K0JIMA
Samus Aran the Bounty Hunter
- 12/10/21
- 6,055
- 8,977
Forum simp mấy char ảo để cosplay cho vui, cho có không khí thôi.
Sang Act 3, tôi chả buồn đổi tóc, đổi đồ cho Alicia. Vì đối với tôi, con em Maelle đã chết, cái xác mình chơi hoàn toàn ko có phần hồn của Maelle 2 act trước đó.
Nên bảo chọn End Alicia vì simp nó là không đúng. Tôi chọn Alicia vì cái thế giới tôi muốn giữ lại. Tôi không chọn thế giới kia vì tôi chả có một tí liên kết gì với thế giới ngoài ấy. Thế giới trong này tôi đồng cảm được với cặp Gustave, với Sciel, với những mẩu ghi âm sót lại của mấy đoàn viễn chinh trước.
Lần đầu lên đảo, tôi nhìn thấy xác chồng xâc, tôi thấy tội họ. Cuộc sống bị định đoạt bởi thần thánh bị chém giết, mổ xẻ suốt 100 năm, không khác gì cỏ rác. Nenoir, Verso, Aline chịu đựng 100 nỗi đau của riêng họ thì với con người ờ Lumier cũng có 100 năm sống của từng người họ. Cũng lập gia đình, cũng có con cái, cũng yêu đương, kết bạn.
Mỗi cá thể ở Lumier đều có cả xúc và cuộc đời riêng. Cứ nhìn Sciel vật lộn với cuộc đời của em là thấy. Nhìn qua cảm xúc của Monoco khi đưa Noco đi chuyển kiếp nó thế nào. Tới như đứa vô tư nghĩ đơn giản như Ve chó lại có những lúc nghĩ sâu và hiểu chuyện hơn bất cứ ai.
Đó là những thứ liên kết thật với tôi trong quá trình chơi. Đều có đủ vai người cha, người mẹ, người con, người bạn, người yêu để đồng cảm. Sống tới tầm tuôit này thì cũng đều trải qua hết các vai đó.
Vẫn nhắc lại 1 ý đã từng nói. Nếu giả sử, ở thế thật này, anh em đang sống. Thằng Trump bảo nó là đại diện của đấng cứu thế. Cha mẹ thật của nó là thần thánh. Nó cần xóa thế giới này để gia đình nó được trở về thế giới thật. Rồi hàng năm, nó lại nâng thuế lên 1 con số. Anh em thấy thế nào?
Thế nên, chọn option nào chỉ là chọn 1 hệ quy chiếu để mình đứng thôi. Còn xét về thật với ảo thì nói thật. Cả 2 thế giới dựng lên trong trò chơi E33, phát hành đa nền tảng đều là 2 thế giới ảo do đội ngũ Standfall tạo nên thôi.
Sang Act 3, tôi chả buồn đổi tóc, đổi đồ cho Alicia. Vì đối với tôi, con em Maelle đã chết, cái xác mình chơi hoàn toàn ko có phần hồn của Maelle 2 act trước đó.
Nên bảo chọn End Alicia vì simp nó là không đúng. Tôi chọn Alicia vì cái thế giới tôi muốn giữ lại. Tôi không chọn thế giới kia vì tôi chả có một tí liên kết gì với thế giới ngoài ấy. Thế giới trong này tôi đồng cảm được với cặp Gustave, với Sciel, với những mẩu ghi âm sót lại của mấy đoàn viễn chinh trước.
Lần đầu lên đảo, tôi nhìn thấy xác chồng xâc, tôi thấy tội họ. Cuộc sống bị định đoạt bởi thần thánh bị chém giết, mổ xẻ suốt 100 năm, không khác gì cỏ rác. Nenoir, Verso, Aline chịu đựng 100 nỗi đau của riêng họ thì với con người ờ Lumier cũng có 100 năm sống của từng người họ. Cũng lập gia đình, cũng có con cái, cũng yêu đương, kết bạn.
Mỗi cá thể ở Lumier đều có cả xúc và cuộc đời riêng. Cứ nhìn Sciel vật lộn với cuộc đời của em là thấy. Nhìn qua cảm xúc của Monoco khi đưa Noco đi chuyển kiếp nó thế nào. Tới như đứa vô tư nghĩ đơn giản như Ve chó lại có những lúc nghĩ sâu và hiểu chuyện hơn bất cứ ai.
Đó là những thứ liên kết thật với tôi trong quá trình chơi. Đều có đủ vai người cha, người mẹ, người con, người bạn, người yêu để đồng cảm. Sống tới tầm tuôit này thì cũng đều trải qua hết các vai đó.
Vẫn nhắc lại 1 ý đã từng nói. Nếu giả sử, ở thế thật này, anh em đang sống. Thằng Trump bảo nó là đại diện của đấng cứu thế. Cha mẹ thật của nó là thần thánh. Nó cần xóa thế giới này để gia đình nó được trở về thế giới thật. Rồi hàng năm, nó lại nâng thuế lên 1 con số. Anh em thấy thế nào?
Thế nên, chọn option nào chỉ là chọn 1 hệ quy chiếu để mình đứng thôi. Còn xét về thật với ảo thì nói thật. Cả 2 thế giới dựng lên trong trò chơi E33, phát hành đa nền tảng đều là 2 thế giới ảo do đội ngũ Standfall tạo nên thôi.








