Multi [GOTY2025] Clair Obscur: Expedition 33 - THE GREATEST GAME OF ALL TIME

Vote your True Ending


  • Total voters
    88
Forum simp mấy char ảo để cosplay cho vui, cho có không khí thôi.

Sang Act 3, tôi chả buồn đổi tóc, đổi đồ cho Alicia. Vì đối với tôi, con em Maelle đã chết, cái xác mình chơi hoàn toàn ko có phần hồn của Maelle 2 act trước đó.

Nên bảo chọn End Alicia vì simp nó là không đúng. Tôi chọn Alicia vì cái thế giới tôi muốn giữ lại. Tôi không chọn thế giới kia vì tôi chả có một tí liên kết gì với thế giới ngoài ấy. Thế giới trong này tôi đồng cảm được với cặp Gustave, với Sciel, với những mẩu ghi âm sót lại của mấy đoàn viễn chinh trước.

Lần đầu lên đảo, tôi nhìn thấy xác chồng xâc, tôi thấy tội họ. Cuộc sống bị định đoạt bởi thần thánh bị chém giết, mổ xẻ suốt 100 năm, không khác gì cỏ rác. Nenoir, Verso, Aline chịu đựng 100 nỗi đau của riêng họ thì với con người ờ Lumier cũng có 100 năm sống của từng người họ. Cũng lập gia đình, cũng có con cái, cũng yêu đương, kết bạn.

Mỗi cá thể ở Lumier đều có cả xúc và cuộc đời riêng. Cứ nhìn Sciel vật lộn với cuộc đời của em là thấy. Nhìn qua cảm xúc của Monoco khi đưa Noco đi chuyển kiếp nó thế nào. Tới như đứa vô tư nghĩ đơn giản như Ve chó lại có những lúc nghĩ sâu và hiểu chuyện hơn bất cứ ai.

Đó là những thứ liên kết thật với tôi trong quá trình chơi. Đều có đủ vai người cha, người mẹ, người con, người bạn, người yêu để đồng cảm. Sống tới tầm tuôit này thì cũng đều trải qua hết các vai đó.

Vẫn nhắc lại 1 ý đã từng nói. Nếu giả sử, ở thế thật này, anh em đang sống. Thằng Trump bảo nó là đại diện của đấng cứu thế. Cha mẹ thật của nó là thần thánh. Nó cần xóa thế giới này để gia đình nó được trở về thế giới thật. Rồi hàng năm, nó lại nâng thuế lên 1 con số. Anh em thấy thế nào?

Thế nên, chọn option nào chỉ là chọn 1 hệ quy chiếu để mình đứng thôi. Còn xét về thật với ảo thì nói thật. Cả 2 thế giới dựng lên trong trò chơi E33, phát hành đa nền tảng đều là 2 thế giới ảo do đội ngũ Standfall tạo nên thôi.
 
Người dân lumiere do bà aline tạo ra bằng chroma

Nhưng họ có độc lập sinh mệnh thân thể, có trí nhớ, có cảm tình .....

Cũng chả khác gì mấy ông đạo chúa đạo alla bảo thượng đế tạo ra con người ngoài đời thật cả , chả khác gì ,có chăng chỉ là sinh hoạt trong bức tranh thôi . Một dạng đặc thù sinh mệnh sống ở chiều không gian khác thế thôi

Nên bảo mọi thứ là hư ảo , không có giá trị gì là tào lao

game bắt chọn 1 trong 2 chứ hàng bao nhiêu thế hệ expedition người lumiere nằm xuống xứng đang có cái kết thứ 3

chodima
 
Người dân lumiere do bà aline tạo ra bằng chroma

Nhưng họ có độc lập sinh mệnh thân thể, có trí nhớ, có cảm tình .....

Cũng chả khác gì mấy ông đạo chúa đạo alla bảo thượng đế tạo ra con người ngoài đời thật cả , chả khác gì ,có chăng chỉ là sinh hoạt trong bức tranh thôi . Một dạng đặc thù sinh mệnh sống ở chiều không gian khác thế thôi

Nên bảo mọi thứ là hư ảo , không có giá trị gì là tào lao

game bắt chọn 1 trong 2 chứ hàng bao nhiêu thế hệ expedition người lumiere nằm xuống xứng đang có cái kết thứ 3

chodima
Nên cho thêm DLC, nơi Alicia tự vẽ bức tranh của nó rùi bảo bà mẹ vẽ dân vô là được, hoặc nó cũng tự vẽ được nhưng chỉ không biết có giữ được tính cách với trí nhớ ko thôi worry-45
 
Ra dlc người dân lumiere được hồi sinh, tập thể đột phá, phi thăng ra khỏi thế giới trong tranh, đập nhau với bọn writers, absolute cinema :6cool_ah:
 
Người dân lumiere do bà aline tạo ra bằng chroma

Nhưng họ có độc lập sinh mệnh thân thể, có trí nhớ, có cảm tình .....

Cũng chả khác gì mấy ông đạo chúa đạo alla bảo thượng đế tạo ra con người ngoài đời thật cả , chả khác gì ,có chăng chỉ là sinh hoạt trong bức tranh thôi . Một dạng đặc thù sinh mệnh sống ở chiều không gian khác thế thôi

Nên bảo mọi thứ là hư ảo , không có giá trị gì là tào lao

game bắt chọn 1 trong 2 chứ hàng bao nhiêu thế hệ expedition người lumiere nằm xuống xứng đang có cái kết thứ 3

chodima

vấn đề là hội người chơi có cảm tình có expidition là bay hết sau act 2 rồi. thế giới lumire chung kết rồi chứ còn gì để cứu đâu. có cứu là cứu đám gesco đám lông xù các kiểu thôi.

còn nhờ con em vẽ lại thì... cái theme game nó vẫn nặng vấn đề là người chết có sống lại cũng không phải giống người đã chết 100% thì có hồi sinh cũng có phải là team mình theo từ đầu không?ebbuoyd-png

nên nếu có DLC end thì phải trước ACT 2 là ít nhất dù chắc éo có đâu. CEO đọc fan cãi nhau còn lên cổ vũ để tăng tương tác cho game thì có nồn mới có true end nhé.frn0xvy-png
 
Mà có ai giải thích lúc Verso chui vào cái lõi bức tranh thì chỉ bị mất khả năng bất tử mà Aline ban cho chứ tụi khác vô là bị tan biến liền. Mà Verso chỉ tan biến khi mảnh hồn ngừng vẽ.
 
Mà có ai giải thích lúc Verso chui vào cái lõi bức tranh thì chỉ bị mất khả năng bất tử mà Aline ban cho chứ tụi khác vô là bị tan biến liền. Mà Verso chỉ tan biến khi mảnh hồn ngừng vẽ.
lõi tranh ông có thể hiểu nó nhứ cái lò trung tâm để phân phối chroma ra khắp carnvas để duy trì sự sống đấy. sinh vật tạo từ chroma thì vào đó dần dần sẽ bị lò phân ra thành chroma thuần để đi phân tán

còn verso trẻ nó ngừng vẽ= tắt lò. chroma ngừng chảy thì mọi sự sống cùng dừng và tan biến thôi.
 
bpdqrzs5x43f1.jpeg
 
lõi tranh ông có thể hiểu nó nhứ cái lò trung tâm để phân phối chroma ra khắp carnvas để duy trì sự sống đấy. sinh vật tạo từ chroma thì vào đó dần dần sẽ bị lò phân ra thành chroma thuần để đi phân tán

còn verso trẻ nó ngừng vẽ= tắt lò. chroma ngừng chảy thì mọi sự sống cùng dừng và tan biến thôi.
Nhưng mà Verso mãi khi ngừng vẽ mới tan biến, còn tụi kia vô là mất liền, chứng tỏ Verso này cũng có gì đó đặc biệt mới có thể ở trong đó lâu đến vậy.
 
Nhưng mà Verso mãi khi ngừng vẽ mới tan biến, còn tụi kia vô là mất liền, chứng tỏ Verso này cũng có gì đó đặc biệt mới có thể ở trong đó lâu đến vậy.
thì nó có nói mà. Verso nó có thêm 1 lớp bảo vệ do bà mẹ aline buff nữa nên nó không bị tan biến . đó là lý do tại sau cuối act 2 nó không tan biến bới ông bố đấy. ông bố phải đến trực tiếp mới làm tan biến nổi nó.

Clea cũng xác nhận thông tin là cả gia đình giả đều được aline buff nên phải painter/paintress trực tiếp xóa mới giết được.1uszr3v-
 
thì nó có nói mà. Verso nó có thêm 1 lớp bảo vệ do bà mẹ aline buff nữa nên nó không bị tan biến . đó là lý do tại sau cuối act 2 nó không tan biến bới ông bố đấy. ông bố phải đến trực tiếp mới làm tan biến nổi nó.

Clea cũng xác nhận thông tin là cả gia đình giả đều được aline buff nên phải painter/paintress trực tiếp xóa mới giết được.1uszr3v-
Lúc nó mới vào là bị mất cái bất tử đó rồi, đoạn ngồi nói chuyện với mảnh hồn có các cánh hoa trắng bay đi đó, nó cũng xác nhận là năng lực bất tử của mẹ ban cho đã mất rồi.
 
Lúc nó mới vào là bị mất cái bất tử đó rồi, đoạn ngồi nói chuyện với mảnh hồn có các cánh hoa trắng bay đi đó, nó cũng xác nhận là năng lực bất tử của mẹ ban cho đã mất rồi.
? thì nó giải thích lý do tại sao nó không tan biến liền thôi. cánh hoa bay đâu nghĩa là dùng 1 lần là mất đâu. nó như cái shield bị bào mòn dần thôi.worry-106
 
Forum simp mấy char ảo để cosplay cho vui, cho có không khí thôi.

Sang Act 3, tôi chả buồn đổi tóc, đổi đồ cho Alicia. Vì đối với tôi, con em Maelle đã chết, cái xác mình chơi hoàn toàn ko có phần hồn của Maelle 2 act trước đó.

Nên bảo chọn End Alicia vì simp nó là không đúng. Tôi chọn Alicia vì cái thế giới tôi muốn giữ lại. Tôi không chọn thế giới kia vì tôi chả có một tí liên kết gì với thế giới ngoài ấy. Thế giới trong này tôi đồng cảm được với cặp Gustave, với Sciel, với những mẩu ghi âm sót lại của mấy đoàn viễn chinh trước.

Lần đầu lên đảo, tôi nhìn thấy xác chồng xâc, tôi thấy tội họ. Cuộc sống bị định đoạt bởi thần thánh bị chém giết, mổ xẻ suốt 100 năm, không khác gì cỏ rác. Nenoir, Verso, Aline chịu đựng 100 nỗi đau của riêng họ thì với con người ờ Lumier cũng có 100 năm sống của từng người họ. Cũng lập gia đình, cũng có con cái, cũng yêu đương, kết bạn.

Mỗi cá thể ở Lumier đều có cả xúc và cuộc đời riêng. Cứ nhìn Sciel vật lộn với cuộc đời của em là thấy. Nhìn qua cảm xúc của Monoco khi đưa Noco đi chuyển kiếp nó thế nào. Tới như đứa vô tư nghĩ đơn giản như Ve chó lại có những lúc nghĩ sâu và hiểu chuyện hơn bất cứ ai.

Đó là những thứ liên kết thật với tôi trong quá trình chơi. Đều có đủ vai người cha, người mẹ, người con, người bạn, người yêu để đồng cảm. Sống tới tầm tuôit này thì cũng đều trải qua hết các vai đó.

Vẫn nhắc lại 1 ý đã từng nói. Nếu giả sử, ở thế thật này, anh em đang sống. Thằng Trump bảo nó là đại diện của đấng cứu thế. Cha mẹ thật của nó là thần thánh. Nó cần xóa thế giới này để gia đình nó được trở về thế giới thật. Rồi hàng năm, nó lại nâng thuế lên 1 con số. Anh em thấy thế nào?

Thế nên, chọn option nào chỉ là chọn 1 hệ quy chiếu để mình đứng thôi. Còn xét về thật với ảo thì nói thật. Cả 2 thế giới dựng lên trong trò chơi E33, phát hành đa nền tảng đều là 2 thế giới ảo do đội ngũ Standfall tạo nên thôi.
thánh nhập vai quá, mình chơi hết game biết chân tướng sự việc rồi thì mình chọn dựa trên góc nhìn overview chứ có phải con nghiện như mẹ con Aline Alicia đâu mà phải tiếc.
Người dân lumiere do bà aline tạo ra bằng chroma

Nhưng họ có độc lập sinh mệnh thân thể, có trí nhớ, có cảm tình .....

Cũng chả khác gì mấy ông đạo chúa đạo alla bảo thượng đế tạo ra con người ngoài đời thật cả , chả khác gì ,có chăng chỉ là sinh hoạt trong bức tranh thôi . Một dạng đặc thù sinh mệnh sống ở chiều không gian khác thế thôi

Nên bảo mọi thứ là hư ảo , không có giá trị gì là tào lao

game bắt chọn 1 trong 2 chứ hàng bao nhiêu thế hệ expedition người lumiere nằm xuống xứng đang có cái kết thứ 3

chodima
có cái cc gì nữa đâu, lore game nó vẽ ra hiện thực tàn nhẫn là cái đám nhân vật hư cấu từ chroma được tồn tại bởi linh hồn chưa siêu thoát của 1 đứa nhỏ, vâng 1 đứa nhỏ đấy ạ, vẽ ngày này tháng nọ không ngừng nghỉ, địa ngục cũng chả đau đớn đến thế.

nói thật con Aicia mồm thì yêu thương ông anh chứ thực sự nó là con ích kỷ nhất cái game, nó đày đoạ linh hồn thằng anh, thao túng bản sao thằng anh để chơi trò chơi gia đình trong đó chỉ có nó hạnh phúc.
 
Nhưng mà Verso mãi khi ngừng vẽ mới tan biến, còn tụi kia vô là mất liền, chứng tỏ Verso này cũng có gì đó đặc biệt mới có thể ở trong đó lâu đến vậy.
Aline bảo kê.

đoạn nó bị bay màu nhẹ rồi lại hồi là đang miêu tả nó được buff bất tử của bà mẹ, không phải là bị mất buff.
 
Tranh là của Verso, nên ý chí của Verso là quan trọng nhất.
Không thể vì bà mẹ chui vào, vẽ nên con người, mà sự tồn tại của những người đó lại quan trọng hơn ý chí của Verso được.
Verso chỉ cần những thứ mà Verso tạo ra đồng cảm và hiểu cho thôi, ở đây là Esquie và Monoco đã hoàn toàn hiểu và cảm thông cho Verso.

Verso thật sự là một nhân vật ấn tượng và ít phần ích kỷ nhất cái game này rồi, sống thì vì em gái mà chết, chết xong còn phải chạy tới chạy lui cả trăm năm để tìm cách cứu cái gia đình vớ vẩn này.

Trong khi đó Alicia ích kỷ đến kinh ngạc, kệ mẹ ý chí của Verso, chỉ biết sống cho bản thân với lý do đời thực nó như shit (và thực ra đời thực nó như shit thì cũng là do nó ngu mà ra thôi). Chơi ngu xong ko dám đối diện hậu quả, lại đè thằng anh ra bắt gánh tiếp sao?
 
thánh nhập vai quá, mình chơi hết game biết chân tướng sự việc rồi thì mình chọn dựa trên góc nhìn overview chứ có phải con nghiện như mẹ con Aline Alicia đâu mà phải tiếc.

Thì là vì Overview nên tôi đang chọn vị trí đứng ngoài đời (vai người chơi game) và Pick chọn giữa 2 thế giới ảo đấy.
Thế giới Ảo ngoài canvas tôi thấy chán ngắt.
Thế giới Ảo bên trong canvas tôi thấy thú vị.
Thế là chọn bên trong canvas.
 
Trong khi đó Maelle ích kỷ đến kinh ngạc, kệ mẹ ý chí của Verso, chỉ biết sống cho bản thân với lý do đời thực nó như shit (và thực ra đời thực nó như shit thì cũng là do nó ngu mà ra thôi). Chơi ngu xong ko dám đối diện hậu quả, lại đè thằng anh ra bắt gánh tiếp sao?
Alicia, xin nhắc lại là Alicia mới là con ích kỷ, Maelle là nhân cách khác hoàn toàn trong sáng, thánh thiện.
 
Thì là vì Overview nên tôi đang chọn vị trí đứng ngoài đời (vai người chơi game) và Pick chọn giữa 2 thế giới ảo đấy.
Thế giới Ảo ngoài canvas tôi thấy chán ngắt.
Thế giới Ảo bên trong canvas tôi thấy thú vị.
Thế là chọn bên trong canvas.
peepo_boardbo
 
Forum simp mấy char ảo để cosplay cho vui, cho có không khí thôi.

Sang Act 3, tôi chả buồn đổi tóc, đổi đồ cho Alicia. Vì đối với tôi, con em Maelle đã chết, cái xác mình chơi hoàn toàn ko có phần hồn của Maelle 2 act trước đó.

Nên bảo chọn End Alicia vì simp nó là không đúng. Tôi chọn Alicia vì cái thế giới tôi muốn giữ lại. Tôi không chọn thế giới kia vì tôi chả có một tí liên kết gì với thế giới ngoài ấy. Thế giới trong này tôi đồng cảm được với cặp Gustave, với Sciel, với những mẩu ghi âm sót lại của mấy đoàn viễn chinh trước.

Lần đầu lên đảo, tôi nhìn thấy xác chồng xâc, tôi thấy tội họ. Cuộc sống bị định đoạt bởi thần thánh bị chém giết, mổ xẻ suốt 100 năm, không khác gì cỏ rác. Nenoir, Verso, Aline chịu đựng 100 nỗi đau của riêng họ thì với con người ờ Lumier cũng có 100 năm sống của từng người họ. Cũng lập gia đình, cũng có con cái, cũng yêu đương, kết bạn.

Mỗi cá thể ở Lumier đều có cả xúc và cuộc đời riêng. Cứ nhìn Sciel vật lộn với cuộc đời của em là thấy. Nhìn qua cảm xúc của Monoco khi đưa Noco đi chuyển kiếp nó thế nào. Tới như đứa vô tư nghĩ đơn giản như Ve chó lại có những lúc nghĩ sâu và hiểu chuyện hơn bất cứ ai.

Đó là những thứ liên kết thật với tôi trong quá trình chơi. Đều có đủ vai người cha, người mẹ, người con, người bạn, người yêu để đồng cảm. Sống tới tầm tuôit này thì cũng đều trải qua hết các vai đó.

Vẫn nhắc lại 1 ý đã từng nói. Nếu giả sử, ở thế thật này, anh em đang sống. Thằng Trump bảo nó là đại diện của đấng cứu thế. Cha mẹ thật của nó là thần thánh. Nó cần xóa thế giới này để gia đình nó được trở về thế giới thật. Rồi hàng năm, nó lại nâng thuế lên 1 con số. Anh em thấy thế nào?

Thế nên, chọn option nào chỉ là chọn 1 hệ quy chiếu để mình đứng thôi. Còn xét về thật với ảo thì nói thật. Cả 2 thế giới dựng lên trong trò chơi E33, phát hành đa nền tảng đều là 2 thế giới ảo do đội ngũ Standfall tạo nên thôi.
Mình cũng chọn end theo Maelle vì cũng suy nghĩ giống bác, cảm giác cùng phiêu lưu với hội bạn, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tự nhiên giờ đi clear sạch hết. Mục đích của E33 ban đầu là save the world chứ ko phải là clear the world. Chỉ bực mình là cách mà đạo diễn ép người chơi thấy end Maelle là bad ending thôi.

Maelle ko nhất thiết phải hồi sinh Verso rồi ép Verso đánh đàn như 1 villain, nó có thể để Verso fake ra đi thanh thản, ko hồi sinh Gustav và những người đã hi sinh để họ trở thành biểu tượng và lịch sử . Dân Lumiere có thể sống cuộc đời của họ mà ko bị Painter can thiệp nhiều. Maelle thì có thể dành thời gian vẽ thêm nhiều vùng đất tươi đẹp để dân Lumiere khám phá như đã hứa với Lune. Nhưng tiếc là lại ko có good ending này :(
 
Back
Top