Project Hail Mary (20/03/2026) - Ryan Gosling, space sci-fi movie

Cần 2 triệu tấn nhiên liệu cho 1 chuyến đi, ban đầu ở TĐ mất vài năm và phải hủy cả cái sa mạc Sahara mới tạo ra đủ.
2 triệu kg không phải tấn . 2000 tấn thôi , vả lại như tàu vũ trụ bình thường thì phần lớn nhiên liệu là tạo lực đẩy để thoát trọng lực trái đất chứ khi di chuyển thì vô trọng lực nên ít hơn . lúc về thì không cần thoát trọng lượng trái đất nữa rồi
 
2 triệu kg không phải tấn . 2000 tấn thôi , vả lại như tàu vũ trụ bình thường thì phần lớn nhiên liệu là tạo lực đẩy để thoát trọng lực trái đất chứ khi di chuyển thì vô trọng lực nên ít hơn . lúc về thì không cần thoát trọng lượng trái đất nữa rồi
Tàu trong này gia tốc 1,5G liên tục để đạt vận tốc 98% tốc độ ánh sáng, như vậy mới có thể vượt qua quãng đường 12 năm ánh sáng được.
 
Mới đi xem về, mọe xuất chiếu thổ tả vãi. Khứa bạn mình nó ngáy trong rạp cmnl :))
Xem phim khi đọc truyện đã dc tầm 55% (tới đoạn bay trên quỹ đạo Adrian).
Nhưng thấy đoạn đầu rush quá nhanh, đành rằng ko giải thích lê thê được nhưng cái quan trọng nhất là cơ chế sinh sản của bọn thực tinh thể bị rush quá nhanh. Bị thu hút và lao vào quang phổ của CO2 và thế là bùm! Thực tinh thể nhân đôi, sau đó skip luôn đoạn 2 thực tinh thể này quay lại mặt trời để lấy năng lượng và tạo vòng lặp cấp số nhân.
Thêm 1 cái mình ko thích nữa là Rocky trong truyện thông minh một cách kinh khủng, kiểu như chủng loài này không phát minh ra máy tính vì nó ko cần thiết vậy. Bộ não suy nghĩ tính toán logic 1 cách đáng sợ, giúp Grace rất nhiều trong việc tìm ra giải pháp. Còn trong phim thì giống con pet hơn là con người >"<
Túm lại lên phim thì khó đòi hỏi theo sách được, nhưng với mình thì thấy câu chuyện được kể khá đơn giản và thiếu cái "trải nghiệm" thực sự của sách.
Và mình cũng không thích kiểu "xem phim bằng lỗ mũi" của đại chúng bây giờ, cái méo gì cũng phì phì cười cho bằng được.
 
Dính fomo làm hụt hẫng quá, phim không thể nào bằng interstellar được mà tụi nó đồn dữ. Nói chung là tổng thể rất hây nhưng mà chưa chạm đỉnh nổi.
Khó, Interstellar kiểu LoTR, vậy, thành tượng đài rồi
 
Mình vốn dĩ thích mấy phim khvt nhưng phim này ko bằng martian càng ko có tuổi so với interstellar, cảm giác cố làm cho khán giả cười nên cảm giác bị dắt như dắt bò vậy.
 
Kịch bản với thể hiện script thấy bình bình ko xúc động cũng chả deep gì phải nói là trở nên trẻ tuổi hoá . Anh Ryan diễn rất Ryan :)) ...vẫn cùng 1 style rưng rưng , cười cười , hơi đơ nhẹ .
Nhạc với hình ảnh khá , nhưng chưa đủ coi là kinh điển , nếu nói cái gì ấn tượng nhất thì ...à mà thôi mắc công spoiler .
Đánh giá cá nhân thì cũng coi trung bình khá , ko xuất sắc nhưng cũng không quá tệ . Ra rạp xem cảnh vũ trụ màu mè đặc sắc cũng đc .

Vụ cười thì có nhiều đâu ta , ko để ý lắm , phim nhét nhiều thứ quá nhưng ko làm đc cái gì tới :))
 
Kịch bản với thể hiện script thấy bình bình ko xúc động cũng chả deep gì phải nói là trở nên trẻ tuổi hoá . Anh Ryan diễn rất Ryan :)) ...vẫn cùng 1 style rưng rưng , cười cười , hơi đơ nhẹ .
Nhạc với hình ảnh khá , nhưng chưa đủ coi là kinh điển , nếu nói cái gì ấn tượng nhất thì ...à mà thôi mắc công spoiler .
Đánh giá cá nhân thì cũng coi trung bình khá , ko xuất sắc nhưng cũng không quá tệ . Ra rạp xem cảnh vũ trụ màu mè đặc sắc cũng đc .

Vụ cười thì có nhiều đâu ta , ko để ý lắm , phim nhét nhiều thứ quá nhưng ko làm đc cái gì tới :))
Đọc truyện thì Dr. Grace sẽ kiểu như Dr. Watney trong The Martian. Cơ mà như vậy thì lối mòn quá, bẻ lái sang kiểu cợt nhã style Disney thì lại quá lố.
Mình rất thích cách setup bối cảnh trong truyện, nhưng lên phim thì 8 chương đầu setup này gần như bị skip luôn. Đơn cử như cái cách cả thế giới cùng hợp lực lại để giải quyết vấn đề toàn cầu nó hoành tráng và cấp thiết hơn cách phim thể hiện rất nhiều, thậm chí đoạn hợp lực này mình thấy còn thua cả đoạn cả thế giới hợp lực cứu Dr. Watney trong The Martian :))
 
Mới đi xem về, mọe xuất chiếu thổ tả vãi. Khứa bạn mình nó ngáy trong rạp cmnl :))
Xem phim khi đọc truyện đã dc tầm 55% (tới đoạn bay trên quỹ đạo Adrian).
Nhưng thấy đoạn đầu rush quá nhanh, đành rằng ko giải thích lê thê được nhưng cái quan trọng nhất là cơ chế sinh sản của bọn thực tinh thể bị rush quá nhanh. Bị thu hút và lao vào quang phổ của CO2 và thế là bùm! Thực tinh thể nhân đôi, sau đó skip luôn đoạn 2 thực tinh thể này quay lại mặt trời để lấy năng lượng và tạo vòng lặp cấp số nhân.
Thêm 1 cái mình ko thích nữa là Rocky trong truyện thông minh một cách kinh khủng, kiểu như chủng loài này không phát minh ra máy tính vì nó ko cần thiết vậy. Bộ não suy nghĩ tính toán logic 1 cách đáng sợ, giúp Grace rất nhiều trong việc tìm ra giải pháp. Còn trong phim thì giống con pet hơn là con người >"<
Túm lại lên phim thì khó đòi hỏi theo sách được, nhưng với mình thì thấy câu chuyện được kể khá đơn giản và thiếu cái "trải nghiệm" thực sự của sách.
Và mình cũng không thích kiểu "xem phim bằng lỗ mũi" của đại chúng bây giờ, cái méo gì cũng phì phì cười cho bằng được.
suất mình đi cũng gặp 8-} kiểu mấy cái joke 18+ tẹo dù cái context cũng chả tới mức phải cười ra tiếng mà vẫn có mấy thanh niên cười với phản ứng hơi quá mức, mà cũng chẳng phải mỗi con phim này. Bữa xem cái Crime 101 cũng vậy. Một phần là sub cố dịch phóng ra để gây cười, nhưng với 1 số cái joke - nghe được tiếng Anh ra - thì nó cũng chỉ dạng "à..." kiểu cũng chơi chữ hay thâm nho xíu nhưng sub lại cố dịch theo mấy cái trend trên mạng nên thành ra nhiều người vào đọc sub thấy mấy cái đó là phì cười. Mà giờ phim nào cũng vậy.
 
Phim làm ra như cho con nít xem, hồn nhiên, trong sáng, vui nhộn. peepo_giggle
Con nít giờ toàn xem toktok quá 180p 1 ngày xem được phim này vào nồi canh
Trong rạp có thằng 30t suốt ngày kêu con vợ thôi đi về đi vì phim đéo có hành động gì cả
 
Ko ngờ phim dạng này lại chill chill vậy, nhưng ko thích khúc cuối
Làm gay cấn tưởng lựa chọn khó khăn giữa quê hương và người bạn alien thế nào, hóa ra vẫn vẹn đôi đường, thích theo hướng ấy thì build ko khí đoạn đó nhẹ nhàng như phần lớn phim đi pikapika
 
mà sao lại không đủ nhiên liệu trở về nhỉ . tụi vi khuẩn sao thấy sinh sản cũng dễ , sao không nuôi nó luôn trên tàu là có nhiên lieuj về . chưa kể đường sinh sản của tụi nó wro khắp nơi , ở hành tinh Tau cũng đầy không kiếm xí mà về
Trái đất có 1 bầy người, nhiều phòng lab trên đảo Thái Bình Dương mới tạo ra được số nhiên liệu đó.
Tạo xong trưởng dự án người Đức còn bảo chúng ta hết nguồn lực rồi, éo còn cơ hội nào khác nữa đâu, phải phóng tàu thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao 4 con drone lại có thể quay về trái đất?
Con tàu chính cần 2000 tấn để có thể đạt vận tốc gần bằng c, bọn drone bé tí bay về kiểu gì?
 
Định rep bài trên mà nhìn nick cảm giác sai sai...
Ko ngờ phim dạng này lại chill chill vậy, nhưng ko thích khúc cuối
Làm gay cấn tưởng lựa chọn khó khăn giữa quê hương và người bạn alien thế nào, hóa ra vẫn vẹn đôi đường, thích theo hướng ấy thì build ko khí đoạn đó nhẹ nhàng như phần lớn phim đi pikapika
Tại phim không làm rõ đấy chứ lựa chọn tìm Rocky là main chọn hy sinh mạng sống, do đồ ăn không đủ để đến Erid, sau đó Rocky nghĩ ra cho main ăn trùng Tau để duy trì sự sống. Mà đến Erid rồi main cũng không nghĩ là sẽ sống được do hành tinh đó áp suất gấp 30 lần, nhiệt độ hơn 200 độ, khí quyển toàn amoniac và không có đồ ăn nào con người ăn được, nhưng người Erid tập hợp lực lượng toàn tộc để chế tạo điều kiện duy trì sự sống cho main (bao gồm cả clone thịt từ chính main để làm đồ ăn =))).
 
Tên acc và title bị đổi khi bảo "vn đ đủ trình để so với iran về công nghệ quốc phòng, khả năng phòng thủ và ý chí chiến đấu, bớt ảo tưởng đi" trong thớt về chiến tranh iran ở mục báo. Ban thì ban hẳn, làm trò mèo đổi cả tên.
 
Định rep bài trên mà nhìn nick cảm giác sai sai...

Tại phim không làm rõ đấy chứ lựa chọn tìm Rocky là main chọn hy sinh mạng sống, do đồ ăn không đủ để đến Erid, sau đó Rocky nghĩ ra cho main ăn trùng Tau để duy trì sự sống. Mà đến Erid rồi main cũng không nghĩ là sẽ sống được do hành tinh đó áp suất gấp 30 lần, nhiệt độ hơn 200 độ, khí quyển toàn amoniac và không có đồ ăn nào con người ăn được, nhưng người Erid tập hợp lực lượng toàn tộc để chế tạo điều kiện duy trì sự sống cho main (bao gồm cả clone thịt từ chính main để làm đồ ăn =))).
chotto, coi như main ăn thịt chính mình hảpeepo_cringe
 
Sao 4 con drone lại có thể quay về trái đất?
Con tàu chính cần 2000 tấn để có thể đạt vận tốc gần bằng c, bọn drone bé tí bay về kiểu gì?
Vì 4 con drone nó nhỏ hơn rắt nhiều, trong đó nó chỉ có 1 buồng chứa mẫu với 1 cái SSD 5TB thôi, khối lượng 1 con chắc tầm trăm ký là cùng trong khi 2000 tấn thực tin thể kia là để đẩy con tàu 2100 tấn.
Giống như đoạn trong phim ấy, 2 đứa nhà khoa học bị đưa nhầm số lượng thực tin thể tứ 1 nanogram lên 1 microgram thôi mà muốn nổ banh cái căn cứ rồi đấy
 
mấy đoạn tính toán số liệu thôi coi như plot hợp lí trong câu chuyện bỏ qua thôi , chứ nội tàu 2100 tấn sao phóng lên dc vũ trụ nỗi cũng chả biết
 
mấy đoạn tính toán số liệu thôi coi như plot hợp lí trong câu chuyện bỏ qua thôi , chứ nội tàu 2100 tấn sao phóng lên dc vũ trụ nỗi cũng chả biết
 
Vì 4 con drone nó nhỏ hơn rắt nhiều, trong đó nó chỉ có 1 buồng chứa mẫu với 1 cái SSD 5TB thôi, khối lượng 1 con chắc tầm trăm ký là cùng trong khi 2000 tấn thực tin thể kia là để đẩy con tàu 2100 tấn.
Giống như đoạn trong phim ấy, 2 đứa nhà khoa học bị đưa nhầm số lượng thực tin thể tứ 1 nanogram lên 1 microgram thôi mà muốn nổ banh cái căn cứ rồi đấy

Nghĩa là cái công nghệ dùng bọn ăn sao làm "nhiên liệu" cũng sử dụng trên 4 con nhỏ. Ví dụ như lò phản ứng hạt nhân, nhỏ cũng có giới hạn thôi chứ đâu phải cứ clone các thành phần, thu nhỏ lại là đc. Lúc main nó đặt mẫu vật vào, con drone bé tí à, còn ko bằng cái xe máy.
Mà bọn sinh vật này to phết chứ có bé đâu, dùng tấm lọc đỡ đc. Vậy mà lúc main thả mình trôi trên cái đường bay đấy, tưởng phải bám đầy vào bên ngoài áo cơ. Ngoài ra bọn này, main nó chọc cái kim vào là chết (đoạn ở phòng thí nghiệm), nhưng lại chịu đc sức nóng mặt trời, mà thôi, nó là cái tiền đề để tạo lên bộ phim.
Cả đi cả về cũng mất gần 30 năm, vậy thì lúc đấy nhân loại cũng mất 1/4 đến 1/2 như lời bà giám đốc nói nhỉ, rồi còn thời gian đưa bọn khuẩn tau lên sao kim và đợi bọn nó sinh sản đủ lớn để cân bằng với bọn kia. Trái đất sẽ duy trì tình trạng như thế chứ không ấm lên như cũ đc phải ko? Chỉ là ko chết hẳn chứ ko cải thiện đc.
Có vẻ đọc sách sẽ giải thích rõ hơn, xem phim nó cứ vèo vèo.

// Mà phim thẳng đuột, ko có twist nào. Có tí bí ẩn kiểu main hi sinh cho nhân loại vì lí do gì, cuối cùng khá là hài. Đoạn câu cá thì cảm giác chưa đc epic như đoạn ghép nối 2 tàu trong Interstellar. Cá nhân thấy nếu xét với The Martian thì cũng không hay bằng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim thuộc hàng trung bình khá. Tôi ko biết gì về phim, lên đây mới biết là dựa trên truyện. Xem thấy cũng tạm tạm. Gọi là ko tiếc tiền vé.
Lúc xem cũng có nhiều cái thắc mắc như là sao main khi sang tàu rocky phải mặc bộ rocky làm cho mà ko dùng bộ du hành gia. Lên đây mới biết là do chênh lệch áp suất môi trường sống. Với cả trên phim lý do main ở lại cũng ko rõ ràng
 
Back
Top