"Manchester United đang sở hữu một tài năng trẻ cực kỳ triển vọng – JJ Gabriel.
Tại một trận đấu ở Floodlit Cup, Gabriel dính chấn thương trật khớp vai chỉ sau 5 phút. Nhưng thay vì rời sân, cậu bé này tự nắn lại vai, tiếp tục thi đấu và lập hat-trick cùng một kiến tạo, giúp U14 Man United thắng 4-0.
“Một cảnh tượng không thể tin được,” một nhân chứng kể lại về trận đấu tháng 9 năm ngoái. “Cậu bé tự nắn lại khớp vai, rồi ghi hat-trick và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-0. Thật sự đáng kinh ngạc.”
Câu chuyện đó chỉ là một minh chứng cho tài năng đặc biệt của Gabriel tại Man United. Nhưng khi danh tiếng cậu ngày càng vươn xa, đội bóng cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất đi viên ngọc quý của mình. Man United đang đối mặt với áp lực giữ chân Gabriel khi các đội bóng lớn ở châu Âu đều muốn "nẫng tay trên". Có hai thời điểm quan trọng trong bóng đá trẻ khi cầu thủ dễ bị các đội bóng khác chèo kéo nhất – 14 tuổi và 16 tuổi. Vì vậy, một bài đăng trên Instagram của Gabriel vào sáng thứ Hai với biểu tượng ‘vẫy tay’ khiến nhiều người lo ngại.
Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, lớn lên tại London và từng có thời gian khoác áo các học viện Chelsea, Arsenal và West Ham. Cậu bé có nền tảng kỹ thuật từ futsal và nổi bật với sự sáng tạo, khả năng kiểm soát bóng cực tốt. Ở tuổi 6, Gabriel có thể tâng bóng 1.000 lần liên tiếp và luôn thi đấu vượt trội so với các đàn anh. Mùa này, dù thường xuyên chơi ở cấp độ lớn hơn tuổi, Gabriel vẫn ghi 15 bàn và có 6 kiến tạo sau 13 trận. Cậu đã được đôn lên đội U18 dù mới 14 tuổi và gây ấn tượng mạnh với các HLV và đồng đội.
Khi Cristiano Ronaldo Jnr còn ở học viện United, cậu đã kết thân với Gabriel. Cả hai từng được tặng áo số 7 (Ronaldo) và số 10 (Gabriel) tại Old Trafford, thường xuyên gặp nhau ngoài sân cỏ tại dinh thự của Ronaldo ở Manchester. Cristiano Ronaldo rất ấn tượng với Gabriel, thậm chí còn tặng cậu một chiếc áo đấu có chữ ký khi anh rời United để sang Saudi Arabia.
HLV học viện Nick Cox liên tục nhận được những báo cáo về sự tiến bộ đáng kinh ngạc của Gabriel, và ban lãnh đạo United đang vạch ra kế hoạch để giữ cậu ở lại. CLB đã mời Gabriel đến theo dõi các trận đấu của đội một tại các khu vực VIP. Mùa trước, khi mới 13 tuổi, cậu được cho khởi động cùng đội U18 trước trận chung kết Premier League Cup với Man City. Trong chiến thắng ở tứ kết FA Youth Cup trước Arsenal tuần trước, cậu tiếp tục được triệu tập và khởi động cùng đội.
Không chỉ các đội bóng, các thương hiệu thể thao lớn cũng đang tranh giành chữ ký của Gabriel. Cuối cùng, Nike đã chiến thắng adidas để có được cầu thủ trẻ này, với một hợp đồng được cho là cực kỳ hậu hĩnh.
Lượt dịch DailyMail
#MUSVN #MUFC"
"Nhưng thay vì rời sân, cậu bé này tự nắn lại vai, tiếp tục thi đấu và lập hat-trick cùng một kiến tạo, giúp U14 Man United thắng 4-0."
Ngâù vl...