Copy đc bài của 1 CĐV chia sẻ cảm xúc, thấy cũng hay.
“Tôi không ghét bất kỳ cầu thủ nào hay cả HLV, nhưng tôi thực sự căm ghét cái tôi của HLV cứ liên tục phá hỏng mọi thứ.
Chúng ta được nói rằng việc chuyển sang đá hàng thủ 4 người ở trận trước là vì các cầu thủ cuối cùng đã “hiểu” được hệ thống của Amorim và ông có thể phát triển lối chơi. Nếu đúng là như vậy, thì thứ chúng ta vừa chứng kiến tối nay là gì?
Vì sao Dorgu lại bị kéo về đá wing-back trái?
Vì sao chúng ta lại quay về sơ đồ 3 trung vệ?
Sự “hiểu bài” đó rốt cuộc nằm ở đâu?
Chelsea sảy chân trước Bournemouth, khi chúng ta cực kỳ cần một chiến thắng, thì đây lại là thứ đội bóng thể hiện.
Wolves.
Bournemouth.
West Ham.
Everton chỉ còn 10 người.
Tất cả đều trên sân nhà. Không một chiến thắng. Không có gì cả.
Thật sự đau lòng. Một nỗi thất vọng tuyệt đối.
Ngoài Lammens và Heaven, phần còn lại đều chơi dưới xa mức yêu cầu, và khả năng điều chỉnh trong trận của Amorim hoàn toàn không giúp thay đổi cục diện. Những đêm như thế này cho thấy rõ ràng đến tàn nhẫn: cuộc sống thiếu Bruno Fernandes tệ hại đến mức nào.
Nếu INEOS không mang về những bản hợp đồng thực sự chất lượng trong tháng 1, thì mùa giải này coi như bỏ đi.”