Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Thằng siscon này cậy diễn đàn nick ảo clone nên tha hồ chửi bậy, nghe giọng chắc dân trong Nam, nhớ lần trước nó dùng từ bắc kỳ là đã nghi rồi.
Cay ko thằng óc chó post sex bị mod ban giờ bày đặt đi méc mod, khóc to vào con trai, còn bày đặt nam bắc pbvm hả. Khóc mạnh vào
 
Thời buổi này chuộng mấy con hàng đá được nhiều vị trí để dễ xếp, hlv này đi thì có hlv khác về vẫn dùng được.

✅️ Morgan Rogers rất đa năng trên hàng công khi anh đá được vị trí “số 10” và cả 2 cánh. Cầu thủ người Anh sẽ giúp Maresca có thêm lựa chọn để xoay tua khi Chelsea chinh chiến ở nhiều giải đấu.
 
Cay ko thằng óc chó post sex bị mod ban giờ bày đặt đi méc mod, khóc to vào con trai, còn bày đặt nam bắc pbvm hả. Khóc mạnh vào

ủa sao lại gọi ng post sẽ là óc chó zạ? pu_pepecryhands
 
Ko ai có lời nào tri ân Madueke à, tệ bạc ghê
 
upload_2025-7-19_14-7-37.jpeg
 

Attachments

  • upload_2025-7-19_14-7-37.jpeg
    upload_2025-7-19_14-7-37.jpeg
    391 KB · Đọc: 156
chi tiêu đẹp vãi lìn

519486274_1295321745934128_7638824642227856320_n.jpg
 
270d.png
Theo tờ báo Guardian
1f1ea_1f1f8.png
Fernando Torres chia sẻ về hoàn cảnh anh rời Liverpool để đến thành London :
1f5e3.png
“Tôi thực sự hạnh phúc ở Liverpool nhưng vào thời điểm đó, câu lạc bộ được rao bán và tình thế rất khó khăn. Những trụ cột như Javier Mascherano hay Xabi Alonso đều đã ra đi, Rafa Benitez cũng không còn ở lại.
CLB bắt đầu mang về những cầu thủ trẻ nên họ cần khoảng 5, 6, 7 năm để tạo nên một đội hình có tính cạnh tranh và tôi thì không còn đủ thời gian. Tôi rời Atletico với mục đích duy nhất là giành những danh hiệu. Thật không may, xuất hiện rất nhiều lời nói dối của các ông chủ Liverpool vào thời điểm đó và cuối cùng tôi cần phải tìm ra con đường riêng cho mình. Đó là Chelsea, nơi sẽ giúp tôi hiện thực hoá tham vọng.”

upload_2025-7-21_13-15-54.jpeg

https://www.facebook.com/lan.chelse...ipq8TBb2Un0nyT1eJJGW3qscp6CnViPvg&__tn__=,O*F
 

Attachments

  • upload_2025-7-21_13-15-54.jpeg
    upload_2025-7-21_13-15-54.jpeg
    84.8 KB · Đọc: 115
270d.png
Theo tờ báo Guardian
1f1ea_1f1f8.png
Fernando Torres chia sẻ về hoàn cảnh anh rời Liverpool để đến thành London :
1f5e3.png
“Tôi thực sự hạnh phúc ở Liverpool nhưng vào thời điểm đó, câu lạc bộ được rao bán và tình thế rất khó khăn. Những trụ cột như Javier Mascherano hay Xabi Alonso đều đã ra đi, Rafa Benitez cũng không còn ở lại.
CLB bắt đầu mang về những cầu thủ trẻ nên họ cần khoảng 5, 6, 7 năm để tạo nên một đội hình có tính cạnh tranh và tôi thì không còn đủ thời gian. Tôi rời Atletico với mục đích duy nhất là giành những danh hiệu. Thật không may, xuất hiện rất nhiều lời nói dối của các ông chủ Liverpool vào thời điểm đó và cuối cùng tôi cần phải tìm ra con đường riêng cho mình. Đó là Chelsea, nơi sẽ giúp tôi hiện thực hoá tham vọng.”

View attachment 691480

https://www.facebook.com/lan.chelsea.483513/posts/pfbid03f9e7BC8tySZTFhuRkfHbYB4XsVqaxZX8uzrvSNDYbYPBsPTazJun2hLom9JFpPal?__cft__[0]=AZX9MWtdt8wlUSnu_7kDPeMaTcsoAkW6iYX1eB_l5uzW_5JnGeHMsN99lw_2Lxr2xrIbbAh_i-HLTBSJPY9V39uLBUCG_NB_uQRXOZ-URdBtBhZXQRQYPd6N6zBpyKO8DRROpm1CSesP8sLVAY4caG6TcfAx3TKZUCfZpKv4ac9TV2T_kIvWi9sipq8TBb2Un0nyT1eJJGW3qscp6CnViPvg&__tn__=,O*F

nhớ mãi cảm giác sáng mở mắt ra thấy tin Torres về Chelsea, phần còn lại là lịch sử =))
 
nhớ mãi cảm giác sáng mở mắt ra thấy tin Torres về Chelsea, phần còn lại là lịch sử =))
hồi đấy y tế thể thao chưa phát triển như giờ, mấy ba này toàn để tụi lang băm chích thuốc giảm đau bấy bá để ra sân. Ông tô rét này nghe nói ăn nhồn ở mùa 2009/10 bị chấn thương nhưng vẫn chích thuốc ráng đá kiếm slot đi WC 2010, xong cuối cùng chấn thương phải mổ gối rồi đi sang nam phi lau bench cho david villa gánh hàng công tbn năm đấy, từ đấy về sau là thọt luôn
 
Thời này thì hơn đc mấy. Nếu k thì ông Mount ông James ông Chiwell đã k yêu Y tá suốt. Tô thời đó về là bị thọt vì lối chơi Chelsea tự làm tự ăn chứ k xoay quanh 1 người như Liv. Ông Tô ông ý thọt 10 mấy trận chứ có bị chấn thương hành hạ đâu
Trc mấy tuần sang Chè ông ý còn bem mấy bàn vào lưới Chè như thằng Cole nó bem vào lưới PSG làm chủ tịch quyết múc nó bằng dc
 
Giờ đội vẫn còn James, Lavia và Fofana đó mà.
 
nhớ mãi cảm giác sáng mở mắt ra thấy tin Torres về Chelsea, phần còn lại là lịch sử =))
Hồi ấy hóng vụ này, rồi còn vụ Modric nữa. Sốt ruột quá cứ vào PES mà edit transfer qua cho nhanh. Rốt cuộc chỉ có Torres là về :D
 
Thời này thì hơn đc mấy. Nếu k thì ông Mount ông James ông Chiwell đã k yêu Y tá suốt. Tô thời đó về là bị thọt vì lối chơi Chelsea tự làm tự ăn chứ k xoay quanh 1 người như Liv. Ông Tô ông ý thọt 10 mấy trận chứ có bị chấn thương hành hạ đâu
Trc mấy tuần sang Chè ông ý còn bem mấy bàn vào lưới Chè như thằng Cole nó bem vào lưới PSG làm chủ tịch quyết múc nó bằng dc
Nhiều đấy chứ, ngày xưa nghe đứt ACL 10 ông hết 8 ông về hưu non, giờ chạy chữa xong đá khoẻ ru.

Thêm cái nữa là cầu thủ ngày nay ý thức chăm sóc sức khoẻ tốt hơn hẵn, đầu tư hệ thống chăm sóc ở nhà luôn.

Tầm cái đám Chillwell, James, Mount, Fofana rơi vào đội ngũ lang băm 10 năm trước chắc thành bệnh viện Arsenal 2.0 worry-109
 
Nghe tin đang liên hệ với Xavi Simons, chú này cũng thuộc dạng đá nhiệt nhưng thể hình nhìn nhỏ quá.
 
Back
Top