Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Giờ thực sự tôi cũng chả biết Rashford nó tính như thế nào nữa

Đầu tiên là báo Anh lên tin Rashford từ chối lời đề nghị hơn 600k bảng của Ả Rập vì muốn ở lại Châu Âu, gia nhập những đội bóng mạnh để nuôi hi vọng được gọi lại ĐT Anh

=> không ham tiền tài, muốn duy trì sự nghiệp đỉnh cao

Nhưng khi AC Milan, Barcelona có động thái muốn mượn Rashford thì nó lại lững lờ, không có động thái mạnh mẽ để ra đi. Lương của Rashford rất cao, hiếm đội bóng nào có thể đáp ứng nổi, nếu muốn ra đi thật nhanh thì anh cần có động thái như cắt giảm lương đi chứ. TTCN mở được 3 tuần rồi mà vẫn cứ xem xét với cân nhắc

=> muốn đá đội mạnh nhưng vẫn phải giữ được thu nhập

Đêm qua các nhà báo Anh lại bắn tin rằng Rashford vẫn muốn được thi đấu cho MU, anh sẵn sàng chiến đấu nếu được Ruben Amorim cho ra sân trở lại

=> muốn trở lại nhưng vẫn cứ đi bar đều rồi vào sân đá như hết hơi thì ai dám dùng

Đấy, chung quy lại là tôi cũng chẳng biết Rashford nó định như nào nữa, hơn một tháng từ khi nó tuyên bố đã sẵn sàng để ra đi rồi mà mọi thứ vẫn vậy ‍♂️

#Bocalex
 
Thằng này nó kiểu dở dở ương ương, vừa muốn tiền cao mà vừa muốn đội ngon. Giờ chả chỗ nào đáp ứng được hết các yêu cầu của nó thì nó ở lại thôi. Ăn chơi nhảy mùa cuối tuần lĩnh lương là dc
 
Cái nó muốn chỉ là thỏa mãn dục vọng cá nhân, còn mặc kệ các đội khác hay ai khác làm gì thì làm. Thay vì thay đổi bản thân, tích cực rèn luyện để hợp với HLV hoặc đi tìm chỗ khác để cải thiện phong độ, được đá chính trở lại thì nó cho như hiện tại là đủ, là xứng đáng với mức lương + cái mác poster boy của MU. Nói chung là hết cứu.
 
Ko bán đc nuôi nó 3 năm thì cũng đống tiền
 
Giờ thực sự tôi cũng chả biết Rashford nó tính như thế nào nữa

Đầu tiên là báo Anh lên tin Rashford từ chối lời đề nghị hơn 600k bảng của Ả Rập vì muốn ở lại Châu Âu, gia nhập những đội bóng mạnh để nuôi hi vọng được gọi lại ĐT Anh

=> không ham tiền tài, muốn duy trì sự nghiệp đỉnh cao

Nhưng khi AC Milan, Barcelona có động thái muốn mượn Rashford thì nó lại lững lờ, không có động thái mạnh mẽ để ra đi. Lương của Rashford rất cao, hiếm đội bóng nào có thể đáp ứng nổi, nếu muốn ra đi thật nhanh thì anh cần có động thái như cắt giảm lương đi chứ. TTCN mở được 3 tuần rồi mà vẫn cứ xem xét với cân nhắc

=> muốn đá đội mạnh nhưng vẫn phải giữ được thu nhập

Đêm qua các nhà báo Anh lại bắn tin rằng Rashford vẫn muốn được thi đấu cho MU, anh sẵn sàng chiến đấu nếu được Ruben Amorim cho ra sân trở lại

=> muốn trở lại nhưng vẫn cứ đi bar đều rồi vào sân đá như hết hơi thì ai dám dùng

Đấy, chung quy lại là tôi cũng chẳng biết Rashford nó định như nào nữa, hơn một tháng từ khi nó tuyên bố đã sẵn sàng để ra đi rồi mà mọi thứ vẫn vậy ‍♂️

#Bocalex
Có mà sang Ả Rập ăn chơi không sướng bằng ở Anh lợn, lương ở Anh lợn cũng cao vl tha hồ ăn chơi thì có :)))
 
Đội mu nhiều vấn đề vl trình độ tụt dốc oe đù sức đá ở epl + cừu đen 3 quyết bao năm không hết
 
Dễ hiểu mà, nó không muốn sang Ả Rập vì qua đó coi như về hưu non, cấp đtqg coi như dẹp.

Nó sẵn sàng giảm lương, nhưng vẫn phải ở mức chấp nhận được, kiểu 300k còn 200k =))

Nó cũng sẵn sàng thi đấu nhưng Amorim phải adapt lối chơi phù hợp với nó chứ không phải là 1 mảnh ghép trong lối chơi của đội.
 
Đá dở mà đòi hỏi dữ.
 
Lại chủ nghĩa xét lại. Không có lương cao thì kí với mấy con hàng hot ở thời điểm cái đây 5-7 năm kiểu gì. Mấy ông tưởng mấy con hàng như Sancho, Pogba, hay rát phọt nó ở lại vì yêu clb đấy. Nói trắng ra là lí do duy nhất bọn cầu thủ đến với mờ trong chục năm gần đây là vì lương cao, chấm hết.

nhớ quả MU phá kỷ lục quỹ lương đó là ký với Sanchez free cạnh tranh với Phấn, phần còn lại trở thành lịch sử :))
 
MU gioè mua bọn châu mĩ với châu phi tầm 10-15m, luogw cũng rẻ ráp được 1/2 đội đá tạm ưua giai đoạn này
chứ đội hình mỏng vl
 
Lướt facebook có bài đưa tin, thầy Amorim tức đến phát khóc kìa. :))
trc cũng biết đội mình tệ, nhưng ko ngờ tệ đễn nỗi HLV phải khóc thì đúng là mấy thằng lol cầu thủ MU phế vật thật.
 
Lướt facebook có bài đưa tin, thầy Amorim tức đến phát khóc kìa. :))
trc cũng biết đội mình tệ, nhưng ko ngờ tệ đễn nỗi HLV phải khóc thì đúng là mấy thằng lol cầu thủ MU phế vật thật.

Thầy lật bàn chửi sau trận, cầu thủ khóc chứ thầy Rim đâu có khóc ông :)))
 
Thầy đập màn hình bể. Nhìn như Taliban thế kia vác thêm cây súng nữa đúng bài.
 
Giờ all in vào C2 thôi, chứ PL bỏ đi.
 
Thầy lật bàn chửi sau trận, cầu thủ khóc chứ thầy Rim đâu có khóc ông :)))

Vài năm nữa thầy đc tôn vinh là cá tính mạnh, sẵn sàng sấy cầu thủ để cả đội tốt lên
Hoặc thầy là kẻ cục cằn, giao tiếp kém với cầu thủ =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top