Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Cố xong nốt chap 4 d3ultd1d3ultd1d3ultd1d3ultd1d3ultd1

[Chơi game-PS5] Black Myth: Wukong - Part 10

 
cây thương 3 mắt qua NG+ phá game kinh khủng, mà qua NG+ có cần phải làm secret area hết tất cả các chấp ko mn ?
 
cái đoạn này mùi nặng quá nhỉ
Hắc Thần Thoại chi Ngộ Không | Nhân vật
Di Lặc
棋盘为地子为天,色按阴阳造化全。
下到玄微通变处,笑夸当日烂柯仙。
Bàn cờ là đất quân là trời, âm dương sắp đặt tạo hoá vời
Đánh đến huyền vi thông biến ảo, cười chê tiên xưa bẻ cành khô
Di Lặc ở trong tháp Phù Đồ, chẳng biết đã đợi bao lâu. Khi Chân Quân tìm đến, bức hoạ trên tường vẫn chưa vẽ xong. "Ta biết Chân Quân nhất định sẽ đến". Di Lặc cười nói. Chân Quân chắp tay: "Tôn giả huệ nhãn cao minh, ngày xưa ở Hoa Quả Sơn, hẳn đã liệu được ngày hôm nay. Xin tôn giả giải nỗi khổ tâm trong lòng ta."
"Cởi chuông cần có người buộc chuông, nghi vấn của ngươi khởi từ Tôn Ngộ Không, cũng nên để hắn trả lời.”
"Hắn, đã ch..ết rồi.” Chân Quân dường như không muốn nói ra từ ấy. "Ta đã mở sẵn đường cho ngươi, nơi ấy sẽ không có ai quấy rầy, có thể từ từ suy ngẫm.” Di Lặc nhường bước, bức tường đối diện bỗng chốc có gió tuyết bay ra, làm cả tháp cũng lạnh thêm vài phần. Chân Quân nghe lời bước tới, dừng lại ngoài hư không, quay đầu lại nói: “Hôm nay ta bước vào tranh này, Thiên Đình tìm không thấy ta, nhưng chuyện tôn giả làm, Linh Sơn chẳng lẽ không biết?” Di Lặc cười nói: “Chúng ta từng gặp qua ư? Nhị Lang Thần mà ta quen, xấu hơn ngươi nhiều". Chân Quân nghe vậy, không nói thêm lời nào, thản nhiên bước vào trong gió tuyết ấy
 
Con ngựa ...
tội quá, tốt tính, trung thành cuối cùng bị chế thành cái xe. !khoc2
Ko phải, nó solo đc 1 cái xe của HHN rồi chết, còn cái roi giữ nguyên thần của nó thôi.
 
Ko phải, nó solo đc 1 cái xe của HHN rồi chết, còn cái roi giữ nguyên thần của nó thôi.
Vậy sao thằng thổ địa Hoả diệm sơn có biến thành nó được vậy?
 
Vậy sao thằng thổ địa Hoả diệm sơn có biến thành nó được vậy?
thằng đó như Sai của Naruro vậy, vẽ đc mọi thứ hoá ảo ảnh đánh như thật, trong game này nó là thổ địa HDS thì nó có backup data của full quân tướng HDS, copy clone ra theo ý muốn thôi
 
Má cái ending chap 4 thấy dân mạng rầm rộ , tưởng thế nào, xem nhạt vcl, không bằng mấy chap trước, mà bài hát tưởng dùng bài hát trong trailer, cuối cùng lại bài khác peepo_blinkwhat
 
Má cái ending chap 4 thấy dân mạng rầm rộ , tưởng thế nào, xem nhạt vcl, không bằng mấy chap trước, mà bài hát tưởng dùng bài hát trong trailer, cuối cùng lại bài khác peepo_blinkwhat
Bài này à? Ta cũng thích nhất bài này mà bản release ko hiểu sao lại cắt mất lời, chỉ còn mỗi giai điệu, nên đoạn cutscene ko thấm như trailer, tiếc quá. n01copx-png
 
Câu chuyện của ba chè bi kịch gì đâu. Toàn dân mạng gào rú quá miệng thôi boigveq-png
 
Bài này à? Ta cũng thích nhất bài này mà bản release ko hiểu sao lại cắt mất lời, chỉ còn mỗi giai điệu, nên đoạn cutscene ko thấm như trailer, tiếc quá. n01copx-png
À cái clip này làm nguyên đám đoán anh khỉ đi lấy vợ :))
 
Bài này à? Ta cũng thích nhất bài này mà bản release ko hiểu sao lại cắt mất lời, chỉ còn mỗi giai điệu, nên đoạn cutscene ko thấm như trailer, tiếc quá. n01copx-png
chap 4 bi kịch là vợ của khỉ bị bắt đi chứ chuyện tình chư bát giới còn không bằng
 
Bài này à? Ta cũng thích nhất bài này mà bản release ko hiểu sao lại cắt mất lời, chỉ còn mỗi giai điệu, nên đoạn cutscene ko thấm như trailer, tiếc quá. n01copx-png
Mấy em này tưởng sao, xuất hiện đc có 1 đoạn. Đoạn cuối cũng gần như mất hút để khỉ gánh cả.
Em 4 cũng thế, thỉnh thoảng chạy vào chọt vài câu xong offscreen luôn. Ai ko làm quest ẩn còn tưởng e ây trốn đâu.

Mình thấy ông bt chap2 còn được chăm chút nhiều hơn mấy em nhện. peepo_blinkwhat
 
Câu chuyện của ba chè bi kịch gì đâu. Toàn dân mạng gào rú quá miệng thôi boigveq-png
Mấy em này tưởng sao, xuất hiện đc có 1 đoạn. Đoạn cuối cũng gần như mất hút để khỉ gánh cả.
Em 4 cũng thế, thỉnh thoảng chạy vào chọt vài câu xong offscreen luôn.

Mình thấy ông bt chap2 còn được chăm chút nhiều hơn mấy em nhện. peepo_blinkwhat
chuẩn em thấy game bị mất điểm về việc cho gái xuất hiện quá ít vô tuyến truyện
 
Ai chơi chap 4 mà ko thấm cho Zhu Bajie thì đơn giản là chưa thẩm TDK bản TVB :))

Em Tứ muội lên hot vì là người yêu của main nên đc bonus thêm sự tiếc nuối thôi, chuyện của lão Trư khổ tâm vẫn hơn vài phần :))
 
Cái theme ending chap 5 dịch Destiny nghe nó ko toát đc ý của câu Bất Do Kỷ - ý ám chỉ anh trâu toàn phải làm việc ngoài ý muốn img_1691-n01copx-png
 
Back
Top