Stress mấy bữa nay giờ mới gọi là tạm ổn nên lên đây than thở với các bác, em viết văn cũng không hay lắm nên mong các bác đừng chê.
Chuyện là mẹ mình vừa mới qua đời do bạo bệnh. Sau khi vừa hoả táng xong thì ông già mình bắt đầu giở giọng tình cảm cha con. Hỏi thăm sổ đất các kiểu mẹ để ở đâu, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm và các tài sản khác... Đỉnh điểm là ổng đục két sắt của mẹ mình lấy hết tài sản trong đó chỉ trả lại vài cái nhẫn cưới của hai vợ chồng mình, xong lại bảo là tài sản của ổng với mẹ mình nên giấu hết. Rồi chửi vợ mình mất dạy do nói ổng tự ý mở két một mình.
Mình thì cũng biết tình thế đang khó khăn nên cũng chưa dám bật lại ổng nên cố gắng nhẫn nhịn, ông này thì có vợ bé và con riêng bên ngoài cũng hơn chục năm rồi. Lúc mẹ mình còn khoẻ thì mình cũng nói được thì li dị đi cho khoẻ, kể các bạn thân của mẹ nói nhưng mà mẹ mình không có động thái gì cả. Giờ ổng chỉ lăm le mấy cuốn sổ đất và muốn lấy CCCD và chữ ký của mình để sang tên qua cho ổng với lí do "giờ chỉ có hai cha con thôi, sau này mọi thứ là của con hết không ai giành. Giờ ba sẽ quản lý tài chính, sổ tiết kiệm và tiền thuê nhà ba sẽ giữ hết."
Hôm nọ mình qua tận nhà riêng của ông và thấy ổng, mặt đối mặt nhau, xong ổng giả điên bảo là không quen biết, lộn nhà các kiểu. Mình đứng nhây một hồi thì ổng mở cửa ra chửi mình mất dạy rồi đuổi đánh mình. Lão còn nói mình là dân lừa đảo tới phá nhà ổng. Mình mới truy hô báo cả xóm là ổng có vợ mới mất mà qua đây ở với trà xanh. Sau đợt này thì ổng cay cú mình lắm và không thèm nói chuyện với mình nữa. Trước đó thì ổng cứ lôi mình vào "tâm sự" kiểu giỗ ngon ngọt để mình nghe theo sự sắp đặt của ổng. Ổng ly gián mình với vợ và gia đình vợ, bạn thân của mẹ mình cũng bị ổng nói là người xấu các kiểu. Mục đích là để mình nghĩ ổng là người thân cuối cùng của ổng.
Hiện tại thì mình đã báo với các cô chú bên nhà ngoại về tình hình của ổng, nhưng chưa biết sắp tới như thế nào. Ổng cạn tình, cạn nghĩa chỉ muốn vơ vét tài sản nhà ngoại của mình. Hiện tại vợ con mình thì vẫn ổn và đang ở nhà riêng của mẹ mình, nhà của mẹ mình với ổng thì ổng hầu như không về sau khi bị mình phát hiện có trà xanh. nhưng chưa biết tương lai thế nào vì cha già này rất đê tiện, đi làm thì 11h đêm mới về nhà, cuối tuần thì không bao giờ ở nhà. Trong thời gian mẹ mình bệnh thì lão cũng chả thèm về. Bác nào có kinh nghiệm mấy vụ tranh chấp tài sản này share mình với. Thiệt sự là mình đang rất bức xúc và chưa biết tính thế nào với ổng. Nhà đất này kia thì toàn là mẹ mình đứng tên hoặc đứng chung với ổng nên theo pháp luật là mình thua rồi.
Chuyện là mẹ mình vừa mới qua đời do bạo bệnh. Sau khi vừa hoả táng xong thì ông già mình bắt đầu giở giọng tình cảm cha con. Hỏi thăm sổ đất các kiểu mẹ để ở đâu, mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm và các tài sản khác... Đỉnh điểm là ổng đục két sắt của mẹ mình lấy hết tài sản trong đó chỉ trả lại vài cái nhẫn cưới của hai vợ chồng mình, xong lại bảo là tài sản của ổng với mẹ mình nên giấu hết. Rồi chửi vợ mình mất dạy do nói ổng tự ý mở két một mình.
Mình thì cũng biết tình thế đang khó khăn nên cũng chưa dám bật lại ổng nên cố gắng nhẫn nhịn, ông này thì có vợ bé và con riêng bên ngoài cũng hơn chục năm rồi. Lúc mẹ mình còn khoẻ thì mình cũng nói được thì li dị đi cho khoẻ, kể các bạn thân của mẹ nói nhưng mà mẹ mình không có động thái gì cả. Giờ ổng chỉ lăm le mấy cuốn sổ đất và muốn lấy CCCD và chữ ký của mình để sang tên qua cho ổng với lí do "giờ chỉ có hai cha con thôi, sau này mọi thứ là của con hết không ai giành. Giờ ba sẽ quản lý tài chính, sổ tiết kiệm và tiền thuê nhà ba sẽ giữ hết."
Hôm nọ mình qua tận nhà riêng của ông và thấy ổng, mặt đối mặt nhau, xong ổng giả điên bảo là không quen biết, lộn nhà các kiểu. Mình đứng nhây một hồi thì ổng mở cửa ra chửi mình mất dạy rồi đuổi đánh mình. Lão còn nói mình là dân lừa đảo tới phá nhà ổng. Mình mới truy hô báo cả xóm là ổng có vợ mới mất mà qua đây ở với trà xanh. Sau đợt này thì ổng cay cú mình lắm và không thèm nói chuyện với mình nữa. Trước đó thì ổng cứ lôi mình vào "tâm sự" kiểu giỗ ngon ngọt để mình nghe theo sự sắp đặt của ổng. Ổng ly gián mình với vợ và gia đình vợ, bạn thân của mẹ mình cũng bị ổng nói là người xấu các kiểu. Mục đích là để mình nghĩ ổng là người thân cuối cùng của ổng.
Hiện tại thì mình đã báo với các cô chú bên nhà ngoại về tình hình của ổng, nhưng chưa biết sắp tới như thế nào. Ổng cạn tình, cạn nghĩa chỉ muốn vơ vét tài sản nhà ngoại của mình. Hiện tại vợ con mình thì vẫn ổn và đang ở nhà riêng của mẹ mình, nhà của mẹ mình với ổng thì ổng hầu như không về sau khi bị mình phát hiện có trà xanh. nhưng chưa biết tương lai thế nào vì cha già này rất đê tiện, đi làm thì 11h đêm mới về nhà, cuối tuần thì không bao giờ ở nhà. Trong thời gian mẹ mình bệnh thì lão cũng chả thèm về. Bác nào có kinh nghiệm mấy vụ tranh chấp tài sản này share mình với. Thiệt sự là mình đang rất bức xúc và chưa biết tính thế nào với ổng. Nhà đất này kia thì toàn là mẹ mình đứng tên hoặc đứng chung với ổng nên theo pháp luật là mình thua rồi.


