Nhắc tới phát triển nhân vật. Hồi banner Cantarella, tôi quyết định roll bả là vì màn thể hiện của bả trong cốt truyện chính và nhiệm vụ đồng hành chứ chả phải vì vú đít (dù đúng là vú bả bự thật

)
Hồi đầu 2. thì nhà Fisalia hiện lên như là một thế lực phản diện, bợ đít đám giáo hội, tới lúc ra trailer nhân vật thì Canta để lại ấn tượng là một người nguy hiểm, khiêu gợi, dùng độc các thứ. Đến lúc vào cốt truyện 2.2 tôi mới thấy bả liêm thế nào, mà không chỉ mỗi mình bả, cả gia tộc của bả đều phải giả bộ phục tùng giáo hội, tôn thờ Imperator (Leviathan) trong khi vẫn tìm cách phản kháng. Qua nhiệm vụ đồng hành thì lại khám phá tiếp quá trình gia tộc Fisalia chọn ra Blessed Maiden thông qua trò chơi sinh tử giữa các cô gái, Canta từ một người không muốn dính lứu gì đến gia tộc lại quyết tâm dành lấy chức gia chủ để bảo vệ người khác, kết thúc đổ máu. Thậm chí cuối nhiệm vụ bả còn nhờ mình là người diễn trò tìm được thuốc hồi sinh để danh chính ngôn thuận trả các cô gái về với gia đình.
Tôi xem cắt cảnh và hội thoại thì để ý là Canta lúc nào cũng cười, một kiểu cười tự tin, như thể không có gì làm khó được bả, tất cả đềm nằm trong lòng bàn tay chị, rất hiếm khi thấy bả không cười hay chau mày khó chịu. Cái này tôi tin là kuro có tình làm vậy để thể hiện nghị lực mạnh mẻ của Canta, trách nhiệm của gia chủ, những tai tiếng về gia tộc, khả năng bị giáo hội phong sát, bị Leviathan chiếm hữu. Bả chịu đựng hết, gánh vác hết với một nụ cười quyến rũ trên môi
Tới hiện giờ trong bản 2. đối với tôi thì Canta là nhân vật để lại ấn tượng chỉ sau mỗi Cathe. Chị đã vắt hết 240 nháy của tôi