Multi █ Warhammer 40.000 Saga █ For the Emperor!!!

Xác nhận Titus cứu anh thầy của mình thành công và được phục chức captain của 2nd company. Mà sử dụng model nhân vật từ cái film netflix nên nhìn khác game thật.
Anh tôi bá khí vl, SM3 đánh necron thì epic x10
 
Bây đâu đem thằng Leandros ra đây.
577588966_1220951393417177_8425773375259662537_n.jpg

577525895_1220951353417181_5551290509883674506_n.jpg
 
Đúng kiểu đàn ông đánh nhau xong giải quyết vấn đề là thành bạn thân=)) Anh Gadriel lúc đầu cứ chảnh choẹ với Titus xong h theo cận vệ luôn.
Mà Acheran có vẻ bị cho hết vai luôn r :)) Khổ thân cũng là ng kế thừa 2nd company từ Cato Sicarius mà Titus về aura farming nhiều quá, GW cho Acheran mất chức và khả năng mất cả mạng luôn.
 
Vl Space Corgi, mà model của film Secret lvl của Amazon không phải Netflix. Rồi thằng Gadriel làm cận vệ còn thằng Chairon đâu GW :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Bởi có là thế giới War40k thì vẫn phải chạy KPI, kiếm tiền nhiều vào là tiền đồ rực rỡ.
Ta đã thấy anh đấm Ork, bóp sọ Chaos, ngắt đầu Tyranid, lần này chắc anh tháo khớp Necron cân sắt vụn luôn.
 
box art thế này thì có tính là canon không nhỉ ? Gadriel với Chairon vẫn theo Titus ?

card11-7njsddhshx.jpg
 
Ra cả sách lẫn tượng thế này canon chứ sao, Titus thành con cưng của GW rồi, nghe tóm tắc là trong lúc Guilliman và Calgar đang bận rộn với Indomitus Crusade thì quê nhà Macragge và toàn vùng Ultramar giao cho Titus lo. Hình như giao nhiệm vụ trên trời với tài nguyên quân số dưới lòng đất là truyền thống của Ultramarine. 500 thế giới thì một chú lo mấy thế giới đây.

Ông cầm khiên kiếm là Metaurus, một Veteran Sergeant của 1st company, thầy của Titus, cấp bậc cao hơn Chairon nhiều. Sau vụ bị đưa đi làm nhiệm vụ "chết chắc" với Titus, phát hiện đi cùng thằng đệ này thì khả năng sống với lên hình cao hơn nên chác về làm đơn chuyển về 2nd company công tác luôn.

Gadriel được thăng làm Ancient, cận vệ kiêm cầm cờ hiệu. Chairon thì chưa biết số phận.

Xem lại đoạn clip, thấy Titus bốc cả quân của 1st company nè.
Untitled.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
chiến thần như Titus với Caedo mà dọn mãi mới xong dc 1,2 hành tinh, quota 500 worlds thế này thì một đi không trở lại rồi
 
500 worlds kiểu có mấy cái thủ phủ thôi.
 
Titus lên sếp lớn rồi có còn làm main trong SM3 ko đây ebbuoyd-png
 
Codex quy định ngoài việc dẫn đại đội của mình đi chiến đấu thì mỗi ông Captain của 10 Đại Đội còn quản lý một trọng trách riêng biệt. 10 Captain của Ultramarines tuân theo đúng chuẩn này, còn các Chapter khác thì có thể có một số khác biệt. Trong game Apocalypse cỡ lớn ngày xưa các chức Master này sẽ cho các special abilities hay buffs trong game. Ví dụ như Master of Fleet sẽ có thể gọi Orbital Bombardment.



• Captain Đại Đội 1: giữ chức Master of the Keep - chịu trách nhiệm quản lý Pháo Đài Tu Viện (Fortress Monastery) tổng hành dinh của cả Chapter.



• Captain Đại Đội 2: giữ chức Master of the Watch - chịu trách nhiệm cho sự an ninh của hệ hành tinh quê nhà của Chapter. Calgar phong lại cho Titus chức Captain Đại Đội 2 thì nhiệm vụ phòng thủ 500 Worlds dĩ nhiên Titus phải gánh.



• Captain Đại Đội 3: giữ chức Master of the Arsenal - chịu trách nhiệm quản lý quân khí đạn dược cho Chapter.



• Captain Đại Đội 4: giữ chức Master of the Fleet - chịu trách nhiệm quản lý điều động hạm đội và phi cơ của Chapter đến các vùng chiến sự. Điều đặc biệt là Master of the Fleet của Ultramarines lại là một Đô Đốc phàm nhân tên là Lazlo Tiberius. Lý do là vì Captain Đại Đội 4 Uriel Ventris thấy mình kém hơn Lazlo nên nhường chức đó cho Lazlo, và Ventris chỉ chi huy Đại Đội 4 chiến đấu thôi. Lazlo tuy già - hơn 400 năm tuổi dù chỉ là phàm nhân - nhưng tài nghệ chỉ huy hạm đội siêu phàm. Thời Great Crusade thì Guilliman vốn cũng không quan tâm đến hạm đội lắm. Dù Ultramarines là Legion đông quân nhất, nhưng khoản hạm đội Ultramarines khá bèo, và Guilliman khoán toàn quyền chỉ huy hạm đội cho các phàm nhân hay Imperial Navy phối hợp với Ultramarines. Lý do là vì tư duy của Guilliman là nhiệm vụ chính của Space Marine là ở trên chiến trường chứ không phải chiến đấu trong không gian.



• Captain Đại Đội 5: giữ chức Master of the Marches - chịu trách nhiệm quản lý nhân sự binh lực của Chapter gửi đến các vùng chiến sự.



• Captain Đại Đội 6: giữ chức Master of the Rites - chịu trách nhiệm quản lý các nghi lễ phong tục truyền thống và lịch sử của Chapter.



• Captain Đại Đội 7: giữ chức Chief Victualler - chịu trách nhiệm quản lý các nông nô Chapter Serf, Servitor, và hậu cần của Chapter.



• Captain Đại Đội 8: giữ chức Lord Executioner - chịu trách nhiệm yolo càn phá trên chiến trường. Không rõ nhiệm vụ cụ thể của cái chức này là gì.



• Captain Đại Đội 9: giữ chức Master of the Relics - chịu trách nhiệm quản lý các thánh tích bảo vật của Chapter.



• Captain Đại Đội 10: giữ chức Master of the Recruits - chịu trách nhiệm quản lý các tân binh Scout của Chapter. Tuy nhiên từ sau khi Guilliman hồi sinh thì ngài sửa lại Codex yêu cầu Đại Đội 10 còn phải có thêm 100 thằng Vanguard ngoài bọn tân binh Scout nữa. Nên bây giờ Đại Đội 10 còn có thêm một thằng Captain khác giữ chức Master of Reconnaissance. Đại Đội 10 bây giờ có 2 thằng Captain, thằng Master of Recruits chỉ huy bọn Scout, còn thằng Master of Reconnaissance chỉ huy bọn Vanguard.



Ngoài ra còn 3 thằng khác:



• Master of Sanctity: Là thằng Chaplain cao nhất chỉ huy toàn bộ các Chaplain của cả Chapter. Một Chapter đúng chuẩn Codex thuờng sẽ có 12 thằng Chaplain. 10 thằng Chaplain cấp Đại Đội (Leandros là Chaplain của Đại Đội 2). Một thằng Reclusiarch là Chaplain cấp cao hơn có nhiệm vụ trong coi phòng thánh đường Reclusiam - nơi canh giữ thánh tích bảo vật của cả Chapter. Và thằng Master of Sanctity là Chaplain cao nhất của cả Chapter.



• Master of the Forge: Là thằng Techmarine bảo quản và điều phối kho khí tài vũ khí của cả Chapter. Thằng này chỉ huy tất cả Techmarine của Chapter.



• Chief Librarian: Là thằng Librarian chỉ huy tất cả những thằng Librarian của cả Chapter.



Một số Chapter khác có một số nhiệm vụ và chức vụ riêng biệt cho một số Captain. Vì dụ như White Scars có chức Master of the Hunt - có nguồn gốc từ thời Great Crusade. Chức này được chỉ định là thợ săn chuyên dẫn Brotherhood đi truy lùng những mục tiêu được Chapter White Scars đánh dấu cho dù nó đang ở đâu khắp dãi ngân hà - và phải đem được đầu của nó về Pháo Đài Tu Viện của White Scars.
https://m.facebook.com/groups/269239201088840/permalink/1326164075396342/?
 
box art thế này thì có tính là canon không nhỉ ? Gadriel với Chairon vẫn theo Titus ?

card11-7njsddhshx.jpg
Trong hình là Gadriel và Metaurus, Chairon nghe đồn tuần sau mới biết tung tích.
 
Titus lên sếp lớn rồi có còn làm main trong SM3 ko đây ebbuoyd-png
Thực ra là phục chức cũ từ thời SM1 thôi mà :v được giao task mới nên nghe nó oách thôi. Và thằng công nhân nghành Liếm rốt lại là đệ của anh :v
 
Lên chỉ huy company nhưng vẫn thích ra frontline hay sao , hay đk thằng khác . worry-109

Bằng không chỉ huy kiểu này chắc bị gọi đt chửi chết.
 
Có sao đâu, lão Calgar vẫn ra frontline đó thôi :))


Everyone's a chaos lord until a Chapter Master drops in
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top