Ờ, đm, đúng là nhà Glazer đéo phải dân bóng đá gốc, nhưng nói "hút máu" thì cũng phải nhìn cho đủ chiều. MU dưới thời Glazer vẫn vung tiền như nước, chứ có phải ki bo keo kiệt gì đâu? Nếu bảo nó hút máu mà vẫn đổ cả tỷ bảng vào chuyển nhượng thì cũng hơi sai sai. Chẳng lẽ nhà Glazer bảo Maguire 80 triệu, Sancho 73 triệu, .... hay cả đống hợp đồng ba chấm khác là do nó ép mua à?
Cái đám chủ ngu ở Chelsea còn nướng 1 tỷ bảng kia kìa, nhưng nhìn xem, có khá khẩm hơn MU không? Vấn đề chính là MU mua toàn hàng lởm, hệ thống tuyển trạch như c*t, chứ đéo phải vì tiền ít. Quăng đống tiền mà mua về toàn "bom xịt" thì trách ai? Chủ có thể đéo biết bóng đá, nhưng mấy ông giám đốc, HLV, scouting team đâu hết rồi mà vẫn cho kí mấy hợp đồng tấu hài vậy?
Toàn tiền đi vay?
Tiền vay thì đúng rồi, mô hình tài chính kiểu "nợ mà giàu" (leveraged buyout) của Glazer đúng là khó nuốt thật. Nhưng mà cái này lại quay về chuyện:
MU có đủ tiềm lực tài chính để bù lại hay không? Nhìn dòng tiền, MU vẫn là CLB kiếm tiền khủng khiếp nhất nhì thế giới, vẫn có khả năng trả nợ chứ đâu phải kiểu sắp phá sản? Cái chính là MU đốt tiền vào cầu thủ phế, trả lương quá tay, còn hệ thống điều hành thì như cái chợ, chứ không phải vì Glazer hút hết tiền mà MU nghèo đói.
Bảo Glazer "đéo biết gì về bóng đá" cũng đúng, nhưng nếu MU có bộ sậu giỏi thì chủ có ngu cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhìn Liverpool kìa, Fenway Sports Group cũng đâu phải bậc thầy bóng đá, nhưng họ thuê đúng người, làm đúng việc, xây dựng hệ thống ổn định, và thế là ăn nên làm ra. Chắc phải chửi Glazer thuê người ngu