bivboi
The Pride of Hiigara
chơi rush đến point no return rồi đi loanh quanh làm quest phụ với khám phá nghịch linh tinh
the zone quá đông đúc, không còn cảm giác cô độc, đi đâu cũng thấy stalker hoặc faction, trừ khi chui xuống hầm chứ chả thấy horror lắm
AI của các NPC vẫn tệ, không né anomaly mà đi thẳng vô, bắn nhau tối vẫn chưa biết tắt đèn pin, tactic còn kém mặc dù chơi cấp veteran, ngoài bắn đau mạnh ra chả thấy mấy pha đội hình ép người nên solo hit run hide vẫn cân tốt
quái mutant có lúc mà tỷ lệ random rất thấp, chạy trốn cho đỡ phí đạn với máu, còn bắt buộc phải chiến thì vẫn siêu khoai ức chế
artifact vẫn khó tìm nếu ko có cái detector tốt, chắc do gà ko hiểu cơ chế scan
the zone quá đông đúc, không còn cảm giác cô độc, đi đâu cũng thấy stalker hoặc faction, trừ khi chui xuống hầm chứ chả thấy horror lắm
AI của các NPC vẫn tệ, không né anomaly mà đi thẳng vô, bắn nhau tối vẫn chưa biết tắt đèn pin, tactic còn kém mặc dù chơi cấp veteran, ngoài bắn đau mạnh ra chả thấy mấy pha đội hình ép người nên solo hit run hide vẫn cân tốt

quái mutant có lúc mà tỷ lệ random rất thấp, chạy trốn cho đỡ phí đạn với máu, còn bắt buộc phải chiến thì vẫn siêu khoai ức chế

artifact vẫn khó tìm nếu ko có cái detector tốt, chắc do gà ko hiểu cơ chế scan





