Mưa đỏ (22/08/2025) - 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Trẫm Của Các Khanh

Legend of Zelda
GameOver
Tham gia ngày
14/1/24
Bài viết
916
Reaction score
403
Cuộc chiến đấu và hi sinh anh dũng của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị sẽ được tái hiện chân thực, sinh động trong phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ”. Đây là dự án phim chiến tranh có quy mô lớn nhất của Điện ảnh Quân đội nhân dân (QĐND) trong 10 năm trở lại đây. "Mưa đỏ" dự kiến ra mắt năm 2025.

maxresdefault.jpg


Kịch bản phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, do chính ông chắp bút. Sau thành công của những tiểu thuyết "Nắng đồng bằng", "Ăn mày dĩ vãng", "Phố", "Ba lần và một lần", "Cuộc đời dài lắm"... “Mưa đỏ” là tiểu thuyết đậm chất sử thi mới nhất của ông, kết quả sau nhiều năm trăn trở, nghiêm túc, sáng tạo trong lao động nghệ thuật của nhà văn.


Tác giả Chu Lai đã mượn phông nền của sự kiện lịch sử điển hình trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị) làm nền tảng hồi ức lại những số phận người lính trước tháng ngày bom đạn giày xéo, quần thảo tại Thành cổ để dựng lại bức tranh bi tráng về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.


"Mưa đỏ" không chỉ đơn thuần là một bộ phim chiến tranh, mà còn là câu chuyện về tình yêu, lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng hòa bình của con người Việt Nam. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, người đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Thông qua "Mưa đỏ", đạo diễn và ekip làm phim mong muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình, sự đoàn kết và tinh thần bất khuất của dân tộc.
 
Năm sau có cái Địa Đạo của Thái Hòa nhìn còn có vẻ chất lượng. Ra 30/4
 
Bài theme song của phim :

 
Phim này mà chiếu Imax được thì đã....
 
Trailer mới :

 
:3cool_nosebleed: Có anh em nào tính đi coi không.
 
Ah nay mới đi coi thử. Tính mua vé cho ông cụ đi xem nên thẩm định trước.
Nhà văn nổi tiếng mà viết kịch bản bỏ lỡ nhiều tiềm năng quá, bỏ mất tuyến truyện trên bàn đàm phán, nhân vật lên phim khá nhạt nhoà. Phim làm chỉn chu, mở đầu tốt nhưng hỏng cái cao trào thành ra nửa sau xem đuối hẳn, lại dính mấy quả hô khẩu hiệu dở ẹt, cái chết nhân vật cũng bị thiếu sức nặng.
Chiến trận lộn xộn, có đoạn phi logic, không rõ diễn biến về mặt chiến thuật nên cũng giảm đi nhiều sự kịch tính. Được cái phần hình ổn, nữ chính nhìn đc, có mấy đoạn cũng khá xúc động.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ah nay mới đi coi thử. Tính mua vé cho ông cụ đi xem nên thẩm định trước.
Nhà văn nổi tiếng mà viết kịch bản bỏ lỡ nhiều tiềm năng quá, bỏ mất tuyến truyện trên bàn đàm phán, nhân vật lên phim khá nhạt nhoà. Phim làm chỉn chu, mở đầu tốt nhưng hỏng cái cao trào thành ra nửa sau xem đuối hẳn, lại dính mấy quả hô khẩu hiệu dở ẹt, cái chết nhân vật cũng bị sức nặng.
Chiến trận lộn xộn, có đoạn phi logic, không rõ diễn biến về mặt chiến thuật nên cũng giảm đi nhiều sự kịch tính. Được cái phần hình ổn, nữ chính nhìn đc, có mấy đoạn cũng khá xúc động.
Mình nghĩ cái tuyến đàm phán cũng khó đưa vào phim vì thực tế đàm phán kiểu này, chi tiết thế nào nó khó đưa vào phim lắm vì chả công khai. Hơn nữa bản chất đàm phán là đo đếm đánh đổi lợi ích này để lấy lợi ích kia. Nên làm ko khéo sẽ thành lợi dụng xương máu chiến sĩ. Phim tập trung khắc hoạ cuộc chiến ở thành cổ thôi, còn tuyến đàm phán là để giải thích tại sao phải cố bám trụ thành cổ. Cái đáng tiếc là phim chưa khắc hoạ đc rõ nét cái việc vnch ban đầu định đánh chiếm thành cổ trong 2 tuần xong bị kéo dài tới tận 81 ngày đêm vì sự kiên cường của các chiến sĩ. Có điểm hơi sai thực tế là vnch tung bọn thủy quân lục chiến vào ngay từ đầu. Trên phim thì làm kiểu ban đầu là mỗi bọn dù, sau gần hết 81 ngày thì bọn tqlc mới vào
 
Quả đấy kịch bản cũng đưa vụ cắm cờ vào nhưng dàn dựng nó ko tới nên xem hơi mất hứng. Nên cắt song song bàn đàm phán hai bên lườm nhau ngóng chờ tin tức, với đánh nhau quanh lá cờ để đẩy kịch tính lên. Mà vô trận nhìn cái cờ bé tí là đã phèn cmnr, ko có tính biểu tượng gì (chắc kiểm duyệt méo cho làm cờ to với ko cho lên hình lâu :))).
Mong chờ hình ảnh slow motion cờ vàng rụng xuống, trên bàn đàm phán phe ta đứng lên , bên kia cúi đầu mà ko thấy đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Qua xem xuất tối

Dở ẹc
 
so với Địa đạo và Mùi cỏ cháy thì sao mấy bác?
 
Đủ bộ combo: phim VN, phim chiến tranh, đạo diễn nữ, phim cúng cụ.
Có điều dạo này chủ nghĩa dân tộc lên cao quá, đọc review ko khách quan được, chờ anh em trên nay thẩm trước vậy.
 
Quả đấy kịch bản cũng đưa vụ cắm cờ vào nhưng dàn dựng nó ko tới nên xem hơi mất hứng. Nên cắt song song bàn đàm phán hai bên lườm nhau ngóng chờ tin tức, với đánh nhau quanh lá cờ để đẩy kịch tính lên. Mà vô trận nhìn cái cờ bé tí là đã phèn cmnr, ko có tính biểu tượng gì (chắc kiểm duyệt méo cho làm cờ to với ko cho lên hình lâu :))).
Mong chờ hình ảnh slow motion cờ vàng rụng xuống, trên bàn đàm phán phe ta đứng lên , bên kia cúi đầu mà ko thấy đâu.
Bên kia nào cúi đầu được. Đàm phán tháng 10 xong nó fuck hiệp định luôn tháng 12 nó còn ném bomb Hà Nội kìa. Sau khi tổn thất nặng nề ở trận Điện Biên Phủ trên không nó mới bị Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khuất phục mà chịu đàm phán.

Sau 80 ngày trận Thành Cổ thì phe Mỹ và 3 sọc chiếm lại được, vài tháng sau thì bọn nó tạch trên bàn đàm phán và mỹ buộc phải gói ghém chạy
 
Thì cay cú rời bàn đàm phán chẳng hạn. Có nhiều cách thể hiện bằng hình ảnh ko cần thoại mà.
Khoản này thì phim thời cũ ăn đứt.
 
Phim đề cao tính anh hùng của chiến sĩ giữ Thành Cổ nên đã giảm drama của bàn đàm phán, nhưng mà theo mình biết thì trong đàm phán này là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ thỏa thuận. Còn phía 3 sọc éo có tiếng nói gì. Sau vòng đàm phán bước đầu thì mỹ đã hứa với bọn 3 sọc là sẽ ném bom hủy diệt hoàn toàn miền Bắc Việt Nam, nên bọn nó chả thể hiện ra gì đâu.
 
Phim xem đẩy cao tính anh hùng của các chiến sỹ giữ thành cổ thôi, cảm động thật. Còn mà soi sạn thì đầy ra.
 
Đủ bộ combo: phim VN, phim chiến tranh, đạo diễn nữ, phim cúng cụ.
Có điều dạo này chủ nghĩa dân tộc lên cao quá, đọc review ko khách quan được, chờ anh em trên nay thẩm trước vậy.
Tùy theo fen xem với tâm thế thế nào thôi. Xem với tâm thế muốn đòi hỏi phải như phim nước ngoài, rồi chăm chăm xét nét sạn chỗ này thế nào, sạn chỗ kia ra sao thì nó khác với việc đi xem với tâm thế trải nghiệm về một thời mất mát gian khổ. Như mình nói ở trên đó, phim dựa trên tiểu thuyết nên nhiều đoạn nó sẽ hơi kịch, hình tượng hoá. Hơn nữa phim tập trung vào khắc hoạ sự gian khổ thông qua 1 tiểu đội ở 1 khu vực trong thành thôi nên đòi hỏi phải hoành tráng chiến trường rộng rồi combat to chiến thuật này nọ thì khó lắm. Mục đích phim hướng tới việc nêu bật sự đau thương mất mát nên đừng dùng tiêu chuẩn phim anh hùng chiến tranh của mẽo để đánh giá vì nó khập khiễng lắm
 
Tùy theo fen xem với tâm thế thế nào thôi. Xem với tâm thế muốn đòi hỏi phải như phim nước ngoài, rồi chăm chăm xét nét sạn chỗ này thế nào, sạn chỗ kia ra sao thì nó khác với việc đi xem với tâm thế trải nghiệm về một thời mất mát gian khổ. Như mình nói ở trên đó, phim dựa trên tiểu thuyết nên nhiều đoạn nó sẽ hơi kịch, hình tượng hoá. Hơn nữa phim tập trung vào khắc hoạ sự gian khổ thông qua 1 tiểu đội ở 1 khu vực trong thành thôi nên đòi hỏi phải hoành tráng chiến trường rộng rồi combat to chiến thuật này nọ thì khó lắm. Mục đích phim hướng tới việc nêu bật sự đau thương mất mát nên đừng dùng tiêu chuẩn phim anh hùng chiến tranh của mẽo để đánh giá vì nó khập khiễng lắm
Đúng rồi, nay mình xem xung quanh mình nam nữ sụt sùi hết, như này là thành công rồi. Đánh giá cá nhân thì hay hơn Địa đạo
 
Back
Top