Tôi dứt áo nhưng xin làm rõ 1 vài thông tin để tránh những sự hiểu lầm về sau, tôi dứt áo lần này ko chỉ vì roll lệch. Không, roll lệch thì đúng là cay thật nhưng với tôi cũng có nhiều đợt lệch lỏ chả ra cái gì, chục năm chơi gacha thì điều này cay nhưng chưa có gì đến mức căng. Tất cả nguyên nhân chính là nhờ ngài
@Devil Never Cry đã mở rộng tầm mắt cho tôi, cho tôi thấy tôi ko thuộc về nơi đây.
Các ngài xem, tôi dốc hết toàn bộ vốn liếng trong tay, gần
160 roll cận hạn mới được mỗi cái xác. trong khi ngài cần
25 roll được cả xác và trấn. Số phận đã định game này chỉ dành cho 1 vài cá nhân và cá nhân đó đã ko là tôi.