter thì đỉnh xã hội luôn.
 
2 cái origin lùn sẽ liên kết trực tiếp đến cái main quest Orzammar dài nhất của game. Đơn giản hóa thì có 2 lựa chọn: 1 là Dwarf royal, là con thứ của vua Orzammar, bị thằng em út Bhelen gài tội giết anh và bị trục xuất, được Duncan cứu khi đang bị trục xuất. Tuyến này được định hướng sẽ ủng hộ lão ứng cử viên già mà ta quên tên rồi, tạm gọi là Biden đi.

Ở hướng Dalit (Casteless) dwarf thì bản thân câu chuyện của phần mở đầu không có gì quá nổi bật, đại khái là bị ép làm những nhiệm vụ dính líu đến tầng lớp trên mà nếu bị phát hiện sẽ bị xử tử. Sau đó bị kết án tử, nhưng được Duncan cứu. Tuy nhiên ở đây có gài 1 tình tiết, là con chị gái của main là bồ của Bhelen, sinh được 1 đứa con trai và được bốc vào cung nên nhân vật này được định hướng sẽ ủng hộ Bhelen và chống lại Biden.

Do cái quest Orzammar là cái quest twist (duy) nhất của DAO, khi Bhelen là 1 thằng khốn đúng nghĩa nhưng nếu được chọn, đó sẽ là ending đẹp của chủng loài dwarf, đặc biệt là đám Dalit và các tầng lớp dưới; trong khi Biden hiện lên là 1 người tôn trọng truyền thống và danh dự, có bản chất tốt, 1 lựa chọn rất safe bet nhưng lên ngôi thì báo vl báo. Nên khi chơi 2 origin này ta thường tự twist luôn. Thay vì kiểu hoàng tử công chúa thiện lương, nv dwarf noble của ta là 1 lúc nào cũng tay rìu tay khiên, giáp trụ sáng lóa, luôn tỏ ra nghĩa hiệp đúng chuẩn warrior, nhưng đó chỉ là hình tượng, còn bản chất là 1 thằng rogue max lọc lõi. Ngay từ sớm đã nhận ra lão Biden quá già và yếu đuối cho cái nền chính trị phức tạp của Orzammar, lại ấn tượng vì thằng lỏi Bhelen chơi mình được 1 vố suýt chết nên ngấm ngầm ủng hộ Bhelen lên ngôi.

Còn con nhỏ Dalit thì đúng kiểu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", lương thiện và khá ngây thơ nên tin răm rắp lời lão Biden và ủng hộ lão, không nhận ra đó là 1 cái bô to đùng.

Nếu đánh giá thì chính 2 cái prologue của dwarf là ấn tượng nhất với ta, còn Dalish elf là origin đầu tiên ta chơi nhưng cũng là origin yếu nhất về mặt cốt truyện.
Ồ, thế khéo phải chơi lại Dwarf 1 lần cho biết. Chơi mấy lần lần nào cũng chọn thằng trẻ mặc dù biết nó khốn nhưng để đấm Blight thì cần 1 đứa như nó, chính ra tất cả các quest thiết lập đồng minh của Origin đều bắt đưa ra lựa chọn trái đạo đức nhưng tốt cho cục diện, hoặc là đạo đức rồi ăn sh!t, hiếm lắm thì mới có ending tốt đời đẹp đạo như vụ bọn Elf với người sói, chơi đến lần thứ ba mới tìm được true ending cứu được cả hai bên.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ồ, thế khéo phải chơi lại Dwarf 1 lần cho biết. Chơi mấy lần lần nào cũng chọn thằng trẻ mặc dù biết nó khốn nhưng để đấm Blight thì cần 1 đứa như nó, chính ra tất cả các quest thiết lập đồng minh của Origin đều bắt đưa ra lựa chọn trái đạo đức nhưng tốt cho cục diện, hoặc là đạo đức rồi ăn sh!t, hiếm lắm thì mới có ending tốt đời đẹp đạo như vụ bọn Elf với người sói, chơi đến lần thứ ba mới tìm được true ending cứu được cả hai bên.
Đâu có, trừ quest Orzammar, tất cả lựa chọn hợp đạo đức đều tốt cho cục diện mà. Mấy bản sau mới nhiều lựa chọn trái khoáy.
 
Đâu có, trừ quest Orzammar, tất cả lựa chọn hợp đạo đức đều tốt cho cục diện mà. Mấy bản sau mới nhiều lựa chọn trái khoáy.
Vụ cứu thằng con hay bà vợ ông Bá tước, cuối cùng cái nào cũng sai mà @@
 
Vụ cứu thằng con hay bà vợ ông Bá tước, cuối cùng cái nào cũng sai mà @@
Đi cứu bọn Mage trước sẽ có thêm lựa chọn để bọn Mage dùng ma thuật "chính thống" xâm nhập tâm trí để giải cứu thằng con, đó là lựa chọn tốt nhất. Đi cứu bọn mage trước còn thu phục được Wynn từ sớm; bà cô này là companion hữu dụng nhất với ta, gần như luôn có mặt trong đội hình chính. Ngoài ra cái quest Fade đính kèm còn cộng 1 mớ stat nữa (quest này rất phiền nhưng có mod để skip).
 
Đi cứu bọn Mage trước sẽ có thêm lựa chọn để bọn Mage dùng ma thuật "chính thống" xâm nhập tâm trí để giải cứu thằng con, đó là lựa chọn tốt nhất. Đi cứu bọn mage trước còn thu phục được Wynn từ sớm; bà cô này là companion hữu dụng nhất với ta, gần như luôn có mặt trong đội hình chính. Ngoài ra cái quest Fade đính kèm còn cộng 1 mớ stat nữa (quest này rất phiền nhưng có mod để skip).
Thảo nào, 1 lần chơi thì chọn phe Templar, 1 lần chơi thì đi cứu Earl đầu tiên, 1 lần chơi nữa thì đi kết liên với Elf rồi đến Earl, chưa lần nào không phải cho thằng con hoặc bà vợ ngủm. Bà vợ hi sinh thì thằng con về sau vẫn có cơ hội join Circle, t cứ tặc lưỡi thôi thế cũng được, hóa ra là còn ẩn tình đằng sau như vậy.
 
lựa chọn đưa người vào tâm trí thằng con cũng hay, xịn nhất là đem hẳn lão leader của hội Mage vào cứu, nhưng thấy đưa thằng Jowan vào hay hơn (nhưng khó hơn vì phép thằng này lởm vl), coi như là redemption arc cho nó.
 
Thảo nào, 1 lần chơi thì chọn phe Templar, 1 lần chơi thì đi cứu Earl đầu tiên, 1 lần chơi nữa thì đi kết liên với Elf rồi đến Earl, chưa lần nào không phải cho thằng con hoặc bà vợ ngủm. Bà vợ hi sinh thì thằng con về sau vẫn có cơ hội join Circle, t cứ tặc lưỡi thôi thế cũng được, hóa ra là còn ẩn tình đằng sau như vậy.
À, ta mới nhớ ra 1 chi tiết: trong quá trình làm quest đó, sau khi vào được lâu đài, lúc nói chuyện với vợ và em ông Bá tước có nhắc đến việc chạy đến Circle of Magi cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này chỉ cần đảo qua quest Circle là được.

Mà thằng cha Bá tước này trong bản Origins hiện lên là 1 con người chính trực, nhưng từ cái DLC Return to Ostagar cho đến sau này bản Inquisition thì có mùi mưu đồ bán nước cho Orlais vl :)) .
 
Ồ, thế khéo phải chơi lại Dwarf 1 lần cho biết. Chơi mấy lần lần nào cũng chọn thằng trẻ mặc dù biết nó khốn nhưng để đấm Blight thì cần 1 đứa như nó, chính ra tất cả các quest thiết lập đồng minh của Origin đều bắt đưa ra lựa chọn trái đạo đức nhưng tốt cho cục diện, hoặc là đạo đức rồi ăn sh!t, hiếm lắm thì mới có ending tốt đời đẹp đạo như vụ bọn Elf với người sói, chơi đến lần thứ ba mới tìm được true ending cứu được cả hai bên.

Q lùn lần nào mình cũng chọn bhelen vì phải như nó mới lãnh đạo được đất nước. Elf thì mình hoà giải được từ lần 1. Cái q cứu thằng earl mãi về sau mới biết cách để hoá giải cho thằng cornor, còn mấy lần đầu toàn thoả thuận với quỷ unlock blood magic
Hồi 2009 chơi game này đỉnh cao luôn, lúc đó forum gvn mình bàn cũng xôm lắm. Ko ngờ có ngày 1 lần nữa được chém gió về series này peepo_gvn
 
À, ta mới nhớ ra 1 chi tiết: trong quá trình làm quest đó, sau khi vào được lâu đài, lúc nói chuyện với vợ và em ông Bá tước có nhắc đến việc chạy đến Circle of Magi cầu xin sự giúp đỡ. Lúc này chỉ cần đảo qua quest Circle là được.

Mà thằng cha Bá tước này trong bản Origins hiện lên là 1 con người chính trực, nhưng từ cái DLC Return to Ostagar cho đến sau này bản Inquisition thì có mùi mưu đồ bán nước cho Orlais vl :)) .
T chơi hàng Bioware từ thời NWN có cái tật là đi làm main quest ở đâu thì clear hết ở đấy rồi mới đổi chỗ khác trên world map =))
Q lùn lần nào mình cũng chọn bhelen vì phải như nó mới lãnh đạo được đất nước. Elf thì mình hoà giải được từ lần 1. Cái q cứu thằng earl mãi về sau mới biết cách để hoá giải cho thằng cornor, còn mấy lần đầu toàn thoả thuận với quỷ unlock blood magic
Hồi 2009 chơi game này đỉnh cao luôn, lúc đó forum gvn mình bàn cũng xôm lắm. Ko ngờ có ngày 1 lần nữa được chém gió về series này peepo_gvn
Chắc chắn 9/10 người chơi chọn thằng trẻ, thằng già lúc đầu nghe tốt đời đẹp đạo đến lúc làm quest thấy thôi ủng hộ thằng này thì bỏ mẹ rồi quay xe ngay
 
Back
Top