Con vampire chúa là người Ireland (Irish). Cùng thời da đen vẫn còn đang nô lệ thì đám Irish ở quê nhà nghèo khổ quá mới phải bỏ xứ qua Mỹ kiếm sống, và cũng bị coi là công dân mạt hạng.
Chính vì có điểm chung cùng bị áp bức nên khi bị cắn, thấu cảm được tư tưởng cũng như kí ức của con vampire chúa nên dễ bị đồng hoá.
Nếu để ý thì phim thể hiện 2 hình ảnh đối lập nhưng cùng ý nghĩa: đám vampire, cầm đầu là con vampire chúa vs ông bố Sammies, cha xứ với các con chiên ngoan đạo, luôn muốn lôi kéo Sammies về phe mình, sử dụng tài năng ca hát của Sammies vào mục đích chung (với bọn vampire là để kết nối quá khứ >< thực tại >< tương lai, do con vampire chúa bị mất nhà cửa, tổ tiên nên muốn xây dựng cộng đồng riêng của nó; còn với ông bố là hát thánh ca phục vụ Chúa).
Đoạn cuối Sammies vừa chạy thoát đám vampire, lại chạy trốn khỏi quê nhà, thể hiện khát vọng tự do, sử dụng tài năng phục vụ bản thân mà thôi.
Các ông bảo con vampire nó là kẻ ác hoặc thực dân, cá nhân tôi nghĩ không đúng lắm. Bản chất nó cũng là một người bị áp bức (có thể sống từ thời La Mã, do nó có nhắc đến việc bị đám Công Giáo tràn vào cướp đất, và cái nữa là nó trả tiền = xu vàng), phải tha hương cầu thực, nên nó cũng muốn dùng tiếng hát để kết nối với tổ tiên, xây dựng cộng đồng và văn hóa của riêng mình. Bản chất nó cũng khổ thật nên mới thuyết phục được đám da đen, chứ không phải tẩy não qua vết cắn. Việc bị cắn chỉ khiến nạn nhân cảm nhận được ký ức cũng như cảm xúc của vật chủ thôi.