Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói 1 tỏi là tính doanh số thôi chứ lãi 1 tỏi thì đến bao giờ
Nguyên văn thằng khỉ già nói là: Căn cuối cùng, căn quan trọng nhất, đứng đầu trong các căn, là thứ để phân biệt ta và kẻ khác: Căn Ý đã tan biến khi Wukong chết. Do đó TNK đã chết đến không thể chết hơn được nữa, và mày, TMN, mày cầm 5 căn của TNK hợp với “Căn Ý” của mày sau khi đập chết con khỉ đá tàn khu nữa là hành trình kết thúc (và tất nhiên tao sẽ úp cái bô lên đầu mày).Theo mình thì cái kết là TNK đã chết không thể hồi sinh lại. Lục căn nhập vào TMN và bản thân chính là TMN nhưng có ký ức của TNK do lục căn mang lại. Như vậy sẽ hợp lý hơn và dễ làm cốt truyện cho các phần sau hơn. Con khỉ già và 3 mắt nó cũng nói đến là TNK đã chết thì không thể sống lại rồi.


. Không khác AI robot là mấyNên trên fb h nó ship hoài đóLúc hóa chân thân, Tiễn Liễm bảo "Những ngày ngươi không ở đây, ta mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi"![]()
Game làm nhạc nền bé quá, có mỗi boss cuối là nghe rõ tiếngBản nhạc tụng kinh của Bất bạch mix cùng main theme (launch trailer music)

Mà không rõ từ đâu (chắc do dân tình coi bản của Trương Vệ Kiện đóng) mà dân tình fb với yt cứ gán cho khỉ là kiểu anh hùng trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, tấm lòng rộng rãi bao dung blah blah.
Khỉ nguyên tác nhỏ nhen bỏ mẹ ra, không đến mức bẩn tính nhưng thù dai chết pà. Éo được ăn nhân sâm nó dám vụt đổ cây của người ta, mặc cho can ngăn. Kiếp nạn Tiểu Lôi Âm bị túi của Di Lặc nhốt nó nhăm nhe đập cho rách nát ra như cái não bạt, bị Di Lặc bảo thôi mới thôi.
Xong lên yt kêu khỉ trượng nghĩa éo bao giờ đoạt xá con cháu đâu. Có cái lolz, để trường sinh nó xuống địa phủ đập Diêm Vương để xoá tên kia kìa![]()
Dù gì cũng là con khỉ đá vô tri mà, may mà đã bỏ ra chục năm học đạo với Bồ đề lão chứ ko nó tàn sát Linh tiêu luôn chứ ko chỉ quậy đâuMà không rõ từ đâu (chắc do dân tình coi bản của Trương Vệ Kiện đóng) mà dân tình fb với yt cứ gán cho khỉ là kiểu anh hùng trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, tấm lòng rộng rãi bao dung blah blah.
Khỉ nguyên tác nhỏ nhen bỏ mẹ ra, không đến mức bẩn tính nhưng thù dai chết pà. Éo được ăn nhân sâm nó dám vụt đổ cây của người ta, mặc cho can ngăn. Kiếp nạn Tiểu Lôi Âm bị túi của Di Lặc nhốt nó nhăm nhe đập cho rách nát ra như cái não bạt, bị Di Lặc bảo thôi mới thôi.
Xong lên yt kêu khỉ trượng nghĩa éo bao giờ đoạt xá con cháu đâu. Có cái lolz, để trường sinh nó xuống địa phủ đập Diêm Vương để xoá tên kia kìa![]()
))