[Manhua - đô thị/khoa huyễn] Huyết Ma Nhân

8 cái nhẫn chắc là thiết bị khai thác năng lượng đặc thù của cái viên Ayabi Heart thôi, mỗi 1 nhẫn sử dụng 1 công năng nhỏ của cái viên Heart đó?
 
Giờ thì tới vũ trụ song song, hủy diệt vũ trụ để cướp Ayabi Heart, nhẫn thời không của thằng Renault có năng lực bất tử...

Địch Ma Hán chết lẹ & nhục nhã tột đỉnh...
 
đọc bản tiếng việt chưa tới đoạn trên :5cool_bad_smelly:
 
Search Youtube Huyết Ma Nhân là có, có người lồng tiếng đọc truyện cho nghe luôn.
 
Giờ thì tới vũ trụ song song, hủy diệt vũ trụ để cướp Ayabi Heart, nhẫn thời không của thằng Renault có năng lực bất tử...
Hồi năm 1900 thằng Renault cũng chìm vào sông Ngân Oa chết, 3 năm sau nó mới sống lại ở Anh o|:-)
 
Chap mới nhất các Thánh Tâm Giả bị giết phải 1000 năm sau God Ngọ Á ở không gian khác mới tái sinh lại được
Mà chưa giải thích các năng lực kỳ ảo của xà thần nhẫn ở đâu ra nhỉ ? o|:-)
 
Chap mới nhất các Thánh Tâm Giả bị giết phải 1000 năm sau God Ngọ Á ở không gian khác mới tái sinh lại được
Mà chưa giải thích các năng lực kỳ ảo của xà thần nhẫn ở đâu ra nhỉ ? o|:-)

Xà Hoàng Ayabi lấy Ayabi's Heart tạo ra 8 chiếc nhẫn. Nói chung về khả năng sáng tạo thì Ayabi hơn đứt Xà Vương Kasa.

Trong đám đó nhẫn Sinh Mệnh, Thời Không, Kỳ Môn Độn Tỏa huyền diệu tới cực điểm.
 
Nhẫn của Phục Hy phong tỏa năng lượng, mở được cả cổng không gian của God Ngọ Á :@)
 
Tới bây giờ thì 8 cái nhẫn là bí ẩn nhất vũ trụ luôn.

Thánh tâm giả cổ đại cũng mạnh gần ngang với người trái đất cổ đại.

Vậy Ngọ Á còn mạnh hơn và ở vị diện khác luôn, giống bọn thần thực thể bên Marvel
 
Đọc tới chap 600 có cảm giác Viên Thiên Canh giống Vegeta bên Dragon Ball =))
 
Cuối cùng thì vũ trụ của main sống bao gồm Trái Đất, Xà Tinh, Thánh Tinh, Nhật Khắc Tinh,... chỉ nằm não của Thổ Hỏa Lỗ Thần bị nhiễm virus. Loại virus đó chính là tế bào của tổ tiên của Xà Tộc.
Thổ Hỏa Lỗ và Ngọ Á là tên 2 phi hành gia trong 1 con tàu vũ trụ tên là Thần Hương Hiệu, đang đi trong 1 vũ trụ có hành tinh của Thần Tộc
Thổ Hỏa Lỗ bị dính virus hóa điên. Ngọ Á đành phải đánh chết đồng nghiệp sau đó lấy não ra để vào 1 căn phòng để tránh virus lây lan. Căn phòng đó ngăn cách bằng tường Thần Phạt
Nhẫn của xà thần là do sinh mệnh cao duy tạo ra,
sinh mệnh cao duy là những nano AI Bot được tiêm vào trong não của Thổ Hỏa Lỗ Thần phi hành gia để tăng cường trí năng
Xà Tộc được hình thành đầu tiên trên vũ trụ từ virus, đào Sáng Thế Thạch trong tâm của Xà Tinh trong não của Thổ Hỏa Lỗ Thần tìm thấy 2 cục Thần Chi Nhãn và nhờ virus trong ADN mà khống chế được các nanoBot tạo ra 6 chiếc nhẫn mà cai trị được cả vũ trụ
Nhân loại với Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại là do chính ADN của Thổ Hỏa Lỗ Thần tạo thành
Xà Tộc trong quá trình đào Thạch bị nhiễm ADN của Thổ Hỏa Lỗ Thần bị biến đổi gen trở thành có 5 ngón tay và mặt giống người
Còn nano AI Bot trong não của Ngọ Á tạo ra các Thánh Tâm Giả để đi sang não của Thổ Hỏa Lỗ Thần tìm kiếm 2 Thần Chi Nhãn về để cắm vào phi thuyền Thần Hương Hiệu có năng lượng trở về hành tinh của Thần Tộc, đúng như di nguyện trước khi chết của Ngọ Á.
Thời điểm đầu của vũ trụ thì Thánh Tâm Giả cổ đại đấu với Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại suốt. Khi xà tộc ra đời có virus mới tiêu diệt được Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại còn Thánh Tâm Giả cổ đại bị gia tộc trên Nhật Khắc Tinh nhốt trong Hắc Cầu để tạo ra Tinh Thạch
Giang Huyền Yến là 1 trong những Thánh Tâm Giả do nanobot tạo ra sau này đã mang 1 loại virus do nanobot chế tạo đến địa cầu 3000 năm trước để virus nhiễm vào xà hoàng Ayabi và Nữ Oa với mục đích lấy cục Thần Chi Nhãn trong tim của Ayabi
Từ đó quân Thương và Đế Tân Trụ Vương mới xông được vào điện của Nữ Oa lấy được Nữ Oa xà giới khởi đầu câu truyện

Não của tác giả thật là fristy mghqp4v-png
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối cùng thì vũ trụ của main sống bao gồm Trái Đất, Xà Tinh, Thánh Tinh, Nhật Khắc Tinh,... chỉ nằm não của Thổ Hỏa Lỗ Thần bị nhiễm virus. Loại virus đó chính là tế bào của tổ tiên của Xà Tộc.
Thổ Hỏa Lỗ và Ngọ Á là tên 2 phi hành gia trong 1 con tàu vũ trụ tên là Thần Hương Hiệu, đang đi trong 1 vũ trụ có hành tinh của Thần Tộc
Thổ Hỏa Lỗ bị dính virus hóa điên. Ngọ Á đành phải đánh chết đồng nghiệp sau đó lấy não ra để vào 1 căn phòng để tránh virus lây lan. Căn phòng đó ngăn cách bằng tường Thần Phạt
Nhẫn của xà thần là do sinh mệnh cao duy tạo ra,
sinh mệnh cao duy là những nano AI Bot được tiêm vào trong não của Thổ Hỏa Lỗ Thần phi hành gia để tăng cường trí năng
Xà Tộc được hình thành đầu tiên trên vũ trụ từ virus, đào Sáng Thế Thạch trong tâm của Xà Tinh trong não của Thổ Hỏa Lỗ Thần tìm thấy 2 cục Thần Chi Nhãn và nhờ virus trong ADN mà khống chế được các nanoBot tạo ra 6 chiếc nhẫn mà cai trị được cả vũ trụ
Nhân loại với Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại là do chính ADN của Thổ Hỏa Lỗ Thần tạo thành
Xà Tộc trong quá trình đào Thạch bị nhiễm ADN của Thổ Hỏa Lỗ Thần bị biến đổi gen trở thành có 5 ngón tay và mặt giống người
Còn nano AI Bot trong não của Ngọ Á tạo ra các Thánh Tâm Giả để đi sang não của Thổ Hỏa Lỗ Thần tìm kiếm 2 Thần Chi Nhãn về để cắm vào phi thuyền Thần Hương Hiệu có năng lượng trở về hành tinh của Thần Tộc, đúng như di nguyện trước khi chết của Ngọ Á.
Thời điểm đầu của vũ trụ thì Thánh Tâm Giả cổ đại đấu với Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại suốt. Khi xà tộc ra đời có virus mới tiêu diệt được Thổ Hỏa Lỗ Nhân cổ đại còn Thánh Tâm Giả cổ đại bị gia tộc trên Nhật Khắc Tinh nhốt trong Hắc Cầu để tạo ra Tinh Thạch
Giang Huyền Yến là 1 trong những Thánh Tâm Giả do nanobot tạo ra sau này đã mang 1 loại virus do nanobot chế tạo đến địa cầu 3000 năm trước để virus nhiễm vào xà hoàng Ayabi và Nữ Oa với mục đích lấy cục Thần Chi Nhãn trong tim của Ayabi
Từ đó quân Thương và Đế Tân Trụ Vương mới xông được vào điện của Nữ Oa lấy được Nữ Oa xà giới khởi đầu câu truyện

Não của tác giả thật là fristy mghqp4v-png
Vcl con tác nghĩ ra đống này được cũng giỏi =))
 
Rồi cuối cùng full chưa vậy:sungchan1:
 
Lâu quá ko coi lại, có phải bộ này có mấy ông Cộng Công, Nữ Oa...v.v là người rắn không nhỉ
 
đọc thấy hay hay xong nhwos ra hồi xưa mình đọc full rồi, mà full lâu rồi ấy chứ.
Thằng main sửa phi thuyền xong về quê hương của Thổ lỗ hoả nhân rồi mới back về địa cầu làm trò
 
2024 để đọc bộ này đến full cũng phải kiên nhẫn thật.
Dù truyện không cẩu huyết não tàn như đame mì ăn liền khác, nhưng hơn trăm chap đầu thấy nhiều đoạn khiên cưỡng, nhất là các quyết định với tốc độ phát triển của của thằng main.
Ngoài ra hay thêm đoạn đân truyện như kiểu có truyện chữ sẵn, tranh chỉ minh hoạ. Chưa kể nét vẽ xấu đẹp mà dàn khung tranh với góc hình cũng đuối.
Mấy em gái xuất hiện cứ cho một đống screen time mà xong chết nhảm với vô nghĩa vãi
Update: full: Đến chap 795 có vẻ tác vẫn còn định bôi tiếp nhưng cuối cùng bị cho end, chứ không cái đoạn xuyên ngược thời gian vô nghĩa vl chả để làm gì.
Cái end còn impossible hơn mấy cái twist giữa truyện.
Truyện viết chữ một đằng vẽ tranh một nẻo. Chữ thì xà tộc là virus tiến hoá thành, nhưng tranh thì Thần là "người băng" xanh, dính virus phát điên biến thành "người lửa" đỏ, mà chính thổ hoả lỗ tộc mới là đám vốn từ ADN của thần, lại tu luyện được full cấp cực phẩm hắc hoả "màu đỏ", rồi ai mới là virus diễn hoá đây. Phi thuyền bị quái vật không gian cắn chết, lây bệnh. Sau đó có sinh vật quái dị sinh ra từ xác chết mang mầm bệnh lái pod cứu hộ về hành tinh mẹ đòi "hoà đàm", nghe có giống mấy plot phim kinh dị không gian không peepo_angry, có mà bắn nổ ngay trước khi nó nhập khí quyển ấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu quá ko coi lại, có phải bộ này có mấy ông Cộng Công, Nữ Oa...v.v là người rắn không nhỉ
Ù, xà hoàng Ayabi là dạng xà tộc bị đột biến bị thằng anh trai xà tộc thuần chủng bắt đi đầy đến trái đất, dắt theo mấy tùy tùng Bàn Cổ, Cộng Công, Chúc Dung, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông.
Ở trái đất thì đem ADN của thổ hỏa lỗ nhân ra phục chế thành nhân loại, lấy não của nhân loại thành thức ăn cho xà binh
Rồi Giang Huyền Yến do AInanobot trong não Ngọ Á tạo ra mang virus đến Trái Đất đầu độc Xà Tộc ở Trái Đất suy yếu => nhân loại mới tràn từ trong Xà Cung ra bên ngoài lập nên nền văn minh đồ đá, đồ đồng, nhà Thương.
Còn Abraham, Moses, Jesus, Như Lai là những nhân loại đầu tiên thức tỉnh hạt thần huyết nằm sẵn trong ADN. Gioan Baptist rửa tội cho Jesus cũng thức tỉnh hạt thần huyết theo
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top