Multi Black Myth: Wukong

  • Thread starter Thread starter 1251992
  • Ngày gửi Ngày gửi

Liệu Black Myth: Wukong thoả mãn dc chế độ chờ đợi của fan bấy lâu nay. Dự đoán nào điểm nào

  • 10/10 GAme Of year

    Votes: 83 34.7%
  • 8-9 Xuất sắc nhưng vẫn thiếu cái gì đó

    Votes: 92 38.5%
  • 6-7 Tạm ổn và vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tôi muốn

    Votes: 31 13.0%
  • 3-5 Chơi tạm vì chưa có game mới

    Votes: 0 0.0%
  • 1-2 Định mệnh mất công hype bấy lâu nay giờ thanh flop

    Votes: 6 2.5%
  • Đam mê vì ký ức tuổi thơ 6.30 tối hàng ngày lùa về, theme tây du ký remix, thích dị bản của TDK

    Votes: 27 11.3%

  • Total voters
    239
  • Poll closed .
Có thể giải thích sơ là hành động tháo Kim Cô khi Ngộ Không thành Phật chỉ là lừa đảo
Khi cần vẫn có thể triệu hồi vòng Kim Cô lên đầu Ngộ Không. Linh Sơn chơi điếm thúi thật
Kiểu disable record để ẩn đi thôi hả, cần thì active lại :))
 
Có thể giải thích sơ là hành động tháo Kim Cô khi Ngộ Không thành Phật chỉ là giả bộ thôi
Khi cần vẫn có thể triệu hồi vòng Kim Cô lên đầu Ngộ Không. Linh Sơn chơi điếm thúi thật
Trong cái anime true ending như lai tháo vòng cũng chỉ đánh lừa con mắt chứ rất điếm
 
Khúc cuối lúc lão khỉ già chở mình với Bát Giới đi thuyền, có đoạn 1 cái thuyền y hệt đi ngược lại ý nghĩa là như thế nào nhỉ?
 
Kiểu disable record để ẩn đi thôi hả, cần thì active lại :))
À tôi mới xem lại cái True End Animation. Có đoạn Dương Tiễn nói chuyện với Ngộ Không khi đâm đòn kết liễu
Dương Tiễn : " Dù ngươi có thành Phật thì cái vòng kim cô đó vẫn sẽ mãi ở trên đầu ngươi "
Ngộ Không : " Chống mắt lên mà xem. Ta sẽ gỡ nó ra và đạt được tự do "

Linh Sơn chơi điếm thúi là có thật. Ngộ Không khả năng đã lên kế hoạch hoán xác để đạt đc tự do
 
Full Boss Map tiếng Việt, bác chủ thớt nếu thấy hữu ích thì ghim lên page 1 cho anh em cùng xem.
Credit: ''Sơn - Cộng đồng Game Offline Việt Nam''
Chapter 1
Chapter-1---VH.jpg


Chapter 2
Chapter-2---Hidden-VH.jpg

Chapter-2---VH.jpg


Chapter 3
Chapter-3---Part-1---VH.jpg

Chapter-3---Part-2---VH.jpg

Chapter-3---Part-3---VH.jpg

Chapter-3---Part-4---VH.jpg

Chapter-3---Part-5---VH.jpg

Chapter-3---Part-6---VH.jpg


Chapter 4
Chapter-4---Part-1---VH.jpg

Chapter-4---Part-2---VH.jpg

Chapter-4---Hidden-Map---VH.jpg


Chapter 5
Chapter-5---Part-1---VH.jpg

Chapter-5---Part-2---VH.jpg

Chapter-5---Part-3---VHac00d57a3e5761e6.jpg



Chapter 6
Chapter-6---End-Game---VH.jpg
 
Last edited by a moderator:
Mà có ai để ý là cái anim true ending và anim chap 5 anh liêm khác nhau không,một là anh liêm đi pttm hai là có 2 anh liêm
 
Kinh, tôi đánh anh Liêm NG+ 1 phát qua luôn. Xài set crit hồi Qui vs gậy crit
 
Kinh, tôi đánh anh Liêm NG+ 1 phát qua luôn. Xài set crit hồi Qui vs gậy crit

Anh Liêm NG+ không thay đổi độ khó
Nhưng Boss cuối mỗi NG+ càng ngày càng khó vì dmg to với máu trâu lên, đã thế còn thêm combo ebbuoyd-png
 
Anh Liêm NG+ không thay đổi độ khó
Nhưng Boss cuối mỗi NG+ càng ngày càng khó vì dmg to với máu trâu lên, đã thế còn thêm combo ebbuoyd-png
Combo kinh dị và dài hơn nữa, vụt light saber liên tục chóa cả mắt.
Đang NG+ 3 sắp gặp lại ông ngoại rồi ko biết sẽ như nào
 
Combo kinh dị và dài hơn nữa, vụt light saber liên tục chóa cả mắt.
Đang NG+ 3 sắp gặp lại ông ngoại rồi ko biết sẽ như nào

Chơi cả NG+ gặp lại boss cuối mới cho lại cảm giác cắm hương liên tục peepo_shook
 
Mình chơi NG thôi Đại Thánh Tàn Khu còn 50% nó đánh như điên, combo liên tọi, cái nào cái nấy dài như sớ. Lúc uống máu thì chạy thật ra rồi uống, ko bị giựt hồ lô mghqp4v-png, cái chiêu điểm huyệt có thể nhảy né được nếu nhảy trước khi nó định thân
 
Thần Ảnh Đồ thứ 6 nói gì mà biết Thần Phật ăn yêu quái để trường sinh hả bác
Sao tui lấy True End rồi mà ko có bức tranh thứ 6 nhỉ
Với đọc ở đâu mà biết Động Bàn Tơ là trang trại nuôi yêu quái cho Thiên Đình. Hay cũng chỉ là phỏng đoán
Thần Ảnh Đồ không phải là bức tranh cuối mỗi chương mà là phần giới thiệu từng nhân vật trong Du Ký ấy, cái ta nói tới là Thần Ảnh Đồ của Ngộ Không, kể về cuộc trò chuyện giữa Ngộ Không và Bát Giới.
 
Mà có ai để ý là cái anim true ending và anim chap 5 anh liêm khác nhau không,một là anh liêm đi pttm hai là có 2 anh liêm
mỗi anim nó dùng 1 style khác nhau thôi
 
Thần Ảnh Đồ không phải là bức tranh cuối mỗi chương mà là phần giới thiệu từng nhân vật trong Du Ký ấy, cái ta nói tới là Thần Ảnh Đồ của Ngộ Không, kể về cuộc trò chuyện giữa Ngộ Không và Bát Giới.
Nếu vậy thì giả thuyết Thần Phật ăn yêu quái để trường sinh nghe nó miễn cưỡng quá. Trong đoạn hội thoại đó làm gì có câu nào có ẩn ý như vậy
 
Newgame+ làm mấy quest chính với quest ẩn thôi phải ko, bỏ qua mấy cái side quest như con cáo, ngựa này nọ đc chứ :-?
 
Làm Q để unlock boss ẩn còn lấy đủ lục căn thôi, mấy q khác bỏ hết đc
 
Nếu vậy thì giả thuyết Thần Phật ăn yêu quái để trường sinh nghe nó miễn cưỡng quá. Trong đoạn hội thoại đó làm gì có câu nào có ẩn ý như vậy

Chén đĩa ngổn ngang, rượu đã qua ba tuần. Hai người đối diện ngồi, đều đã say mèm.

“Bát Giới, cái danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật này ta không muốn làm nữa. Ai thích thì cứ để họ làm.” Hầu Tử huyết khí dâng trào, không biết là say thật hay giả say.

Bát Giới thẳng thắn nói: “Anh à, chúng ta giờ đã đắc đạo, không còn bị ràng buộc, có thể uống rượu thỏa thích thế này, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng.”

Ngộ Không cười lạnh vài tiếng, nói: “Phải phải phải, đổi Phật vị lấy một cái vòng kim cô, nghĩ lại thì vẫn là lời.”

“Đúng đúng, vòng trên đầu đã mất rồi, giờ chẳng cần sợ sư phụ niệm chú, sao không uống thêm vài chén?” Bát Giới mơ mơ màng màng, nhưng vẫn không quên mời rượu.

“Bát Giới, ngươi uống rượu vui vẻ, nhưng khi người khác muốn ăn ngươi, ngươi liệu còn có thể vui vẻ thế không?”

“Ai muốn ăn ta? Cái bồ cào của lão Trư ta, đầu tiên là không đồng ý đâu.” Bát Giới vỗ mạnh lên bàn.

“Khó! Khó! Khó!” Ngộ Không phất tay, vẻ mặt đầy chán ghét: “Nếu bọn họ muốn ăn ngươi, ngay cả xương cũng không còn.”

“Bọn họ? Bọn họ là thần tiên phương nào?”

“Ta hỏi ngươi, năm xưa chúng ta đi Tây Thiên, đã gặp bao nhiêu yêu quái? Lại giết bao nhiêu yêu quái?”

“Nhiều lắm! Đếm không xuể. Mỗi lần ngươi lười không muốn ra tay, lại sai ta đi quét sạch động này động kia.”

“Không tính tiểu yêu, những kẻ có đạo hạnh, chúng ta giết bao nhiêu?”

“Không nhớ nữa... chắc là giết hết rồi.”

“Không tính yêu cây ở Mộc Tiên Am và bảy con nhện, những kẻ chúng ta giết chưa bằng một nửa số kẻ đã giao đấu.”

“Bảy... bảy con nhện? À, nhớ rồi nhớ rồi.”

“Một nửa ấy, chúng ta không động vào, ngươi có biết tại sao không?”

“Tại sao?”

“Giết không được.”


“Hừ, đó là chuyện trước kia. Giờ chúng ta đã lên trời, muốn giết, thì đi giết!”

Ngộ Không thở dài một tiếng, nói: “Bát Giới, chi bằng chúng ta từ bỏ quả vị, cáo lão hồi hương. Ta về Hoa Quả Sơn, ngươi về Cao Lão Trang.”

Bát Giới ngẩn ra, không hiểu sao đại sư huynh lại đột nhiên đổi lời như vậy.

“Nếu muốn về thì tự ngươi về, ta không về đâu! Về Cao Lão Trang lại phải tự mình cày cấy trồng rau, giờ chẳng cần làm gì cũng có cúng phẩm ăn không hết. Bao nhiêu món ngon có sẵn.”

“Những cúng phẩm này vốn nên dành cho những người cày cấy trồng rau. Chúng ta ăn rồi, họ lại ăn ít đi một chút.”

“Ngươi ngốc rồi à? Chúng ta lên trời không phải vì ngày hôm nay sao? Chẳng lẽ lại giống như trước kia, theo sư phụ đi khất thực khắp nơi?”

“Thôi được thôi được, uống rượu uống rượu.”

...

Bát Giới không nhớ rõ, cuối cùng đại sư huynh đã rời đi lúc nào.

Chỉ nhớ rằng trước khi mình chìm vào cơn mê, câu cuối cùng mà sư huynh nói là:

“Trường sinh bất lão, trường không được rồi.”
 
speedrun hết các boss đi, lấy nguyên liệu với xp, boss drop lắm xp vkl
 
Back
Top