hôm qua ngồi ngâm cứu sâu sâu được DNA tý rồi, game nói chung khá được trừ đồ họa với cà giật lúc quái đông quá, cái này cần cải thiệt gấp, lúc farm xong cái trấn phải đơ hình chục lần.
story: đang chơi đến đoạn giữa nó dần dần pick up lên khá hay, cảm giác sang phần 2 câu chuyện rất khá.
grind: grind là khá lâu nhưng vẫn được, hôm qua đến giờ ngồi quẩy hộc máu được cái trấn đầu tiên để đi co-op cho dễ, tạm build 1 char khỏe đi co-op bài cao cho dễ thở sau này. nói chung cái đầu tiên thấy cũng hộc bơ phết đấy.
View attachment 717734
và điều này dẫn đến việc tiếp theo: tôi thông cảm cho việc quái máu giấy, phải ùn ùn ra 1 lũ để tạo match chơi với nhau cho có thứ mà chém, nhưng quái phải giấy và ngu tý, vì 1 trận phải đánh đi đánh lại hàng chục lần để farm, giết hàng chục ngàn con, bắt chước mấy game khám phá kỹ năng (kuro hoyo) để quái mà khỏe mà khôn thì farm vỡ mẹ mặt luôn.