- 14/11/10
- 25,018
- 11,225
Mấy ông nào nắm rõ cốt truyện thì giải thích để anh em đỡ lầm lẫn nào![]()
Cốt truyện chính thì khỏi giải thích rồi, nó như một bộ phim với plot twist tuyệt vời và rõ ràng
Còn truyện từ đoàn 0 đến 33 thì mơ hồ lắm, chả biết ai đúng ai sai, lượm nhặt từ nhiều chi tiết thôi.
Tôi thì tôi hiểu đơn giản như tôi chém bên kia vậy:
E0 đoàn cứu hộ cứu nạn, đi tìm hiểu sao thế giới lại bị đảo lộn, xuất hiện Nevron...
Cha con Renoir reke và Verso reke cũng ở đoàn 0, mục đích là để tìm vợ lẫn con gái cả (Clea reke bị Clea Real bắt) nhưng hai người này biết mình là fake hay không lúc đó và điều gì xảy ra với đoàn 0 cũng khá mơ hồ, chỉ có một chi tiết là hai người cố gắng thuyết phục rằng Paintress không phải là kẻ thù nhưng khi để lộ là mình bất tử thì bị úp sọt. Cái điều tuyệt vời là cả Renoir reke và Renoir fake đều sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của mình (Hai gia đình khác nhau chỉ chung bà mẹ). Có thể nói cả 2 đều Fathers of the Year và là nhân vật mình thích và kính trọng nhất.
Simon - The Sword of Lumine thì chỉ biết là bị bà chị lợi dụng vì ngoại hình 1:1 với Clea reke đi đánh bà mẹ, xong đc bà mẹ thông não lại đi xuống đánh ông bố, nhưng lúc đó thì 2 người kia là thực thể mạnh nhất cái thế giới đó nên bị out trình dù được buff, bị nhốt ở Abyss dần dần mất trí gần giống Atorias bên soul game.
Clea reke bị Clea real vẽ đè lên biến thành cái máy sản xuất Nevron ở trong Flying Manor. Này cũng chả trách em Clea đc, mình cũng chả simp lắm, nhưng phải nói nếu thấy mẹ mình tạo ra mình reke để sống ảo thì với cá tính mạnh mẽ như em nó thì việc làm trên có thể hiểu được.
Em Alicia reke thì mình cũng không hiểu sao có thể tác động trực tiếp vào chiều không gian thế giới trong tranh để đến gặp Maelle (chắc do bà mẹ ban cho). Có điều khi đánh nhau với em nó và nhận ra em nó "weak" với lửa mới thấy dev thâm vkl.
Tản mạn chút
Cái thế giới tranh này là cái thế giới ảo do Clea và Verso vẽ ra lúc còn bé để đi phưu lưu, chơi đùa thảm hiểm, tụi người gỗ, Monoco, Esquie, còn rùa (quên tên).. đều là tạo hinh từ trí tưởng tượng của những đứa trẻ, nên chúng vừa hài hước nhưng lại cực mạnh, bất tử hoặc chết có thể tái sinh, Esquie còn đc đồn là thực thể mạnh nhất (tất nhiên là thua lũ họa sĩ). Sau này bà mẹ vào vẽ thêm nhiều thứ, rồi đến ông bố với bà chị đem Nevron vô.
Đoạn cuối đúng là Renoir real vẫn rất mạnh, ông ngồi ở Lumine chờ còn bé đến với tách trà, không có bà mẹ giúp thì khó mà thắng.
Cái kết thì đúng là tuyệt vời nhất game, tuy 2 cái ending nhưng tùy vào mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, đặc biệt là người làm bố vơi người chưa có vợ con, thanh niên với các trung niên 3x-4x

P/s: Đoàn 60 là huyền thoại
Chỉnh sửa cuối:


) nên kéo theo 1 đám người bắt cóc và tra khảo Verso fake bắt phải khai ra sự thật. Kết quả là Verso fake thủ tiêu cả Julie lẫn đám người đó để bảo vệ bí mật.

