Cái gì cũng phải đúng liều lượng thì thích hợp
- Film Grain thì hợp cho mấy game thời chiến, những cảnh hồi ức, cũ kỹ về chiến tranh, hoài niệm quá khứ, chứ cái méo gì cảnh nào cũng nhét vào thì ăn chửi rõ đáng.
- Motion Blur nó chỉ dùng cho những game đua xe căng thẳng khi phải tập trung vào tuyến đường ngay mặt, một số cảnh di chuyển nhanh như đu dây, rơi độ cao, dù lượn, lướt gió... Chứ khỉ mốc gì cả game góc nhìn thứ nhất khi thằng nhân vật quay tới nhìn lui cái cũng làm blur đi, bộ thằng nhân vật nó bị mắt mờ hay thiếu máu não à?
- Rồi DOF thì cảnh nền xa xăm ko có gì thì mờ dần tí, phủ sau ánh núi màn sương sâu deep thêm nhẹ mây mù dẫn lối... chứ cái lựu đạn gì game FPS/TPS soi địch lòi con mắt còn làm mờ thằng ở xa cái khỉ mốc.
Lóa ống kính, quang sai màu, hiệu ứng tỏa sáng... Tối ra đường chắc toàn bị bật đèn pha vào mặt nên cay cú nhét vào game tăng max hiệu ứng à. Kiểu nhét 1 nùi vào một cách "khôn" học thì chửi là đúng.