Ông tìm hộ tôi xem từ đầu mùa comment nào của tôi đòi ăn ngay? Cái đợt đầu mùa gặp toàn đối cứng tôi không hề hi vọng gì nhiều, kể cả khi mình đá trên cơ Ars tôi cũng không hề mơ mộng như nhiều người. Thậm chí với mấy thằng kị dơ như Tot tôi còn xác định thua nó từ đầu.
Ngay cả trận này tôi cũng chưa bao giờ hi vọng mình đá hay hơn thằng Westham. Cho dù nó có áp đảo mình đi nữa tôi cũng chịu, vì tôi biết đội còn nhiều vấn đề. Nhưng đm thứ nhất là nó đá như l chứ cũng chả hay gì cho cam. 1 bàn của mình cho dù có là ăn rùa tôi cũng éo nói gì. Nhưng set up một pha phòng thủ phạt góc, tức là có thừa đủ thời gian chuẩn bị, vẫn là cái kiểu bên kia một nhóm 2-3 thằng cạnh nhau không một ai kèm! Thì hỏi ông tôi phàn nàn thì cũng là yêu cầu quá cao à? Còn nói thật được hay không được không quan trọng, nhưng mục tiêu top4, hay cụ thể là dự CL mình vẫn phải nhắm chứ. Không phải là để oai hay mơ mộng gì, nhưng thực dụng là nếu đạt đc mục tiêu đó thì mới có nhiều tiền để mà mua sắm chứ