=THÔNG TIN ONE PIECE CHƯƠNG 1170=
- Tên chương: Đối lập.
- Loki chiến đấu với Ragnir. Harald nói rằng chưa từng có ai ăn Trái Ác Quỷ huyền thoại đó, bởi vì Ragnir đã bảo vệ nó suốt bấy lâu nay.
- Gaban giải thích cách gây tổn thương lên những kẻ bất tử: về cơ bản, bao phủ các đòn tấn công của mình bằng Haki Bá Vương, thứ có thể gây đau đớn và làm chậm khả năng hồi phục của chúng. Tiếp tục tấn công liên tục cho đến khi chúng không thể chiến đấu được nữa. Gaban nói rằng ông biết cách chiến đấu với chúng vì các Kỵ Sĩ Thần đã nhiều lần cố bắt cóc Shanks, nhưng lần nào cũng bị băng hải tặc Roger đánh bại.
- Trận chiến giữa Loki và Ragnir tiếp diễn, nhưng cả hai đều đã kiệt sức. Cây búa của Loki bị vỡ, và Ragnir biến thành một con sóc dễ thương.
- Con sóc chấp nhận Loki và mở chiếc rương chứa Trái Ác Quỷ, rồi Loki ăn nó. Đôi tay của Loki biến thành móng vuốt, nhưng trong chương này không thể biết Loki đã biến thành gì, vì hình dáng của Loki bị che đi bằng bóng đen.
- Cuộc đối đầu giữa Loki và Harald tiếp tục, trong khi hình dạng của Loki vẫn tiếp tục bị giấu.
- Loki (ở dạng người), cùng với Ragnir tung ra đòn kết liễu lên Harald, đòn này được bao phủ bởi Haki Bá Vương và sấm sét, đập Harald vỡ thành nhiều mảnh.
- Cre: PewPiece.
-Franky-