Ma Trùng
Truyện của Trần Hạo Cơ trước giờ với mình chỉ có tuyệt hay ( 13.67, Người bóng bay) và siêu dở ( Hình cảnh mất trí, Hamelin….), kể cả tuyển tập truyện ngắn của anh này cũng toàn là truyện hay dở xen kẽ nhau, nên mua truyện của anh đúng kiểu chỉ có 2 lựa chọn là thoả mãn tuyệt đối và rước bực vào người : ((( Ma Trùng, có lẽ là tác phẩm đầu tiên khiến mình phân vân không rõ nó thuộc diện nào trong 2 loại trên….
Công bằng mà nói, Ma Trùng không hề dở tí nào, trái lại còn cực kì cuốn hút là đằng khác, cả 2 cuốn đều có mạch truyện căng thẳng từ đầu tới cuối, cao trào nối tiếp cao trào, bí ẩn nối tiếp bí ẩn, đọc truyện mà cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, bị tác giả xoay mòng mòng hết lần này tới lần khác :v, và cả 2 cuốn đều có 1 quả plot twist siêu khủng ở cuối để đảo ngược cả mạch truyện lên! Với những ai ghiền plot twist thì bộ đôi tiểu thuyết này là 1 món ngon không thể bỏ qua!
Nhưng mình lại không phải kiểu người đặt plot twist lên trên tất cả, nên có rất nhiều vấn đề cá nhân với combo này. Đầu tiên chính là truyện này có bad end, cả 2 cuốn luôn. Bản thân mình luôn thích đọc truyện nơi cái thiện thắng cái ác, nhưng thế giới trong Ma Trùng quá đen tối và u ám, dù có chút ánh sáng hy vọng le lói cuối quyển 2 nhưng vẫn quá mờ mịt. Tác giả thì cứ như mới xem GOT xong hay sao ấy nên không ngại giết nhân vật, mà phe địch thì giết ít phe ta thì gần như thảm sát, coi bức bối vô cùng! Cũng may cuối truyện vẫn còn 1 nhân vật mình thích thoát nạn, nhưng có làm nên trò trống gì không thì phải chờ Ma Trùng 3,4 ra mắt…. Mà cái đó thì chính tác giả cũng bảo lúc nào hứng thì viết, nên đọc xong cứ cảm thấy như vừa lỡ đâm đầu vào 1 series bị ngừng vô thời hạn vậy : ((((
Nhưng điểm trừ lớn nhât của truyện với mình lại không nằm ở nội dung truyện, mà là cách phát hành của Nhã Nam. Không hiểu vì lí do gì truyện này có rất nhiều trang trắng, cứ hết 1 chương là lòi ra 1 tờ trắng. Cuốn 1 mỏng dính mà tới gần 20 trang trắng tinh, coi như gần 1/10 nội dung sách rồi! Mình chả biết trò để giấy trắng này có dụng ý nghệ thuật nào không hay chỉ để bào tiền độc giả, chứ tính ra 2 cuốn này hoàn toàn có thể gộp lại thành 1 mà vẫn mỏng hơn Thiên Nga và dơi, không cần tách ra tiện gấp đôi luôn tiền sách thế này!
Chấm điểm: Ma Trùng 1: 6,5. Ma Trùng 2: 8
View attachment 697138