Đã nói rồi, 2 đứa này hồi nhỏ thầm thích nhau nhưng đ bao giờ chơi với nhau. Hồi nhỏ Tifa là hot girl của làng, lúc nào cũng được đám con trai bu quanh, nhưng tụi con trai trong làng toàn xấu bẩn với đần độn có mỗi thằng Cloud là ngầu lòi nhất, nên dĩ nhiên con Tifa nó khoái thằng Cloud, nhưng thằng này lại bị tự kỷ, cảm thấy mình thượng đẳng hơn đám con trai kia nên đ thèm chơi chung, nên dù thích Tifa cũng chỉ dám lén nhìn từ xa chứ không dám tiếp cận (dựa vào mấy đoạn hồi tưởng trong ký ức).
Đến một lúc Tifa nó nhớ mẹ nên chạy lên núi tìm, đám con trai nhát cáy không dám đi theo (1 số thì đi theo đến nửa chừng bỏ về, 1 đứa chạy về trước kể cho Cloud), chỉ có mỗi Cloud nghe tin liền hộc tốc chạy theo nhưng đ kịp, Tifa gặp tai nạn, người lớn thì tưởng do Cloud đưa Tifa lên núi chơi nên mới gặp tai nạn nên chửi mắng nó thậm tệ, 2 đứa này lại càng đ có cơ hội chơi với nhau.
Đến lúc Cloud nó chuẩn bị bỏ làng đi lính thì nó mới hẹn gặp Tifa để tạm biệt (nên nhớ lúc này tụi nó chỉ là con nít, thích nhau kiểu trẻ con thôi chứ yêu đương gì đâu, xưng hô anh em nghe ấu dâm vcl). Lúc này Tifa mới bật đèn xanh nhưng thằng Cloud đần độn đ hiểu ý. Cloud ban đầu tưởng mình thượng đẳng ai dè đi lính mới phát hiện ra mình thật ra là phế vật, sinh ra mặc cảm không dám đối mặt với Tifa.
Tóm lại 2 đứa này lúc nhỏ không hề thân thiết.