Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Đúng kịch bản thì năm nay không lọt được vào top 4 cũng không qua được vòng bảng C1, nhưng may cuối mùa vớ được FA cup hoặc EPL, được slot đá C2. Vậy là vẫn tính thành công mùa sau lại mua hàng trẻ giá rẻ bán đắt xong may thì ăn tiếp C2 và lại tiếp tục guồng quay… PL với C1 sẽ luôn là năm sau mới đua…
Đùa chứ đm nghĩ chứ bỏ cả tỷ bảng đầu tư đi lại, siêu sao trẻ như Palmer với Estevao xong không được đua vô địch đá ở những đấu trường lớn nghe chán vl. Xem cứ thi thoảng lại có trận hay, lại có cup cảm giác không biết nên chửi hay ủng hộ, mà cũng chả biết lỗi ai để chửi nữa.
Ko vào top 4, ko đi C1 năm sau thì lại ko có tài trợ ngực áo 3 năm liên tiếp à =))

Đm nửa mùa rồi vẫn ko có tt, mang tiếng vô địch thế giới mà đội hình ko có sao số quá hot nên giờ chả ai thèm dây vào.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đòi tiền trên trời nên méo ai thèm nhảy vào ấy mà =))
 
Deal 40-50tr đầy brand book thôi, đây chắc hét 70-80 thì vác khoái lạc song châu chạy hết.

2 năm mất 100tr lãng xẹt, chỉ vì ngáo giá.
 
Ko vào top 4, ko đi C1 năm sau thì lại ko có tài trợ ngực áo 3 năm liên tiếp à =))

Đm nửa mùa rồi ko có tt, mang tiếng vô địch thế giới mà đội hình ko có sao số quá hot nên giờ chả ai thèm dây vào.
TT là gì ?
 
Mới đầu năm mà, sao nghe tin bất ổn dữ mấy fen ...
 
Thôi không ổn thì nghĩ nó ổn đi :)) Mình cũng không phải ủng hộ hay phản đối cái tin thầy Enzo đi gì. Đơn giản thấy quen cái tinh hình bất ổn của BLD từ lúc mới về rồi.
Mà mình nghĩ chắc lão Enzo này có deal ngầm với Man City rồi nên dạo này mới bạo vậy... trước trận gặp Man U thua có ai bảo thầy Enzo có đi trước thầy Mộ sắp thành thật rồi=))
 
Trước có tin ngắm Oliver Gasner của CP, nhưng ông này cũng cá tính mạnh chứ không hiền. Ngoài ra Iraola của Bournemouth có lẽ cũng trong danh sách. Một trường hợp nữa là Rosenior của Strasbourg.

Nhưng dù là ai thì cũng phải đáp ứng nguyện vọng bổ sung quân theo nhu cầu thì mới có hy vọng bứt lên được, chứ không thì thuê mấy ông quen việc ở mấy CLB chuyên bán cầu thủ và cạnh tranh top 4 cho nhanh.
 
Hlv giỏi thì không bao giờ có chuyện ngoan, luôn luôn là vậy, trừ khi anh là clb top châu âu, luôn trong tình trạng cạnh tranh slot 1-2, vé đi châu âu như đi chợ. Chel ngoài cái aura gạt giò ở final thì vé top 4 còn éo đảm bảo, đòi hlv vừa ngoan vừa giỏipeepo_kek
 
Chờ HLV mới thôi chứ làm gì được nữa đâu.

Dù sao thì Maresca cũng có thể coi là HLV thành công với Chelsea. Chúc thầy may mắn ở clb mới!
 
Trọc Shopee ở cũng được đi cũng được, thay người khác tốt hơn thì còn kì vọng, chứ thay bằng cái thằng hlv trung bình khá khác thì thôi bỏ đi /kjow7zf-png
 
Tháng 11 vừa được cái giải Manager of the Month, tháng 1 bị chấm dứt hợp đồng :)) Ảo vl đúng là 2 tháng trước lúc thắng Barca chả ai nghĩ ra viễn cảnh này
 
Tầm này ko bật aura vô địch C1 thì bao giờ mới bật :9cool_too_sad:
 
Tầm này ko bật aura vô địch C1 thì bao giờ mới bật :9cool_too_sad:
Aura giờ sợ khó quá bác, toàn mấy cầu thủ trẻ với ko hổ báo như thời trước nữa :v
 
Aura giờ sợ khó quá bác, toàn mấy cầu thủ trẻ với ko hổ báo như thời trước nữa :v
Đợt thầy Lam bị sack còn nát hơn <(") thầy Tú vào đớp luôn C1 còn gì, vậy ló mới là aura, anh em vững tin lên, C1 năm nay của chúng ta
 
Ai làm hlv trưởng nhỉ...
 
Back
Top