Multi █ Warhammer 40.000 Saga █ For the Emperor!!!

Má ơi nó xấu, đúng là hàng chính chủ :))


Cho xin tí lore đọc lấy thảo peepo_eatingramen-png.506512/
Đây nài
Nếu bạn từng nghe câu "trí não của Orgyn là thứ thuấn khiết nhất trong đế chế" thì đúng, trí não của Orgyn thực sự thuần khiết, theo đúng nghĩa đen luôn. Tuy sở hữu một cơ thể khổng lồ cùng sức mạnh ngang hoặc hơn cả một con Ork thì Orgyn lại sở hữu một trí thông minh thua cả một đứa trẻ lên năm, chính vì điều này nên suy nghĩ của Orgyn rất đơn giản và dễ bị kiểm soát. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, sự đơn giản trong suy nghĩ của chúng khiến chúng nhiều khi bị lừa bởi kẻ phản bội và chiến đấu chống lại đế chế.
https://www.facebook.com/share/p/K2zt8ebEizKsACQc/?mibextid=CTbP7E
#Lore bài này năm cũ

Nork Deddog - Người vệ sĩ bất cứ sĩ quan Imperial Guard nào cũng thèm muốn.

Nork Deddog là một Orgyn được liệt vào hàng huyền thoại trong số những Orgyn với trí thông minh cực cao (so với tiêu chuẩn của Orgyn) như viết được tên của mình hay đếm được đến 4.

Nork được cử đến Trung Đoàn Catachan số 2 để làm vệ sĩ cho Colonel Greiss và Nork đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, điển hình nhất là trong trận chiến tại đồi Breakback, Greiss đã bị thương nặng nên ông đã kêu Nork đi lấy bộ Medi-kit ở trên chiếc Chimera của Greiss lúc này đã bị hỏng hết bánh xe không thể chạy được. Và thay vì đi lấy bộ Medi-kit thôi thì Nork kéo nguyên cả chiếc Chimera tới chỗ Greiss luôn.

Nhưng giai thoại huy hoàng nhất của Nork là trong một trận chiến với Ork khi mà Warboss Uglurk Gitsmasha và dàn Meganobz ủi thẳng vào sở chỉ huy của lực lượng Imperial Guard và chém giết khắp nơi, thấy thế Nork liền chạy thẳng tới chỗ thằng Warboss Uglurk và dùng một đòn "Thiết đầu công" cụng vỡ đầu Uglurk, toàn bộ những tên Ork chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh hoàng mà bỏ chạy hết không còn khả năng chiến đấu.

"Da Sergeant Major asked me what my job was an' I said it was to, uh, do what I was told. He said I was a genius and gave me another medal. I likes da Imperial Guard!" - Nork Deddog
https://www.facebook.com/share/p/69DiYYHYoW7DHMK6/?mibextid=CTbP7E
#Lore



-OGRYN-





"There's something horrible in the dark... me."





Ogryn, AKA Homo Sapiens Gigantus, là chủng Abhuman lớn nhất từng thấy trong Imperium. Ogryn có trí thông minh cỡ đứa con nít và cũng ngây thơ y thế, nhưng lại to, khỏe, còn dễ dụ, biết nghe lời.


Hoàn hảo để ném vào Imperial Guard.



Ogryn vốn bắt nguồn từ những hành tinh khắc nghiệt và có trọng lực cao, những nơi vốn được dùng để xích đám tội phạm. Có nhiều hành tinh là quê hương của Ogryn, nhưng đều có điểm chung là khỏe, rất khỏe và khó nhằn. Ngây thơ dễ dụ như đã nói, và ở bẩn, bẩn cực kỳ, đến mức có nhiều biệt danh như "Fat", "Slobs",...



Phân loại Ogryn là 1 trong cả ngàn lí do khiến phòng ban Abhuman của Imperium chửi và đấu đá nhau, và hiện có 7 loại Ogryn chính: Alpha, Theta, Type IV, Type VIIa, H.S. Gigantus Gigantus, H.S. Gigantus Cranopus và chủng Grey Ogryn. Một khi đã được truyền cho Imperial Cult, Ogryn trở thành các tín đồ sùng đạo hơn cả các con chiên khác, vì chúng tin rằng Chúa Đế dõi theo mọi thứ chúng làm, rằng mọi mệnh lệnh chúng nhận được là từ miệng Chúa Đế nói ra rồi truyền đến cho chúng. Những đứa Ogryn khôn nhất sẽ được trải qua quá trình cấy ghép thiết bị Biochemical Ogryn Neural Enhancement, AKA BONE, hoặc Bone'ead(để chỉ đám Ogryn có nâng cấp này).



Dù các hành tinh có Ogryn đều cấp lính cho Imperium, chúng không được tổ chức thành các Regiment, mà được lập thành các đội, mỗi đội có 1 Ogryn Bone'ead chỉ huy rồi được sáp nhập vào các Regiment khác. Các Ogryn cũng rất tôn trọng và nghe lời các Commissar, vì chúng tin họ là những sĩ quan gần gũi Chúa Đế nhất. Ngoài ra Ogryn còn mắc chứng sợ không gian hẹp, chúng không thích phải vào những nơi như xe chở quân Chimera.



Vào thời gian Horus Heresy diễn ra, quân trung thành lẫn phản bội đều có Ogryn trong hàng ngũ. Đám Ogryn chiến đấu cho Horus được tin là đã bị dụ rằng chúng đang chiến đấu cho quân trung thành thực sự, còn phe Hoàng Đế mới là đám phản bội.
https://www.facebook.com/share/p/Ht5VnvNkN3veCBZ7/?mibextid=CTbP7E
Đây nữa
 
Nhớ đọc lore ở đâu bảo mấy thằng sĩ quan cũng phải ngon lành lắm mới được cấp Ogryn làm vệ sĩ :))

Bên Darktide dạo này tui cũng ghiền chơi Ogryn, cầm cuốc với rumbler đóng vai thợ mỏ đi đào head vui dã man.
 
upload_2024-10-6_18-58-41.png

Số làm heavy, cầm plasma tím bắn từ đầu tới cuối mà k hiểu sao hết trận được 23 damage cận chiến peepo_rifle

(chủ yếu là khoe 4 sao) peepo_trollface
 

Attachments

  • upload_2024-10-6_18-58-41.png
    upload_2024-10-6_18-58-41.png
    634.9 KB · Đọc: 233
Mới custom 1 con Tyranid warrior trong gundam breaker 4. !kojima
GB4   06_10_2024 20_49_25.png GB4   06_10_2024 20_44_38.png GB4   06_10_2024 20_47_12.png
 

Attachments

  • GB4   06_10_2024 20_44_38.png
    GB4 06_10_2024 20_44_38.png
    1.9 MB · Đọc: 233
  • GB4   06_10_2024 20_47_12.png
    GB4 06_10_2024 20_47_12.png
    1.9 MB · Đọc: 235
  • GB4   06_10_2024 20_49_25.png
    GB4 06_10_2024 20_49_25.png
    1.9 MB · Đọc: 231
Chỉnh sửa cuối:
Anh em cho hỏi là Chapter của đám Ultramarines có gì nổi trội mà sao lun dc đem ra làm game này nọ nhìn như là key visual của SM nói chung vậy , rùi lão Guilliman và Calgar thì lão nào vai trò to hơn ???
 
Anh em cho hỏi là Chapter của đám Ultramarines có gì nổi trội mà sao lun dc đem ra làm game này nọ nhìn như là key visual của SM nói chung vậy , rùi lão Guilliman và Calgar thì lão nào vai trò to hơn ???
Ultra cơ bản là đẹp, con ngoan trò giỏi chứ nhiều chapter bố láo lắm, chỉ coi trọng nhiệm vụ chứ dân thường kệ mẹ mài. Lực lượng của Ultra thì giàu có, hùng hậu, giàu truyền thống thuộc hàng bậc nhất của Đế chế.
Thời xa xưa khi Ultramarines còn là quân đoàn, sở hữu hàng trăm nghìn Astartes, thì người lãnh đạo tối tao là primarch Guilliman. Sau này bị tách ra thành chapter Ultra và nhiều chapter con khác thì được dẫn dắt bởi chapter master truyền đời nhau, nay là Calgar. Tức là Gulliman cao hơn
 
Anh em cho hỏi là Chapter của đám Ultramarines có gì nổi trội mà sao lun dc đem ra làm game này nọ nhìn như là key visual của SM nói chung vậy , rùi lão Guilliman và Calgar thì lão nào vai trò to hơn ???
Xì Trum nói chung được xây dựng ban đầu là 1 chapter quy củ và khá trong cả công lẫn thủ trong lore/game nên hợp cho người mới chơi.

theme lại đậm theme la mã hợp với anh Tây nữa nên nhiều fan từ đầu nên được GW ra sản phẩm hổ trợ nhiều nhất rồi dân dần thành bộ mặt của dòng game mua tượng về tô thế thôi.
 
Ultramarine là kiểu cơ bản của cơ bản rồi, kiểu hàng default chuẩn chỉnh y như khuôn mẫu, không có đặc trưng dị dị nào cả nên thích hợp làm chapter nhập môn cho người mới. Ngoài ra thấy bọn nó kể từng có 1 giai đoạn mà lão lead franchise của 40k bị cuồng Ultra, đến mức viết thẳng vào lore là Ultra là xịn nhất và được coi như lãnh đạo của toàn space marine, mọi chapter khác đều ao ước để được như Ultra :))
 
H còn ai chơi vr mà làm ra chi tốn tiền...

 
Gameplay này mà VR chắc Dev muốn giết người chơi rồi.
 
Back
Top