Manchester United - Quỷ Đỏ Và Cái Bản Lề

Hình như có Núi thì không có Bruno, hai ông này chắc éo đá đc cùng nhau rồi
 
Hiệp 2 kiểu gì chả cho sesko vào thay thằng mount.
 
Đá sáng vl mà ko ghi đc bàn
Gyo điệp viên thầy cài bên kia à
 
lâu lắm mới thấy mượt thế này, mà phải thay cụ Case thôi
 
Đá sáng vl mà không có bàn :(
 
Đá kiểu này thì Case hết hiệp 1 là muốn thở oxy rồi :))
 
Lol bruno bán cmnd, toàn báo, tình huống bị phạt góc ghi bàn cũng nó, mất banh giữa sân cũng nó.
 
Đá ko còn bị ép chết nữa ngon rồi
 
đá có màu phết các bác.
 
Điểm yếu của dalot với dorgu là chạy toàn cắm mặt xuống đất xong tạt bừa=))
Mỗi thằng 1 quả éo có ai trong vòng cấm vẫn chuyền vào, vãi thiệt
 
Mbemo kiểu sẵn sàng var chạm với bất kỳ thằng nào vậy :))
 
Đá OK phết, chỉ tội goal nhảm :))
 
Kiểu này phút 60,65 tung Sesko vô thôi. Lối đá khởi sắc, chỉ cần thêm thời gian để ăn rơ với nhau là ok
 
Bruno tui chả hiểu sao vẫn có người khen luôn ! Đúng kiểu thằng chột làm vua xứ mù
 
Bét lắm cũng hoà nhe. Thua thế đéo nào đc img_1691-
 
Chẳng tạo đc cơ hội éo nào.
 
Shaw hay, Cunha cũng hay, bảo nó ít chạy chớ thấy chịu khó phết
 
Mbeumo với thằng amad đá chung có vẻ cấn cấn thế éo nào...
 
Back
Top