- 6/1/12
- 5,455
- 3,174
31 tuổi nghỉ đá 1 năm rưỡi chỉ tập chay nay vào sân đá Vleague tù vlChờ hết năm nay mới đá được, thôi ráng chờ.
Chỉ hơn Hai Long cái chiều cao
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
31 tuổi nghỉ đá 1 năm rưỡi chỉ tập chay nay vào sân đá Vleague tù vlChờ hết năm nay mới đá được, thôi ráng chờ.

Ko bet nhưng hoàn tiền về tk đơn giản thôi chứ có gì đâuAh ae hay bet cho hỏi khi hủy trận này thì kết quả bet trc đó thế nào nhỉ
Chai mặt thôi. Cơ bản nó cũng làm......................... đúng luật, cũng chả ai làm j đc nó, chỉ biết chửi nó mặt dày thôi.Mà thằng l thư kí AFC class tanker max def hay sao mà kèo tưởng chừng win 100% nó def dc tới giờ

Đọc cái tin Thawatchai Damrong-Ongtrakul tính gọi Chanathip Songkrasin đi đá Asiad mà phải dừng lại 3 giây để nghĩ:
Thái Lan giờ khát thành tích đến mức này thật à?
Chanathip năm nay 33 tuổi.
Asiad là sân chơi cho U23 + 3 suất quá tuổi.
Nhưng vấn đề không nằm ở chuyện gọi 1 ông già quá tuổi.
Mà là: họ phải gọi… vì không còn ai đủ tốt để thay. Thái Lan rơi vào việc báo động đỏ vì khan hiếm tài năng. Trong khi VN chỉ cử đội U21 tham dự
Nhìn vào danh sách tuyển Thái đợt gần nhất là thấy rõ:
• lứa 90–94 (32–36 tuổi): chiếm phần lớn, khoảng 70%
• lứa 28–31: chiếm khoảng 20%
• cầu thủ 2000-2003: gần như đếm trên đầu ngón tay khoảng 10%
Nói trắng ra: Thái Lan đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với lứa kế cận , hơn 10 năm rồi, Thái vẫn đang sống bằng một lứa.
Đây không phải dấu hiệu của một nền bóng đá mạnh. Đây là dấu hiệu của việc hệ thống đào tạo trẻ xuống cấp trầm trọng. Một nền bóng đá mạnh luôn phát triển sẽ luôn có sự kế thừa của các lớp cầu thủ kế cận:
• lứa cũ đi xuống
• lứa mới nổi lên
• cạnh tranh thay thế
Còn Thái Lan hiện tại thì: lứa cũ ngày càng già đi, còn lứa mới thì mất hút con lươn, chất lượng cầu thủ càng ngày càng chán.
Vì sao lại ra nông nỗi này? Câu trả lời nằm ở chính cái giải League của Thái – Thai League 1.
Một giải đấu mà:
• 7 ngoại binh trên sân
• chưa kể Thái kiều
• nội binh bị bóp không gian phát triển
Người Thái hay ngạo nghễ làm màu với cái gọi là “chất lượng Thai league”, nhưng thực tế là gì? Là giải đấu tràn ngập ngoại binh, cầu thủ nội ngày càng thọt, đụt, đần….không hề tiến bộ
Hệ quả là:
• cầu thủ trẻ không có đất diễn
• cầu thủ tầm 20–24 không đủ va chạm
• lên tuyển thì… không ai đủ trình thay đàn anh
Và thế là phải quay lại dùng:
• Chanathip Songkrasin (Im thin thít Song Kra Sân Bay) 33t
• Theerathon Bunmathan (vua cùi chỏ) 36t
• Pansa Nguyễn (người anh em thiện lành) 36t
• Peeradol (Panadol giảm đau) 34t
• Sarach Yonen 34t
• Thái kiều Tom Bã Mía 33t
• Cầu thủ “trẻ” là chân gỗ Supachai 28t, vì nhìn đi nhìn lại không còn ai
• những cái tên đã gánh đội cả chục năm
Cái nguy hiểm nhất là: lứa này còn “gồng” được bao lâu?
Một sự thật hiển nhiên: Thái rất sợ thua, rất sợ thất bại nên không dám thử nghiệm, không dám đập đi làm lại để trao cơ hội, và cứ thế xài đi xài lại một đứa, lên gồng dù sức yếu cũng cố gồng. Còn khi nào sụp đổ thì tính sau.
Nhìn sang VN sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực.
Việt Nam có thể chưa hoàn hảo, nhưng:
• lứa U23 lên liên tục , trình độ tiệm cận châu Á, cạnh tranh sòng phẳng với những đội mạnh nhất châu lục
• lứa U21 kế cận bên dưới dự Asiad chất lượng cũng không hề thua kém lứa U23
• cầu thủ trẻ được đá V.League
• cạnh tranh vị trí khốc liệt, đào thải liên tục
Còn Thái Lan thì đang đâm đầu vào ngõ cụt với lứa kế cận. Đó là hậu quả của ăn xổi – giải đấu tràn ngập ngoại binh lên – bóp chết nội lực.
Và giờ Thái bắt đầu trả giá. Không phải bằng một thế hệ. Mà tính bằng chu kỳ đứt gãy khoảng 20 năm
Việc gọi Chanathip đi Asiad chỉ là một biểu hiện nhỏ. Nhưng nó nói lên một điều lớn: khi một nền bóng đá phải dựa vào việc ăn mày quá khứ để cứu hiện tại, thì tương lai đang có vấn đề thật sự. Một từ ngắn gọn là “nát”!
Fake news, hlv Thái chỉ nói trên báo Thái là gọi Supanat đi thôi, Supanat quá 23t rồichai đã 28 tuổi![]()