10 năm đổ lại Epl chỉ có 3 thằng doanh thu mua bán cộng lại âm hơn 1 tỉ là chồn, man xanh, man đỏ. Trong đó thằng chồn có 1 chức vô địch, man xanh có 8 chức vô địch. Vua về nhì mấy năm gần đây là phấn đào cũng nghót ngét âm 800 củ tức là đổ tiền nhiều vẫn làm bố thiên hạ, chắc có mỗi thằng Liv là năm nổ năm xịt vẫn đua top được, vấn đề nằm ở chỗ thằng sử dụng số tiền bỏ ra hợp lý hay ko, như Mu là bất hợp lý rồi đấy và fan họ chửi chủ như con. Epl hay giải lol nào, thời kỳ nào cũng khác cái mouselone gì, đổ tiền vào, sử dụng hợp lý là vô địch, còn đéo sử dụng hợp lý thì thành meme. "Epl giờ khác xưa rồi" , đúng là khác thật vì giờ clb đá ngu éo được chửi, phải ngồi lải nhải phân tích như mấy con đàn bà mới được xem là fan thực sự.
Hết 1 thằng nổ tới 1 thằng ngáo phân tích nằm gầm giường, mà cũng phải chuyên gia cc gì toàn đọc ba cái tin của bọn fanbase tha từ mấy thằng liều nằm gầm giường ở nước ngoài rồi huyên thuyên cứ như bộ phận kế hoạch đội bóng vừa ngồi bàn tròn với chúng nó. "Tin chúng tao đi! 10 năm tới clb ta làm trùm", nhiều khi clb đá ngu đéo tức vì lực đội mình làm dở, làm chưa đạt thì thôi chấp nhận để họ loay hoay tiếp. Tức là mấy thằng lol làm dở đéo nhận dở, "Trust the process" cc tao ấy