Hồi xưa chọn class và race nó impact story lắm, ảnh hưởng cách npc nói chuyện và thái độ đối xử với mình, nên việc lụa chọn fix ngay từ đầu.
Còn giờ thì nhân vật chính chả ăn nhập gì với thế giới hết, just some random MF running around, thật sự nếu có option cho thay đổi class và race thì chắc cũng chả ảnh hưởng gì luôn.
Ai chơi class nào cũng tới lúc thấy chán muốn đổi thôi mà Đánh đấm thuần thì con warrior sướng tay hơn, range với melee kết hợp nhau khá là mượt, còn rogue thì đánh độ khó cao, quái nó lao vào như điên, đủ level mới chơi range nổi. Dc cái về late hẳn thì rogue mỗi đường lại có lối chơi khác nhau tí, thay đổi đỡ ngán hơn
Nghe bảo Mage chơi cháy mà múa múa 1 hồi cũng chán.
Thêm quả con game design quái lúc nào cũng target MC nên nhiều khi khó chịu vl. Dùng batte cry dụ quái đc có mấy s
Mới xong con game, má, 10 năm ròng rã để nhận dc cái game như cc.
Ngoài cái gameplay, hình ảnh tương đối, thì mọi thứ như c nốt. Cho nó 4/10 chứ chưa lết nổi đến con số 5.
Spoil story nặng:
Story nát thật sự, cố gắng mang cái vibe của con ME 2 vào nhưng writting như bìu thành ra mọi thứ như bìu nốt, cố gắng cày quest từng con companion cuối cùng nó cho lựa chọn bắt buộc chết hẳn 1, duma.
Solas xây dựng hình tượng như thằng Loki, mà đéo dc 1 góc Loki vì nó tâm thần vl ra còn thằng Solas là đéo hiểu tại sao nó lại làm như vậy, nhốt 7 thằng god vì liên quan tới blind, lừa đồng đội, lừa dân tộc, lừa luôn Mythal để chơi, xong cuối cùng cũng chính nó đòi mở cái veil với lý do thấy dân tộc của nó bị đàn áp, mà gốc gác của tụi này là Spirit, bản thân Solas đéo muốn biến thành dạng người mãi về sau Mythal thuyết phục mới biến, lấy cái lý do vì tộc Elf mà mở veil khó ngửi dc, mà muốn thành Elf thì phải lấy máu tụi Titan, về sau đám Titan đéo chịu anh chơi hết bọn này, rút hết lí trí linh hồn thành ra hậu duệ của đám Titan là đám Drawf bọn nó k bị Lyrium biến chất, cuối cùng god cũng đéo phải là god, anh thích là anh làm, đéo hiểu vì sao.
Ending là true pure good end k có 1 cái gì phản diện trong đây cả.
Twist plot cũng như cc, dễ đoán, cái nó làm bất ngờ nhất là nó cho chết hẳn 1 đứa đệ đồng thời cũng ức chế nhất cái tình huống gây ra cố tình làm cho epic.
Có hint cho phần 5, bôi trâu trét đặc sản ra thêm đéo hiểu để dc cái gì, hint nhẹ là đám Executors
Romance như cái đầu bìu thật sự luôn, quá trình build phải nói như cho mấy đứa trẩu, từ đầu game đến xuyên suốt game hầu như k có 1 con companion nào nó chủ động tình cảm hay ít nhất bộc phá như mấy cái phần (game khác của Bioware) trước, đúng kiểu tới đó là quất đéo hiểu vì sao quất, quất trong vô vị, từ lời thoại tới tình huống gượng ép, romance sence thì kêu nóng hổi hot nhất trong lịch sử game
Như cái cc nốt, thua cả con ME2, thua luôn con ME:A, đéo thể nào siêng mà chịu khó gạ chịch em nào dc, DA2 Hawke chịch như cái máy, má quất hết con này tới con khác, model nhìn ngon nghẻ còn cái game này đập vào mặt toàn 3d gay woke vãi cả nồi đéo hứng nổi
Gameplay lập đi lập lại, fast pace combat vcl nhưng damage up combo thì broken banh cả nóc, chơi warrior đường nec hầu như là bất tử cmnl, cày cuốc để enchant cái skill, giáp trụ, vk, companion cho lắm vào thành ra nó biến cái game dễ k còn gì dễ hơn, dragon con nào ra ăn 2 combo là đi nửa cây máu đéo kịp múa, mà quái game là đã scale theo lv rồi chứ k phải chia vùng từng lv mà vẫn còn thấy dễ.
Companion bá nhất chắc là Emmrich, thứ 2 là Lucanis, thứ 3 tạm dc là Darwin, combo với Nec skills thì thôi rồi lượm ơi, chấp mọi thể loại, up đồ rage regen thì cứ gọi là banh màn hình.
tạo hình Mythal, Dorian như dm vào mặt fan lâu năm luôn, ngán ngẩm thật sự, Inquisitor chỉ để làm cảnh, final battle góp mặt cho có, quơ quơ mấy cái cuối film ra ú ớ mấy cái hết
Nghe bảo Mage chơi cháy mà múa múa 1 hồi cũng chán.
Thêm quả con game design quái lúc nào cũng target MC nên nhiều khi khó chịu vl. Dùng batte cry dụ quái đc có mấy s
Combat hồi đầu chơi thấy nổ bùm bùm thì đã chứ chơi lâu đánh riết thấy loạn cào cào, companion bất tử, chẳng cần phải quan tâm tới máu tụi nó nữa nên quái focus hết vô main char, UI to bự, fx lòe loẹt màu mè hoa lá hẹ, camera cũng ngu nốt
Mẹ, chơi p3 Blackwall ban đầu tưởng kiểu generic white old guy xong té ra là tội phạm bỏ trốn. Companion p3 đá xéo ghét nhau thích nhau có cả, p4 cả lũ yêu nhau thế.
Mẹ, chơi p3 Blackwall ban đầu tưởng kiểu generic white old guy xong té ra là tội phạm bỏ trốn. Companion p3 đá xéo ghét nhau thích nhau có cả, p4 cả lũ yêu nhau thế.
Companion p4 hồi xuân về tuổi teen hết rồi, luôn có cảm giác sợ sệt, insecure, ngại ngùng, lo lắng, tự vấn bản thân... Còn mainchar thì như mẹ hiền phải chạy tới chạy lui tâm sự, làm tư tưởng, giải tỏa tâm lý cho mấy bé mới dậy thì.