có chủ tịch nào chơi thử the forever winter chưa nhỉ
quen hẳn con này luôn đến hnay thấy cái hình r34 của nó
Con này chơi rồi và tốt nhất là ko nên đụng vào trong thời diểm hiện tại,nguyên do:
-Game hardcore chết mất hết đồ nên nó sẽ tạo ra cái vòng lặp luẩn quẩn giữa farm đồ và mất đồ mà ko có sự phát triển nào đáng kể
-Mob mạnh 1 cách bất công (hầu như con nào cũng có thể 1 shot người chơi)với người chơi nên việc muốn hạ chúng phải me móc lốp hoặc là loot mót cho đến khi kiếm được súng xịn (và đây chính là vấn đề tiếp theo)
-Súng xịn muốn kiếm được thường sẽ là từ làm Q mà ra hoặc nâng mức tình cảm của faction thì nó sẽ bán súng cho faction đó tuy nhiên nếu giết lính faction đó thì mức độ tình cảm sẽ tụt ko phanh,tôi nhớ là phải gian khó lắm mới nâng max được faction Eurosikan(làm chắc phải 6-8 Q của faction đó) nhưng chỉ cần giết tầm 10-12 con lính là độ tình cảm về 0 ngay.
-Coop là 1 cơn ác mộng khi mà mỗi 1 người có 1 sở thích súng của faction khác nhau nên đồng nghĩa là nếu coop,chả bao giờ có thể max tình cảm cái faction mình muốn vì đồng đội chỉ cần giết là bản thân mình cũng bị trừ điểm tình cảm
-Game ko cho loot lại đồ nên dù cho cày 10-12 tiếng ko chết thì chết coi như mất hết cày lại từ đầu
-Game ko có mục đích rõ rệt có lẽ chỉ là làm Q để tăng tình cảm mua súng là hết và gameplay nó lặp đi lặp lại như vậy
-Game loot đồ mà cái rương đồ bé tí vác và món là hết hơi lại phải đi về
-Game tối ưu như đặc sản dù cho đồ hoạ chả có gì xuất xắc nhưng rất nặng và crash hơi nhiều