- Dàn char mới làm rất tốt từ ngoại hình tới tính cách mà trọng tâm phiên bản này là Phainon với Gạo. Nửa đầu quest gắn bó với Phainon, trong khi mửa cuối phần lớn đi với Gạo. Cá nhân đánh giá cao bé Gạo vừa đẹp, vừa dịu dàng vừa mạnh. Mỗi tội khúc quay về quá khứ em nói nhiều mà nói chậm, thều thào quá nên cảm thấy nửa cuối nó lê thê. Các char khác đều làm rất tốt, thậm chí thanh niên hổ báo Mydei cũng tạo thiện cảm tốt vì nó kiêu ngạo nhưng ko bố láo (lắm) và khá fair. 3 chị em Tribbie kute còn Aglaea tuy tạo hình đẹp nhưng cứng nhắc quá, tạo hình onee-chan nhưng ko ara ara mà vô hồn như con ma nơ canh (skip banner sau ko hối hận).
- Map bự hơn, có bản đồ 3D nhưng cũng chỉ là map thường nhiều tầng thôi nên ko bị tiền đình như cái trò leo tường bên Penacony. Kiến trúc này nọ nhìn rất ổn. Puzzle ổn hơn Penacony vì ko quá khó với vớ vẩn nhưng mà có vẻ phân bố ko hợp lý lắm. Cụ thể có 1 map mà phía ngoài puzzle khá khó trong khi đi vào sâu hơn chút nữa thì gặp puzzle cùng loại nhưng độ khó dạng thiển năng. Ngoài ra làm main quest phải giải nhiều puzzle quá đâm ra làm loãng mạch truyện. Cách giải thích cơ chế vận hành puzzle rất dài dòng trong khi vô tự mò tầm 2-5s là đủ hiểu rồi. Ngoài ra bản thân mình cực ghét cái mini game bắt con ăn cắp rương, vừa dài dòng vừa vớ vẩn.
- Ver này mang lại cái trò đi bắt bướm, bắt bọ y chang cái trò bắt chym bên Penacony. Chắc thiếu ý tưởng quá nên mang qua y chang chỉ đổi bắt con gì thôi
- Đoạn hồi tưởng lại ký ức lúc phải chọn giữa Kafka với Đóm thì mình chọn Đóm (chắc đa số mn chọn vầy) và được ăn cơm tró ngập mồm. Éo thể ngờ được trốn qua hành tinh khác mà vẫn ko thoát đc cái cặp đôi này. Bác nào chọn Kafka thì cho xin tí hình/video nhé:
- Vào khoảng đầu quest, chúng ta sẽ có option từ bỏ hành tinh khỉ ho cò gáy này để về tàu đi chỗ khác và end game luôn

. Ngoài ra có đoạn Em Gạo đi xử tử main thấy cute phô mai vl

:
- Story ổn áp, có thắt mở cao trào. Xây dựng bối cảnh hành tinh cũng cực ổn. Mấy phiên bản sau cố gắng làm gọn lại hơn là tuyệt vời